An bất ngờ khuyên Nguyên nên về ở với mẹ, vì mẹ cần người chăm sóc và ở bên đó có điều kiện tốt hơn. "Em đuổi khéo anh đi đấy à?" - Nguyên hỏi thẳng An nhưng cô nàng phủ nhận rằng không có ý đó.

Đến nước này, Nguyên nói thẳng với An: "Em đang nghĩ gì, hoang mang điều gì anh đều cảm nhận được hết". Nguyên biết tối qua khi mẹ Nguyên hỏi Nguyên về chuyện thích An, An đứng ở trong đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Vì thế, Nguyên biết chuyện đó có thể khiến An không thoải mái khi gặp anh, nhưng cách An né tránh anh như thế khiến anh vô cùng khó xử.

vlcsnap-2025-05-12-10h24m08s389-91992185621765455230487.png
vlcsnap-2025-05-12-10h23m51s316-24394202759146785182240.png

Ở diễn biến khác, sau khi đoàn tụ với con trai, mẹ Quyên của Việt đã mua một căn hộ để ở cùng bé Tôm. Dù rất muốn Việt ở cùng mình, nhưng bà Quyên biết mình không có quyền để đòi hỏi điều đó. Mẹ Quyên biết Việt phải ở bố Bình, vì đó mới là gia đình của con. Về phần mình, mẹ Quyên chỉ cần được ở gần nhà Việt đã là mãn nguyện rồi.

Đáp lại điều đó, bố Bình đề nghị Việt ở lại với mẹ Quyên và bé Tôm ít hôm để mẹ và em đỡ buồn.

Tâm sự với bố Bình, mẹ Quyên nói từ ngày mẹ mất, hôm nay bé Tôm mới vui vẻ như vậy. Bố Bình cho rằng bé Tôm may mắn có mẹ Quyên, còn mẹ Quyên lại nhấn mạnh rằng cũng giống như Việt may mắn có bố Bình. Càng ngày, bố Bình và mẹ Quyên của Việt càng cho thấy rất "tâm đầu ý hợp".

vlcsnap-2025-05-12-10h24m57s124-08768008524384414185291.png

Quý vị đón xem tập 37 phim Cha tôi, người ở lại phát sóng lúc 20h hôm nay (12/5) trên kênh VTV3!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022