Tuấn và vợ chia tay. Sau một thời gian bé Bắp sống với mẹ thì cô bé đã được chuyển về sống cùng bố. Vợ cũ của Tuấn cũng đã có gia đình mới nên quyết định này dường như có vẻ hợp lý.

Tuy nhiên, cuộc sống của hai bố con đang gặp nhiều vấn đề - đặc biệt khi bà Toan giúp việc xin nghỉ. Mọi thứ trong nhà đều rối loạn hết lên. Do Tuấn không kiểm soát được thời gian nên dẫn đến việc Bắp thường xuyên đi học muộn, bị Sao đỏ của lớp ghi tên khiến cô bé cảm thấy xấu hổ. Ngoài ra, cô bé còn phải mặc lại đồ bẩn chưa giặt... Tất cả những điều này kết hợp lại là sự không thoải mái về tâm lý của Bắp.

cv4-13305402225237185874013.jpg

Trong cuộc nói chuyện video với mẹ sau đó, Bắp vừa khóc vừa nói với mẹ: "Cho con ở hẳn với mẹ như trước được không? Con hứa sẽ ngoan, sẽ không quấy rầy mẹ. Mẹ có đẻ em bé con sẽ giúp mẹ chăm em".

"Con sẽ không giành mẹ với em" - Bắp nói trong nước mắt.

Đứng bên ngoài cửa phòng, ông Dũng nghe được hết nỗi lòng của cháu nội.

cv6-23406521756005232447212.jpg

Tuấn, trong khi đó, vẫn đang đôn đáo đi tìm người giúp việc mới để thay cho cô Toan - người giúp việc của gia đình vừa xin nghỉ việc. Nếu không có người giúp việc thì cuộc sống của bố con anh sẽ trở nên rất khó khăn và điều này đã và đang xảy ra. Mọi thứ đều đảo lộn hết.

Trong thời gian chưa tìm được ai, Tuấn và bố đang phải cậy nhờ vào cô giúp việc làm việc theo giờ tên Ngà - người cũng đang giúp việc cho nhà Oanh. Nhưng vì làm việc kiểu tranh thủ ấy đã dẫn tới việc Ngà bê trễ những việc ở nhà Tuấn.

cv14-78385587624991414981106.jpg

Ở một diễn biến khác, mối quan hệ giữa Tuấn và Oanh - người hàng xóm mới - vẫn chưa tốt hơn. Sau cuộc va chạm lần trước ở thang máy rồi tranh nhau chỗ để xe khiến Tuấn gặp hàng loạt xui xẻo, ấn tượng của Tuấn đối với Oanh rất tệ. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là Oanh tự ý đưa bé Bắp đi ăn, khiến Tuấn và ông Dũng tưởng cô bé đi lạc, nháo nhào tìm kiếm khắp nơi. Khi đó, Tuấn đã thẳng mặt góp ý với Oanh, nói cô là người thiếu hiểu biết khi đưa con người khác đi ăn mà không xin phép...

Bị nói không ra gì, Oanh cũng rất tức giận và khó chịu với Tuấn. Cả hai sau đó đều tỏ ra không thoải mái khi chạm mặt nhau.

cv1-12380726593063002912137.jpgcv-15317691423000798985859.jpgcv2-53835236585745486988859.jpg

Hai bố mẹ chỉ chào trẻ con và vẫn rất gượng gạo khi gặp nhau.

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Bắp và Khoai cũng không tốt. Sau khi bị Khoai tố định trốn khỏi hàng, tránh để Sao đỏ ghi tên vào danh sách đi muộn, Bắp rất bực bội với Khoai. Cô bé đã dùng thước kẻ chia đôi chiếc bàn học trong lớp mà cả hai ngồi cùng nhau. Cô bé thậm chí còn mắng Khoai là "đồ đần".

Sự bực tức của Bắp dành cho Khoai không chỉ vì lý do đó. Khi cơn giận chưa qua thì một cơn bực mới lại tới. Trong lúc ngồi đợi ông nội đi mua đồ, Bắp mang hộp gà rán ra ăn nhưng ngay khi chuẩn bị bỏ vào miệng thì một quả bóng bay tới làm rơi hộp gà của Bắp. Và người gây ra sự cố này không ai khác chính là bé Khoai - cậu bé đang đá bóng gần đấy. Vì thế, sự ghét bỏ tăng lên gấp nhiều lần hơn.

Vì Bắp hay tỏ thái độ dữ dằn nên Khoai thấy sợ, cậu thậm chí không muốn đi chung thang máy với bố con Bắp khi hai nhà vô tình chạm mặt nhau. Khoai nói với mẹ là mình sợ Bắp.

cv7-27302900320602296163426.jpg

Và trong diễn biến mới nhất, mối quan hệ giữa Bắp và Khoai đang có nguy cơ sẽ mâu thuẫn và hiểu lầm lớn hơn. Bắp cho chị giúp việc Ngà sách vở cũ của mình, trong số đó có cả bản nháp bài tập làm văn của cô bé. Ngà hiện là giúp việc cho nhà Khoai và trong thời gian nhà Bắp chưa tìm được giúp việc mới, Ngà nhận làm giúp việc theo giờ cho nhà cô bé.

Khi Ngà ôm tập sách vở cũ của Bắp về, cô thấy bé Khoai vẫn đang ngồi ăn và tỏ ra khổ sở khi chưa làm xong bài tập làm văn của mình. Khoai nói: "Cháu đang tìm truyện về ông bà để cháu viết bài tập làm văn". Rồi Khoai nói cậu chưa làm vì bài khó và cũng vì Ngà hứa sẽ về giảng giải cho Khoai nên cậu bé vẫn đang chờ.

cv8-69058687868634488227232.jpg

Bắp đồng ý cho luôn chị Ngà giúp việc bản nháp bài tập làm văn của mình.

cv11-27142247792874868483578.jpgcv10-18490428162490433300146.jpgcv12-76838141253769773492967.jpg

Nghe Khoai nói vậy và nhớ mình đã quên lời hứa với Khoai đồng thời nhớ đến bản nháp bài tập làm văn của Bắp, Ngà lật tìm lại rồi hồ hởi bào cậu bé đi theo mình, và Ngà sẽ giúp cậu làm bài khó ấy.

Liệu Ngà có đọc bài văn của Bắp cho Khoai chép hay không?

Tập 2 phim "Cầu vồng ở phía chân trời" sẽ lên sóng vào 20h hôm nay trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022