An (Ngọc Huyền) dù đang cố tỏ ra lạnh lùng với anh Nguyên (Trần Nghĩa) nhưng biết anh vốn sợ sấm chớp, lý trí của An đã không ngăn nổi bản thân mình mà lao đi tìm anh. Trước hành động này của An, Nguyên biết An vẫn còn quan tâm mình. Tuy nhiên, cô nàng phủ nhận: "Chỉ là thói quen cũ thôi, hồi nhỏ anh vẫn sợ sấm chớp còn gì".
Từ khi trở về Việt Nam, vì An cứ tránh mặt nên Nguyên vẫn chưa có cơ hội bộc bạch, giãi bày, tâm sự với em. "An! Anh xin lỗi! Lúc đó anh không có lựa chọn nào khác" - Nguyên cũng không biết làm cách nào để An hết giận mình ngoài những lời thành thật này.

Trước đó, ở tập 19, An bất ngờ và hạnh phúc khi nhìn thấy Nguyên trở về, tới mức cô còn quên mất việc mình phải tỏ ra giận anh. Tuy nhiên, sau khoảnh khắc đó, cô nàng lấy lại lý trí - luôn thể hiện sự lạnh lùng, thờ ơ với anh. Đáng nói, An còn dùng Đại là "bia đỡ đạn" để tránh mặt Nguyên cũng như thể hiện sự giận dỗi với anh.
Đến khi nào, An mới thôi giận anh Nguyên? Quý vị đón xem tập 20 phim Cha tôi, người ở lại phát sóng lúc 20h thứ Ba (01/4) trên kênh VTV3!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!