Kể từ khi thay tướng - cho HLV Graechen thôi việc, đưa trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn lên thay, HAGL toàn thắng hai trận gần nhất. Nhưng họ được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn, khi tiếp Hà Nội T&T ở vòng 24 V-League chiều nay.

Đại diện Thủ đô xếp trên với 20 điểm nhiều hơn - khoảng cách cho thấy chênh lệch khủng khiếp so với HAGL. Trong hai lần chạm trán mùa này, Hà Nội T&T cũng đều đánh bại đội bóng Phố núi, với các tỷ số 4-3 ở lượt đi V-League và 2-0 ở vòng tứ kết Cup Quốc gia.

Dự báo ấy tưởng chừng sẽ trở thành sự thật khi nhìn vào cách Hà Nội T&T đá như chơi bóng ma trên sân Pleiku trong hiệp đầu, khiến các cầu thủ trẻ chủ nhà chỉ biết chạy đuổi theo bóng. Hệ quả tất yếu của thế trận vượt trội ấy là đội khách ghi được hai bàn một cách tương đối dễ dàng.

Samson-2216-1441111465.jpg

HAGL (áo trắng) không đủ sức kháng cự trước sức ép mạnh mẽ của Hà Nội T&T trong hiệp đầu. Ảnh: Thuỳ Dung.

Phút 18, Thành Lương phất đường chuyền dài từ sân nhà lên phía trên cho Văn Quyết đua tốc độ, khống chế bóng rồi cang ngang để Samson thoát xuống lừa qua cả thủ môn Minh Nhựt, đưa bóng vào lưới trống. Bàn thứ hai, đến từ pha phối hợp đá phạt góc ở phút 29, khi Văn Quyết đá phạt góc để Ngọc Duy đánh đầu tung lưới HAGL.

Cả hai bàn đó là sự lặp lại công thức từng giúp Hà Nội T&T hạ HAGL hai lần liên tiếp trước đó - sử dụng những pha bóng dài và tận dụng triệt để các pha cố định để uy hiếp đối phương. Và nếu họ vẫn chơi như thế, sẽ rất khó để đội bóng của bầu Đức nuôi hy vọng kiếm điểm, chứ chưa nói đảo ngược tình thế để giành chiến thắng.

Tuy nhiên, điều khó hiểu đã xảy ra sau đó, đặc biệt là trong hiệp hai. Hà Nội T&T chùng xuống một cách khó hiểu. Họ không còn kiểm soát được tuyến giữa, tranh chấp hời hợt, trong khi hàng thủ liên tục mắc lỗi, thể hiện rất rõ trong cả ba bàn thua.

Ở tình huống HAGL rút ngắn tỷ số còn 1-2, Công Phượng và Văn Long chỉ bị truy cản lấy lệ, trong khi Franklin chỉ có mình Gonzalo đeo bám theo, mà cũng chậm hẳn một nhịp. Thủ quân của Hà Nội T&T còn vô tình để bóng chạm chân đi vào lưới sau khi Franklin băng vào dứt điểm từ đường căng ngang của Văn Long. Bàn thứ hai của đội chủ sân Pleiku thì là tình huống Công Phượng thoải mái nhận bóng trong thế quay lưng với cầu môn đối phương, rồi vặn người chuyền cho Văn Toàn dứt điểm trong thế không người kèm.

HAGl-5062-1441111465.jpg

HAGL vùng lên mạnh mẽ, nhân cơ hội Hà Nội T&T chùng xuống. Ảnh: Thuỳ Dung.

Bàn thứ ba đến với HAGL cũng theo cách dễ dàng tương tự, khi họ phản công không quá nhanh, nhưng Hà Nội T&T vẫn không kịp rút về, chỉ có bốn cái bóng áo vàng đối phó với năm cầu thủ áo trắng chủ nhà. Thủ môn Đức Anh sau đó ngần ngừ khi lao ra và thua Sanogo trong pha đối mặt, để ngoại binh vào thay người này căng ngang cho Hoàng Thiền đưa bóng vào lưới trống.

Thất bại 2-3 này không ảnh hưởng quá nhiều đến vị thế của Hà Nội T&T, bởi họ đằng nào cũng không còn hy vọng đua vô địch, trong khi cơ hội vào top 3 còn nguyên. Nhưng với HAGL, ba điểm đoạt được chiều nay, không chỉ giúp họ nối dài mạch thắng lên ba trận, mà còn gần như giúp họ cầm chắc vé trụ hạng. Với 23 điểm hiện có, đội bóng của bầu Đức đã hơn tới năm điểm so với vị trí chót bảng, kèm theo suất xuống hạng duy nhất, mà Đồng Nai đang giữ.

Vòng 24 V- League 2015

17h thứ ba, 1/9

Đồng Tháp 2-4 Đà Nẵng(Thanh Hiền 22, Thiện Chí 76 - Sean Fraser 45, Perez 56, Anh Khoa 58, Quốc Anh 84)

Cần Thơ 3-0 SLNA

ĐTLA 4-4 Đồng Nai(Thanh An 7, Tài Lộc 16, Hoài Nam 32 - Henry 8, Nsi 25 & 43)

Hải Phòng 0-0 Bình Dương

Khánh Hòa 0-5 Quảng Ninh

HAGL 3-2 Hà Nội T&T(Gonzalo phản lưới nhà 50, Văn Toàn 64, Hoàng Thiên 77 - Samson 18, Ngọc Duy 29)

Thanh Hóa 3-3 Quảng Nam(Papa Feye 2 & 21, Văn Tuấn 70 - Patiyo 35, Thanh Trung 38 & 61, Thanh Hưng 87)

Thừa Thiên

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022