Hè không phải thời gian cao điểm du lịch ở Tà Xùa vì không phải mùa săn mây, vì thế khá vắng khách. Nhưng đây cũng là lúc Tà Xùa khoác lên mình vẻ đẹp nên thơ. Cỏ cây núi đồi xanh mướt, khác hẳn những đồi cỏ cháy mùa đông. Sau những cơn mưa bất chợt, mây bay về dưới thung lũng. Ban đêm, Tà Xùa mang cái lạnh đặc trưng của vùng núi cao, du khách có thể đốt lửa sưởi, đắp chăn bông.
Linh Xinh (travel blogger quê Sơn La) từng nhiều lần lên Tà Xùa du lịch. Chuyến đi mới nhất kéo dài hai ngày một đêm, hôm 22/5. Cô cho biết nơi đây có ý nghĩa đặc biệt, khơi dậy tình yêu với du lịch, thiên nhiên. "Ở Tà Xùa, không khí và cả nhịp sống chậm rãi giúp tôi mỗi lần quay lại đều cảm thấy được chữa lành, được học thêm những bài học mới mẻ về cách cảm nhận cuộc sống", cô nói.
Nếu có ý định đi Tà Xùa mùa này, Linh khuyên bạn nên xem kỹ dự báo thời tiết trên các app trước khi khởi hành, tránh những ngày mưa vì dễ gặp lũ, sạt lở. Nữ blogger cũng tiết lộ kinh nghiệm từ A tới Z trong chuyến đi vừa qua.

Lịch trình:
Ngày 1:
Linh xuất phát từ Hà Nội lúc 6h sáng, trước khi đi chằng buộc đồ cẩn thận, đổ đầy xăng. Dọc đường, cô ăn sáng, di chuyển theo quốc lộ 32 rồi đến xã Thu Cúc rẽ theo quốc lộ 37, đi đến Bắc Yên ăn trưa rồi rẽ lên Tà Xùa. Sau đó, cô di chuyển đi cung đường thủy điện Suối Sập 2 (gồm các điểm: thảo nguyên Tà Xùa, Mỏm cá heo, cây cô đơn, Thào cà phê - quán cà phê view thủy điện).
"Thảo nguyên tầm này rất đẹp, vắng, chụp ảnh thoải mái không vướng người. Nắng hơi gắt nhưng gió mát. Từ thảo nguyên đi xuống một đoạn (qua Mỏm cá heo) có khúc cua xinh xắn và cái lán gỗ. Bạn có thể dừng chụp ảnh", cô tư vấn.
Sau đó, Linh quay về trung tâm xã nhận phòng ở Păng Nhù homestay (giá 700.000 đồng/đêm phòng đơn - 1,5 triệu đồng/đêm phòng đôi 2 giường). Phòng ốp gỗ sạch sẽ, ấm cúng, nằm ở trung tâm nhưng rất yên tĩnh. Anh chủ home thân thiện. Linh và bạn được nâng hạng phòng lên căn vip (2 mặt kính) để chụp ảnh.
Buổi chiều, cô nàng dự định ban đầu là lên Đỉnh Gió ngắm hoàng hôn nhưng trời mù mịt nên ở lại homestay. Nếu thời tiết thuận lợi, Linh nói bạn không nên bỏ lỡ trải nghiệm này. Bữa tối, Linh ăn lẩu cá tầm ở Nhà hàng H'mông (cùng hệ thống với Păng Nhù home) gần homestay nên rất tiện để đặt đồ và ăn uống. Blogger gọi cá tầm gỏi, nướng và lẩu, suất cho 4 người.

Ngày 2:
Linh check in Thào coffee ở trung tâm xã. "Tôi may mắn thấy cả biển mây về ngay thung lũng trước quán dù không phải mùa săn mây. Ở Tà Xùa nhiều quán cà phê đẹp nhưng tôi vẫn đánh giá cao địa điểm này. View thung lũng mây, đồ uống ổn, quán có phục vụ cả mì tôm ăn sáng và trưa, thực đơn theo ngày (150.000 đồng người bao gồm ba món mặn, một món ăn nhẹ, một rau, một canh, một món tráng miệng, tặng kèm một nước uống)", cô nàng tư vấn.
Ăn trưa xong, hai người lên Khe Cải ngắm cảnh. Khe Cải cũng rất nhiều tiệm cà phê đẹp như: Trạm mây Khe Cải, Nàng Tấm (có chiếc điện gió nhỏ xinh); sau đó quay về trung tâm, ngồi cà phê ở Nhà H'mông nghe nhạc, uống trà. Mùa này vắng khách du lịch. Nhưng từ tháng 8 trở đi, quán cà phê này đông khách nhất nhì Tà Xùa. Tới 15h, Linh và bạn check out và về Hà Nội.
Di chuyển:
Từ Hà Nội lên Tà Xùa có hai cách là đi xe máy như Linh hoặc đi xe khách. Nếu lựa chọn xe máy, bạn lưu ý bảo dưỡng xe cẩn thận, đem theo giấy tờ đầy đủ, chuẩn bị cả áo mưa trong cốp xe, khi đổ đèo lưu ý đi chậm. Với xe khách, hiện có cả xe cabin đôi, đơn, xe limousine, chủ yếu đón khách Hà Nội buổi tối và từ Tà Xùa về tầm 12-13h (giá 550.000 đồng - 600.000 đồng/khứ hồi). Một số nhà xe tham khảo như Hải Giang, Khánh Thịnh, Nguyên Hằng, Hiền Hựu.
Tà Xùa có khá nhiều điểm thuê xe máy, giá dao động 200.000 đồng - 250.000 đồng/ngày (chưa đổ xăng). Khi nhận xe, bạn cần kiểm tra xe, phanh thật kỹ và luôn để ý vạch xăng.
Ngoài ra, bạn cũng có thể đi theo tour. Hiện nay, Tà Xùa có khá nhiều tour trọn gói (chủ yếu hai ngày một đêm vì nơi đây khá nhỏ). Nếu đi một mình hoặc không tự tin ở tay lái hay muốn có người hướng dẫn, bạn có thể cân nhắc lựa chọn này.

Nơi ở
Vì từng nhiều lần lên Tà Xùa nên Linh có khá nhiều trải nghiệm. Cô gợi ý một số địa điểm như Păng Nhù homestay, Đỉnh Tà Xùa homestay, Pơ Mu homestay, May home Tà Xùa, BB Homestay ở trung tâm xã hay Miami retreat, Nhà của An, Tà Xùa Haus Meej Homestay/bed and cup, Happy town (glamping giữa rừng táo mèo) ở Đỉnh Gió hoặc Tà Xùa ecoldge, "1941 Homestay - Nơi để trở về" ở Sống lưng khủng long.
Lưu ý, ngoài một số ít cơ sở lưu trú cao cấp, bạn nên hỏi kỹ về giá phòng, cơ sở vật chất để tránh bị thất vọng. Thời tiết Tà Xùa gần như quanh năm độ ẩm cao, cơ sở vật chất còn thiếu thốn nên dễ gặp tình trạng phòng không khô ráo, chăn đệm ẩm lạnh. Nhiều homestay nằm trên đồi cao, đi lại leo dốc khá mệt. Một số homestay phù hợp để nghỉ dưỡng, nằm biệt lập, khá vắng vẻ nhưng bù lại rất yên tĩnh như Lu Trế, 1941 Homestay, Tà Xùa Ecolodge.
Ăn uống
Một số món nên thử khi lên Tà Xùa là lẩu gà, lẩu cá tầm, cá hồi (nên đặt trước) và đồ nướng (gà, cá). Ăn sáng có các món bún, phở, mì tôm... tại khá nhiều quán ở trung tâm xã. Các món ăn nhẹ như thịt xiên nướng, cơm lam, thịt gác bếp bán dọc bên đường ở trung tâm, Đỉnh Gió và Sống lưng khủng long.

Gợi ý các quán cà phê đẹp:
Tà Xùa nhiều quán cà phê nên nếu gặp mưa mù, bạn có thể tìm đến để chụp ảnh như Nhà H'Mông và Thào coffee Tà Xùa (ở trung tâm xã); Hiên coffee, Chill coffee, Nhà của An, Tiệm cà phê Mị ơi, Tà Xùa Haus Meej Homestay/bed and cup (ở Đỉnh Gió) hay Cà phê Bản (ở Sống lưng khủng long) và Nàng Tấm (ởKhe Cải)
Chi phí
Linh đi hai người, mỗi người chi khoảng 1.750.000 đồng cho tất cả các hạng mục từ đi lại, ăn uống, chỗ ở, vé tham quan. Cụ thể: xăng xe (200.000 đồng), chỗ ở (700.000 đồng), ăn tối (1,5 triệu đồng), ăn trưa hai bữa (580.000 đồng), ăn sáng hai bữa (140.000 đồng), cà phê (380.000 đồng), vé vào thảo nguyên (30.000 đồng).
>> Xem tiếp hình ảnh trong chuyến đi Tà Xùa
Ảnh: Linh Xinh
Nguyên Chi