
Ngày 7/6, Hoa hậu H'Hen Niê và chồng - nhiếp ảnh gia Nguyễn Tuấn Khôi - có chuyến công tác kết hợp du lịch. Nàng hậu cho biết dù đã ghé Đài Loan nhiều lần trong các lần transit đi nước ngoài, đây là lần đầu tiên cô có cơ hội khám phá xứ sở trà sữa.

Đang mang bụng bầu lớn, H'Hen Niê cùng chồng đặt ghế hạng thương gia để được chăm sóc chu đáo. 'Tôi rất mong chờ chuyến đi, được khám phá từ văn hóa, ẩm thực, con người nơi đây', cô nói.

Một trong những điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến đi của hai vợ chồng hoa hậu là phố cổ Thập Phần (Shifen), ngoại thành Đài Bắc. H'Hen Niê giới thiệu Thập Phần là nơi du khách yêu thích thả lồng đèn tại Đài Loan và có đường tàu chạy giữa làng.

Cách thành phố Đài Bắc khoảng 32 km, Thập Phần từng là bối cảnh cho bộ phim 'Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi', gợi nhớ khoảnh khắc Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi cùng nhau thả đèn trời. Địa điểm này được nhiều du khách Việt ghé và check in, trong đó có nhiều sao Việt như Diễm My 9X, Midu, Minh Hằng, Chi Pu...

Thập Phần mang đậm nét cổ kính, từ con đường, hẻm nhỏ đến kiến trúc các ngôi nhà cũng mang hơi thở hoài cổ. Phố cổ Thập Phần nằm trên tuyến đường sắt Pingxi. Trước đây, người dân ở Thập Phần chủ yếu canh tác nông nghiệp, trồng bông và cao su. Ngoài ra, nơi đây có nguồn tài nguyên dồi dào về than đá nên họ đã xây dựng đường ray chạy qua.

Ga tàu Shifen được khánh thành vào năm 1918 và trở thành ga tàu lớn nhất trên tuyến đường sắt Pingxi. Vào thời hoàng kim, đây là điểm khai thác than lớn nhất và cũng là nơi dân số đông nhất ở quận Pingxi của Đài Bắc. Sau khi ngành công nghiệp than suy tàn vào những năm 1970, du lịch đã trở thành ngành công nghiệp chính trong khu vực này.

Du khách tới đây thích thú nhất với trải nghiệm thả đèn lồng. Đây là hoạt động biểu tượng và thu hút nhất tại Thập Phần, nơi du khách viết ước nguyện lên những chiếc đèn đủ màu sắc và thả bay lên trời. Tuy nhiên, tuyến đường sắt này vẫn thi thoảng hoạt động, do đó, du khách được lưu ý cẩn trọng khi di chuyển trên đường ray.

Tuấn Khôi cho biết đây là chuyến đi có rất nhiều 'lần đầu tiên'. 'Đây là lần đầu cả hai đến Thập Phần (Shifen), lần đầu tự tay viết những mong ước lên chiếc đèn lồng và nhìn nó bay vút lên cao. Đặc biệt nhất là lần đầu được khám phá nơi này cùng hai mẹ con siêu cấp đáng yêu, cứ đi tung ta tung tăng', nhiếp ảnh gia cho biết.

Vợ chồng H'Hen Niê tạo dáng hài hước khi Tuấn Khôi kiễng chân mới cao hơn bà xã. Anh cũng đảm nhận công việc quay và chụp hình cho vợ trong suốt hành trình.

Nhà ở hai bên đường sắt Pingxi chủ yếu là cửa hàng đèn lồng, cửa hàng lưu niệm và quán ăn. Cách tốt nhất để đến Shifen là đi tàu hỏa tới ga Ruifang, chuyển đến tuyến Pingxi và xuống tại Shifen.

Cách phố cổ không xa là thác nước Thập Phần hùng vĩ, được mệnh danh là 'Niagara của Đài Loan', là điểm đến lý tưởng để kết hợp tham quan.

H'Hen Niê công bố tin vui mang thai con đầu lòng hôm 30/5. Từ đó, cô vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật nhưng thường có ông xã đi cùng hỗ trợ. Ở nhà, Tuấn Khôi cũng thường xuyên nấu ăn, tẩm bổ cho vợ bầu.

H'Hen Niê và chồng đi du lịch Đài Loan
Hà Nguyên