Những ngày đầu năm 2025, video ghi lại hình ảnh các em nhỏ ở Sa Pa nhảy múa trên nền nhạc sôi động để xin tiền du khách được lan truyền trên mạng xã hội, gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Trẻ em ở lứa tuổi từ 5 tới 10 tuổi, mặc trang phục truyền thống dân tộc, thực hiện động tác phản cảm theo các điệu nhảy sexy thịnh hành trên TikTok, biểu diễn từ sáng tới đêm khuya. Ngay cả trong những ngày giá rét, nhiệt độ xuống 0 độ C, các bé vẫn biểu diễn ngoài trời với trang phục không đủ ấm.
Trẻ nhỏ nhảy múa xin tiền ở Sa Pa. Video: Tiktok trinhanh81601
Phía dưới video của du khách Minh Duy (tài khoản Tiktok _minh_like_) với 4 triệu lượt xem, không ít người để lại bình luận bức xúc. "Thương các con lắm, bé biết gì đâu, bị biến thành công cụ kiếm tiền cho những kẻ phía sau (bao gồm bố mẹ) nửa đêm con còn phải nhảy, có đứa buồn ngủ khóc không được dừng", người dùng Huyen Hoang bình luận. Du khách Quang Hùng viết: "Chắc chắn hình ảnh này ở Sa Pa, đợt trước tôi đi cũng gặp mấy bé bị bố mẹ đưa ra múa để kiếm tiền, còn bố mẹ ra đứng một chỗ quan sát".
Lê Trang, 35 tuổi, một du khách từ Hà Nội có chuyến du lịch lên Sa Pa hồi cuối năm ngoái, nhớ lại: "Tôi cũng từng bắt gặp những bé gái còn nhỏ tuổi, nhảy những bài nhạc không phù hợp với lứa tuổi. Các bé chỉ khoảng 6-7 tuổi, phía trên loa kéo thường có một bát nhựa đựng tiền, khi có khách cho tiền, các bé đều cúi người cảm ơn. Nhưng mỗi lần đi qua, tôi đều cảm thấy chạnh lòng, các bé còn ngây thơ quá".
Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng, các bé đang kiếm tiền dựa trên sức lao động và có bố mẹ kèm cặp. "Dù cảm thấy không phù hợp, tôi vẫn cho các em một ít tiền vì thấy thương cảm, ái ngại", một du khách cho biết
Trẻ nhỏ tập trung biểu diễn, nhảy múa phản cảm ở khu vực quảng trường trung tâm thị xã Sa Pa. Ảnh chụp màn hình
Trao đổi với Ngôi Sao hôm 18/2, ông Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa ghi nhận tình trạng này đã xảy ra từ năm ngoái, dù nhiều lần nhắc nhở nhưng vẫn tiếp diễn. Ban đầu, chỉ có một vài gia đình mang theo trẻ nhỏ, biểu diễn các làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ của dân tộc, chưa phát sinh các vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, sau đó, hoạt động này dần biến tướng, trẻ nhỏ nhảy trên những điệu nhạc nước ngoài để xin tiền du khách. Chính quyền thị xã đã đưa ra nhiều quy định như đặt biển cấm biểu diễn khi chưa được phép ở khu vực công cộng như công viên văn hóa Vạn Hoa, sân quần, bờ hồ... và cơ bản đã giảm được tình trạng này.
Theo ông Tân, thời điểm sau Tết Ất Tỵ, khoảng mùng 9-10 âm lịch, học sinh vùng cao được nghỉ nên một số người lớn dẫn trẻ nhỏ tới những nơi tụ tập đông khách du lịch để tiếp tục nhảy múa xin tiền. Lực lượng trật tự thị xã ít nhân sự, chỉ khoảng hơn 10 người, phải làm việc liên tục cả thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, xuyên trưa tới tối khuya nhưng cứ nhắc nhở được nơi này lại phát sinh nơi khác. Bởi chỉ cần một chiếc loa kéo, nhóm người này có thể tổ chức biểu diễn ở bất cứ đâu, khi thấy lực lượng chức năng đều nhanh chóng bỏ chạy.
"Sau khi nhận được các phản hồi trên mạng xã hội, chính quyền thị xã đã chỉ đạo, thực hiện quyết liệt để ngăn chặn hành vi nhảy múa, biểu diễn không đúng quy định và thuần phong mỹ tục. Hai tuần gần đây, hiện tượng đã giảm hẳn. Tuy nhiên, về lâu dài, chính quyền cũng đang họp bàn, xây dựng phương án, chú trọng vào việc tuyên truyền cho du khách và nâng cao ý thức của người dân", ông Tân cho biết.
Quảng trường trung tâm thị xã Sa Pa là nơi thường xuyên diễn ra các buổi biểu diễn tự phát với mục đích xin tiền. Ảnh: Nguyên Chi
UBND thị xã Sa Pa rà soát các hộ gia đình thường đưa con em tới biểu diễn hoặc bán hàng rong để giúp đào tạo nghề và giới thiệu việc làm phù hợp trong các doanh nghiệp du lịch. Ngoài ra, thị xã duy trì bố trí hành lang, vỉa hè ở các tuyến phố trung tâm để bà con đăng ký và bán những đồ thổ cẩm tự làm để phục vụ du khách và giúp tiêu thụ sản phẩm.
"Để giải quyết tại hiện trường, đội quản lý trật tự đô thị của phường sẽ là lực lượng nòng cốt, thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn nếu còn tiếp diễn. Bên cạnh đó, chính quyền cũng sẽ kiểm tra, nếu phát hiện các trường hợp lợi dụng trẻ em để xin tiền, sẽ củng cố hồ sơ, chuyển cho cơ quan công an để làm rõ, xác minh và xử phạt theo từng mức độ, từ hành chính tới hình sự", ông Tân nói.
Vừa qua, thị xã Sa Pa phối hợp với doanh nghiệp là Công ty du lịch Cát Cát, tập trung hàng trăm người dân từng bán hàng rong, trẻ nhỏ ăn xin về khu du lịch Cát Cát để tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ. Những người này được khu du lịch hỗ trợ, bồi dưỡng thêm, chủ yếu vào những ngày thứ 7, Chủ nhật khi trẻ em được nghỉ học.
Những người dân trên địa bàn có mong muốn phục vụ du khách với những làn điệu dân ca truyền thống, phù hợp với các quy định về biểu diễn, ủy ban cũng sẽ tạo điều kiện như xây dựng công viên văn hóa các dân tộc, thành lập câu lạc bộ để các em nhỏ sinh hoạt nghệ thuật, với sự quản lý và theo dõi, đảm bảo các quy định về văn hóa, không để diễn ra tự phát như hiện nay.
Ông Đỗ Văn Tân cũng mong muốn du khách đồng hành cùng thị xã, xây dựng hình ảnh du lịch Sa Pa tốt đẹp, lành mạnh. "Tình thương nên đặt đúng chỗ, giúp đỡ người nghèo, người khó khăn phải đúng đối tượng. Chúng tôi nhận được nhiều phản hồi của du khách, ủng hộ việc ngăn chặn tình trạng cha mẹ cho con cái tham gia các hoạt động này. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, lực lượng vẫn gặp một vài trường hợp phản ứng lại, cho rằng đây là sự san sẻ, cho tiền hay không là quyền của họ. Nếu vẫn xin được tiền, tình trạng này sẽ khó chấm dứt triệt để", ông nói.
Nguyên Chi