Tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc của Đại học Văn Hoá Nghệ thuật Quân đội, sở hữu chất giọng nam trung lịch lãm, trầm ấm đầy nam tính, Tuấn Dũng từ lâu được biết đến là một giọng ca trữ tình được nhiều khán giả trong và ngoài nước mến mộ. Anh nổi tiếng với những khúc tình ca của các nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, Ngô Thuỵ Miên, Vũ Thành An, Quốc Dũng, Đức Huy… hoặc những ca khúc mang màu sắc hoài niệm, âm hưởng Sài Gòn xưa…

Tuấn Dũng cũng là một trong những gương mặt quen thuộc tại nhiều cuộc thi âm nhạc trên truyền hình. Trên nền tảng Youtube, Tiktok, nhiều khán giả dành sự xúc động và những lời khen ngợi cho nam ca sĩ người Hải Phòng. Nhiều người nghe nhạc so sánh Tuấn Dũng với những nghệ sĩ đi trước như Tuấn Ngọc, Sĩ Phú, Trần Thái Hoà…

1-1-17136990677922116234565-1713705182040-1713705184422349872298.jpg

Tuy nhiên, Tuấn Dũng bày tỏ mình khá ngại ngùng và bối rối khi được so sánh với những nghệ sĩ gạo cội nổi tiếng đi trước, anh cũng từ chối kể về những thành tích của mình, nam ca sĩ bày tỏ, anh chỉ dám nhận là chính mình, được làm nghề một cách tận tâm và cống hiến với âm nhạc.

Gần đây nhất, khi tham gia một gameshow âm nhạc “ăn khách” trên sóng truyền hình, Tuấn Dũng đã khiến cả dàn giám khảo là nghệ sĩ Hồng Vân, ca sĩ Nam Khánh, nghệ sĩ Kim Tử Long, ca sĩ Hoài Lâm, ca sĩ Quang Hà “tan chảy” với liên khúc “Còn yêu em mãi – Rồi mai tôi đưa em” rất ngọt ngào và ấm áp. Phần trình diễn cũng liên tục được các khán giả trẻ, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khen ngợi.

LK CÒN YÊU EM MÃI, RỒI MAI TÔI ĐƯA EM - Tuấn Dũng

Mới đây nhất, sau thành công của liveshow cá nhân Trời lập đông chưa em năm 2022, Tuấn Dũng tiếp tục có một bước tiến mới trong hành trình âm nhạc của mình mắt với album đầu tay “Chợt như năm 18”. Album cũng là cột mốc kỉ niệm 10 năm ca hát của nam ca sĩ, với 11 ca khúc nổi tiếng thập niên 80, 90 của các tác giả Văn Phụng, Ngô Thụy Miên, Quốc Dũng, Đức Huy, Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà, Trịnh Nam Sơn…

Thai nghén từ cách đây 3 năm, CD “Chợt như năm 18” được thực hiện tỉ mỉ và kì công với toàn bộ phần âm nhạc được thu trực tiếp hoàn toàn với hơn 30 nghệ sĩ, nhạc công tham gia thực hiện. Những nét nhạc gần như trở thành kinh điển của thập niên 80, 90 được nhạc sỹ Huyền Trung tái hiện sống động kết hợp các chất liệu mới mẻ, đương đại đã tạo nên một sản phẩm thực sự đáng để nghe cả về mặt âm nhạc, giọng hát, cảm xúc và kỹ thuật xử lý âm thanh.

z53317894097843c360bebcaf6861bfb75cf5017de92f5-1713699199262602148220-1713705186056-171370518647570624289.jpg

Bằng lối hát tự sự và một không gian âm nhạc đậm màu “cinematic”, album “Chợt như năm 18” như một cuốn phim đầy hoài niệm về tuổi thanh xuân, về kí ức của khán giả thế hệ 7x, 8x… được thể hiện bằng âm nhạc qua giọng hát tinh tế, bình thản, và chân thành.

Dù kỹ thuật vững vàng, Tuấn Dũng chọn cách hát tiết chế và không trưng trổ, khoe kĩ thuật. Cách hát bình thản, chừng mực không khiến khán giả mệt mỏi hay đau đớn, dù là ca khúc vui hay buồn, mà mang đến một cảm xúc nhẹ nhõm, thoái mái, thư giãn, mà thời nay hay nhắc đến bằng khái niệm “chữa lành”. Khiến cả album “Chợt như năm 18” như một câu chuyện được kể lại bởi một tâm hồn nghệ sĩ giàu cảm xúc, hiền hoà, tử tế.

page-1713699159575266634678-1713705187516-17137051876471560320409.jpg

Dù đi hát đã khá lâu, nhưng Tuấn Dũng chọn con đường kín tiếng và bình dị, không đua chen và hơn thua. Với anh, âm nhạc vừa là đam mê, vừa là công việc, là một “nghề”, anh tỏ ra mình may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người vì sống ổn định và hạnh phúc bằng chính đam mê của mình.

Ngoài âm nhạc, Tuấn Dũng có cuộc sống gia đình hạnh phúc và đầm ấm bên vợ và hai con nhỏ. “Nền tảng gia đình vững chắc và đầy yêu thương tiếp thêm cho tôi sức mạnh và cảm xúc với âm nhạc, để tôi thể hiện những ca khúc nhạc tình một cách dung dị và hiền lành hơn”- Ca sĩ Tuấn Dũng chia sẻ.

Tuấn Dũng (tên đầy đủ là Nguyễn Đình Tuấn Dũng), sinh năm 1987 tại Hải Phòng.

Anh tốt nghiệp khoa Thanh Nhạc của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội.

Tuấn Dũng lọt top 20 Việt Nam Idol 2008.

Anh từng là ca sĩ của Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội, hiện là một ca sỹ tự do.

Các MV đã phát hành: Cho Nhau Mùa Đông, Hai mùa Noel…

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022