Xuất phát điểm không phải ca sĩ song Nhâm Phương Nam lại có niềm đam mê to lớn với lĩnh vực âm nhạc. Trên trang cá nhân của mình, anh thường cover các ca khúc nổi tiếng và chia sẻ lên mạng xã hội. Dù chưa được đào tạo bài bản song chất giọng nhẹ nhàng, cảm xúc giúp nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khá đông cư dân mạng.
Nhâm Phương Nam đã theo học thanh nhạc với hy vọng trang bị cho mình nền tảng kỹ thuật đủ để thử sức với vai trò ca sĩ. Trong đó, “Cố nhớ để mà quên” được xem là sản phẩm đầu tiên, đánh cột mốc quan trọng với vai trò debut của Nhâm Phương Nam đến số đông khán giả.
Chia sẻ về những ngày đầu khi hướng bản thân theo con đường ca hát, Nhâm Phương Nam cho biết: “Anh Tăng Nhật Tuệ là người định hướng, nhắn nhủ thậm chí giục giã tôi đi theo con đường ca hát, tôi biết ơn anh vì điều này”. Được biết, Tăng Nhật Tuệ cũng là người đồng sáng tác ca khúc này, anh chia sẻ: “Tôi không đầu tư được gì cho Nam ngoài tình cảm cả, mọi thứ đều là duyên, do một lần bạn gửi clip hát qua inbox, tôi nghe và cảm thấy Nam thật sự có khả năng debut, làm ca sĩ nên động viên, ủng hộ anh chàng trong hoạt động này thôi”.
