Chiều 27/5, ông Nguyễn Thanh Huấn, Chủ tịch UBND xã Ea Đar (huyện Ea Kar) cho biết, Công an xã đang phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk truy bắt nhóm người mặc áo đen xông vào đập phá một quán phở trên địa bàn.

Theo ông Huấn, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần. Cụ thể, ông Đ. (ngụ thôn 10, xã Ea Đar) có vay mượn tiền để xây nhà hàng tiệc cưới. Cuối năm 2024, khi công trình đang xây dở dang thì có nhiều người đến đòi tiền nhưng ông Đ. không trả được.

Vẫn theo lời ông Huấn, để gây áp lực cho ông Đ. trả nợ, nhóm côn đồ đã đến đập phá quán phở của em vợ và tạt sơn vào nhà bố vợ ông Đ.

"Đây là hành vi côn đồ, coi thường pháp luật gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân địa phương", ông Huấn nói.

Ông N.D.H. (38 tuổi) - chủ quán phở bị đập phá kể lại, khi thấy ô tô màu trắng dừng trước cửa nên nghĩ là khách đến ăn phở. Vài giây sau có nhiều người mặc áo đen mang theo gậy bóng chày đi vào. Lúc này ông H. vẫn nghĩ đó là những người đi chơi thể thao.

z6644500078262-71a09ff80c3a41c09e63e25ebeba3f24-101886-1748358581726-17483585820962125615928.jpg

Ông N.D.H. (38 tuổi) - chủ quán phở bị đập phá đang sửa sang lại quán. Ảnh: TN

Ông H. cho biết, một người trong nhóm vào hỏi đây có phải quán của H. không. Khi được ông H. xác nhận là đúng thì nhóm người mặc áo đen bất ngờ đập phá quán trước sự ngỡ ngàng của ông.

"Trước khi rời đi, có người còn ném lựu đạn khói vào trong nhà tôi. Do bên trong con nhỏ nên vợ chồng, tôi phải ôm con chạy ra phía sau để tránh nạn”, ông H. thông tin thêm.

Ông H. cũng khẳng định không mâu thuẫn hay nợ nần ai. Sau khi quán bị đập phá ông mới biết do anh Đ. nợ tiền. Tuy nhiên ông H. cho rằng ai nợ thì người đó trả vì ông không làm ăn chung với anh Đ.

Liên quan đến vụ việc này, trong sáng 26/5, nhóm người mặc áo đen cũng đến nhà ông N.D.N. (79 tuổi, cha vợ ông Đ.) ở thôn 11, xã Ea Đar rồi tạt sơn vào cửa, tường phòng khách.

z6644500463675-2c0a698f15149e4218eecf49078a5c5b-101887-1748358582963-17483585830862067183159.jpg

Nhà ông N. bị tạt sơn. Ảnh: TN

Ông N. kể lại, vào sáng sớm một nhóm người chạy ô tô đến trước cổng, hỏi có phải nhà bố mẹ vợ Đ. không?. Khi vợ ông N. vừa mở cửa nói đúng thì nhóm người này ném sơn vào nhà. Nhóm người này cũng đặt tấm bảng to, rải nhiều tờ rơi trước cửa nhà ông để đòi nợ. Hiện công an đã thu giữ tấm bảng này để phục vụ điều tra.

"Tôi từng là Chủ tịch UBND xã Ea Đar (giai đoạn 1994-1999). Khi nghe con rể nợ nần, tôi đến tận nhà bảo con tìm cách thanh toán. Bản thân tôi không mâu thuẫn gì với ai", ông N. nói.

Trước đó, vào chiều 26/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh quán phở Nam Định trên quốc lộ 26 (xã Ea Đar) bị nhóm người dùng hung khí đập phá.

Theo nội dung clip, trong khi vợ chồng chủ quán phở đang soạn hàng để bán, bất ngờ xuất hiện xe ô tô màu trắng đậu trước cửa quán.

Nhóm đối tượng gồm 7 người mặc áo đen xông vào quán, một số dùng gậy liên tiếp đập vào tủ hàng hóa...

Quá trình nhóm đối tượng hành động, vợ chồng chủ quán phở chỉ biết đứng im, sau đó chạy vào nhà.

Vụ đập phá khiến tủ hàng của quán bị vỡ nát, bàn ghế bị hư hỏng nặng. Nhóm đối tượng áo đen sau khi đập phá thản nhiên lên xe bỏ đi.

Hiện cơ quan công an đã bắt được 2/7 đối tượng gây ra vu việc và đang tiếp tục truy lùng 5 đối tượng còn lại.

nhom-con-do-ao-den-dap-pha-quan-pho-o-dak-lak-lien-quan-den-no-nan-101559-1748358583882-1748358583996495989151.jpg

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022