Ngày 17/4, Kang Won Rae, bạn thân của DJ Koo đồng thời là thành viên của nhóm nhạc Clon, xuất hiện với tư cách khách mời trong show All the World’s Information with Yoon In-gu.

Trong buổi trò chuyện, Kang Won Rae chia sẻ về cuộc gặp gần đây với DJ Koo tại Đài Loan, sau dịp giỗ đầu vợ nam DJ. Anh cho biết, DJ Koo tách biệt với mọi người: "Anh ấy gần như hoàn toàn im lặng và thích ngồi một mình vẽ tranh".

Kang cũng chia sẻ: "Cậu ấy bảo tôi đừng đến, nhưng tôi vẫn đến thăm mộ Từ Hy Viên. Có khoảng 20 bậc thang dẫn lên mộ cô ấy. Tôi đã tăng cân, ngồi xe lăn, cậu ấy thì giảm cân rất nhiều, vậy mà cậu ấy vẫn cõng tôi lên tận nơi".

ff-1776418343-8270-1776418845.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vsBJqVrO3EZt9YUA2C-qaw

Kim Won Rae được Koo đưa lên thăm mộ vợ anh. Ảnh: MK

Kang Won Rae không biết cách nào an ủi bạn: "Chúng tôi không nói chuyện gì đặc biệt. Những lời nào mới có thể an ủi được cậu ấy kia chứ. Khi tôi im lặng, cậu ấy lại kể đủ thứ chuyện. Cậu ấy nói vẫn chưa thể tin được đó là sự thật. Thời gian vốn là liều thuốc chữa lành. Thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng tôi mong khoảng thời gian đó đừng quá dài".

Kang Won Rae xót xa thay cho bạn: "Đã hơn một năm kể từ khi Từ Hy Viên rời xa. Hai người còn chưa kịp tổ chức đám cưới. Cậu ấy nói mong mọi người hãy nhớ đến cô ấy".

Người bạn nói về thói quen hàng ngày của DJ Koo: "Koo mang theo lên mộ ba hộp cơm. Cậu ấy nói với tôi, việc ăn bữa sáng và bữa trưa cùng vợ là thói quen hằng ngày của mình. Tôi nghe cậu ấy thì thầm với vợ: 'Hee Won à, anh đến rồi. Lâu quá phải không em? Ta cùng ăn nhé' và rồi ngay tại đó, cậu ấy đã khóc nức nở khoảng 30 phút. Trời hôm ấy mưa. Với tư cách là bạn, việc cậu ấy vẫn sống như vậy đến tận bây giờ khiến tôi rất xót xa".

Cuối cùng, anh nói: "Cũng khó mà ngăn cản hay bảo cậu ấy đừng làm vậy, chỉ có thể chờ đợi thôi. Không chỉ về thể xác, tôi mong trong trái tim Koo có thể dần lành lại một chút".

ll-webp-1776418692-7581-1776418845.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=lxOJSu3bw0mxSkRAC6tOGA

DJ Koo và vợ chụp ảnh cùng nhau. Ảnh: Instagram

Trước đó, trong một buổi trò chuyện với báo chí đầu tháng 4, Từ Hy Đệ, em gái Từ Hy Viên cho biết anh rể gần đây tập trung vào hội họa. Cô chia sẻ với phóng viên: "Anh ấy đang dồn tâm huyết vào những tác phẩm bằng sơn dầu, lấy cảm hứng từ chị gái tôi. Anh cho tôi xem tranh của mình và mỗi lần nhìn thấy tôi đều rất kinh ngạc. Anh nắm bắt được hoàn hảo ánh mắt và tâm hồn của chị gái tôi, khiến chúng trông giống như thật".

Hy Đệ cho biết DJ Koo đã hoàn thành hơn 12 bức chân dung ghi lại nhiều góc độ khác nhau của Hy Viên. Cô nói: "Tôi nghĩ sẽ thật lãng phí nếu chỉ giữ những tác phẩm này ở nhà, vì vậy tôi quyết định lên kế hoạch tổ chức một triển lãm. Tôi hy vọng mọi người có thể thấy được hình ảnh chị gái tôi qua những bức tranh do anh rể tôi, người yêu thương chị ấy nhất, vẽ. Hy vọng mọi người sẽ mãi nhớ về chị gái tôi".

DJ Koo tên thật là Koo Jun Yup, là nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, thành viên nhóm nhạc khiêu vũ Clon... Anh hoạt động nghệ thuật với tư cách là một DJ và có thương hiệu thời trang riêng. Anh kết hôn với diễn viên Từ Hy Viên năm 2022.

Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Từ năm 2012, cô không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi cuối năm 2021, cô không tái xuất, chủ yếu dành thời gian chăm sóc con.

Ngày 3/2/2025, các phương tiện truyền thông địa phương dẫn lời em gái Từ Hy Viên - Từ Hy Đệ - cho biết diễn viên qua đời trước đó một ngày vì cúm, viêm phổi, khi du lịch ở Nhật Bản trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nguyễn Hương (Theo MK)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022