Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16/8, tại nhánh sông Gianh chảy qua phường Quảng Phong (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) xảy ra vụ đuối nước.

Thời điểm trên, gia đình ông T.X.L (SN 1973, ngụ phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn) cùng 2 gia đình trong xóm rủ nhau ra sông Gianh tắm. Một lúc sau, ông L phát hiện vợ cùng 2 con gái bị nước cuốn ra xa. Sau khi lần lượt đưa được vợ và 1 người con lên bờ, ông tiếp tục bơi ra để cứu người con còn lại, nhưng bị kiệt sức nên đã bị nước cuốn trôi. Mọi người thấy vậy đã tri hô.

duoi-nuoc-anh-vu-1692346872734353138611.jpg

Lãnh đạo EVNCPC đến động viên, biểu dương tinh thần dũng cảm cứu người của công nhân Nguyễn Tuấn Vũ. Ảnh: EVN

Nghe tiếng hô hoán của mọi người, anh Nguyễn Tuấn Vũ - công tác tại Đội quản lý vận hành thuộc Điện lực Quảng Trạch, Công ty Điện lực Quảng Bình không ngần ngại nhảy xuống sông, nỗ lực đưa 2 cha con gặp nạn vào bờ rồi tiến hành sơ cứu bước đầu. Tuy nhiên, ông L do ngạt nước đã tử vong, người con gái được cứu sống.

Do vật lộn với dòng nước chảy xiết trong lúc cứu người, anh Vũ bị kiệt sức và được người dân đưa vào Khoa Hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình cấp cứu. Sau khi điều trị tại bệnh viện, sáng 17/8, anh Vũ đã được trở về nhà.

giay-khen-1692346909266460605144.jpg

Anh Nguyễn Tuấn Vũ được trao tặng Giấy khen của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Trước hành động dũng cảm của anh Nguyễn Tuấn Vũ, trong sáng 17/8, lãnh đạo Tổng công ty điện lực miền Trung (EVNCPC) đã đến thăm hỏi, tuyên dương và trao khen thưởng anh Vũ đồng thời hoan nghênh tinh thần dũng cảm quên mình cứu người của anh Vũ.

Ngoài ra, công đoàn Công ty Điện lực Quảng Bình cũng đã đến bệnh viện động viên, biểu dương người công nhân dũng cảm này.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022