Tối 1/11, trao đổi với PV, cô Nguyễn Thị Hồng Thanh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gio Châu (huyện Gio Linh, Quảng Trị) cho biết, trường vừa nhận được thông tin Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định tặng Bằng khen cho 1 em học sinh lớp 1 của trường vì đã có hành động ý nghĩa, nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất.

Người được khen thưởng là em Nguyễn Ban Mai, học sinh lớp 1C (ở xã Gio Châu, huyện Gio Linh, Quảng Trị).

tv12-16673093341801913568968.jpg

Em Mai trả lại chiếc ví cho anh Long.

Trước đó, ngày 25/9, trên đường đi học, em Mai nhặt được 1 chiếc ví, bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng cùng khoảng 12 triệu đồng tiền mặt. Sau đó, em Mai đã nhờ bà ngoại và cô giáo chủ nhiệm liên hệ tìm trả lại người đánh rơi.

Qua xác minh, em Mai cùng cô giáo đã trao trả lại chiếc ví trên cho anh Nguyễn Văn Long – là người đánh rơi trước đó.

th11-16673093342352088478992.jpg

Nhà trường tuyên dương hành động đẹp của em Mai.

gd-1667309334136528295594.jpg

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Gio Linh trao tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cho em Mai.

"Số tiền 12 triệu đồng là của anh Long đi vay mượn về để lo việc gia đình, hoàn cảnh gia đình anh Long rất khó khăn. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình em Mai cũng vậy, bố mẹ em đi làm ăn xa, em ở nhà với bà ngoại", cô Nguyễn Thị Hồng Thanh nói.

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gio Châu, trước hành động đẹp của em Mai, nhà trường, UBND xã, Phòng GD&ĐT huyện đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cũng đã có giấy khen dành tặng cho em Mai.

Xem thêm video đang được qua tâm:

Chuyện nhiều người đàn ông nuôi tóc “để dành” tặng bệnh nhân ung thư vú

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022