Khi những ánh nắng đầu tiên vừa ló rạng ở vùng biển thôn Nhân Hải, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị, tiếng người dân hòa cùng tiếng sóng biển tạo nên một khung cảnh huyên náo. Theo người dân địa phương, chợ cá Nhân Trạch có từ lâu đời và mang đặc trưng riêng của làng chài lưới ven biển.

Những con thuyền đi vùng lộng theo hướng mặt trời cập bờ. Một chủ thuyền cho biết, cùng bạn thuyền ra khơi từ khoảng 5h chiều ngày hôm trước, vào bờ khi trời vừa hửng sáng.


Bãi biển thoải, thuyền lớn không đến được sát bờ, ngư dân dùng thuyền thúng để trung chuyển những mớ hải sản tươi rói vừa đánh bắt trong đêm. Đợi chờ từ lâu, những người vợ, người mẹ, người em nhanh tay phụ kéo thuyền, bưng thành quả của chuyến biển lên bờ.

Chị em ngồi phân loại hải sản theo loại, kích cỡ khác nhau.



Một đêm dài lênh đênh trên biển, những ngư dân mang về bờ nào cá đục, cá trích, mực, ruốc biển... Ngư dân Phạm Văn Đông cho biết, sau một đêm thuyền của anh thu về hơn 1kg mực cùng hàng chục kg cá các loại.

Thương lái Phạm Thị Luyên cho biết, đầu mùa sản lượng chưa cao, kích cỡ còn nhỏ nhưng giá cao hơn so với cùng kỳ các năm.


Những người phụ nữ làng biển tất bật vận chuyển cá, mực đưa đến thương lái.

Chị Trang, trú thôn Nhân Hải cho biết gia đình có một thuyền đi lộng dài 13m, công suất 150CV. Thời điểm đầu mùa sản lượng chưa cao, tuy hải sản được giá nhưng chi phí đi biển cũng tăng nên sau khi trả công cho 5 thuyền viên gia đình chị thu lãi cũng không được nhiều.


Du khách trải nghiệm không khí mua bán hải sản trên ở Nhân Trạch và không quên ghi lại những bức ảnh về con người và sinh hoạt của cư dân làng biển nơi đây.

Những mẻ hải sản tươi rói được chất lên xe tải để sớm phân phối đến các chợ trong và ngoài tỉnh.

Vị tanh nồng của hải sản, hương biển mặn mòi hòa quyện trong tiếng sóng và tiếng gọi nhau của ngư dân mang lại cảm giác thật khó quên với du khách khi đặt chân đến chợ cá bình minh này.
Hình ảnh lao động đẹp mắt của người dân Hà Tĩnh trúng 'lộc biển' ngày đầu nămGĐXH - Những ngày đầu năm Bính Ngọ, dọc bờ biển qua xã Đồng Tiến và xã Yên Hòa (Hà Tĩnh) người dân đổ ra biển cào ốc tép do sóng đánh dạt vào, bán cho thương lái, thu về hàng triệu đồng.



































