Sáng 22/10 tại Đường sách TP.HCM đã khai mạc triển lãm ảnh Mong đợi ngày sếu trở về và ra mắt sách ảnh Sếu đầu đỏ (NXB Thông tấn) của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Trường Sinh. Cuốn sách cũng được xác lập kỷ lục Việt Nam.
Sự kiện diễn ra trong không khí sôi động, quy tụ đông đảo giới khoa học, bảo tồn từ Vườn quốc gia Tràm Chim, Hội Sếu quốc tế, nghệ sĩ, báo chí và du khách quốc tế.
Vì sao cuốn sách đạt kỷ lục?
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã chính thức xác lập kỷ lục cho công trình Sếu đầu đỏ là "Cuốn sách tổng hợp và giới thiệu về các phân loại sếu đầu đỏ trên thế giới, phản ánh đời sống tự nhiên, sinh cảnh và gửi thông điệp bảo tồn sự sống hoang dã, do một tác giả thực hiện, xuất bản và phát hành đầu tiên tại Việt Nam".
Cuốn sách tổng hợp và giới thiệu về các phân loại su đầu đỏ đạt Kỷ lục Việt Nam. Ảnh: Thanh Phong
Sự công nhận này khẳng định giá trị khoa học, tổng hợp và nhân văn của cuốn sách - một tác phẩm được chắt lọc từ hơn 100.000 bức ảnh gốc. VietKings cũng ghi nhận đây là một kỷ lục mang tính cộng đồng, truyền cảm hứng tích cực và lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc.

Sách ảnh "Sếu đầu đỏ" (NXB Thông tấn) của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Trường Sinh
Phát biểu tại buổi lễ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Trường Sinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (105 tuổi) - người đã truyền cho ông nguồn cảm hứng bất tận. Ông Tư đã kể lại ký ức tuổi thơ về những đàn sếu từng bay về nghỉ ngơi trên các ngọn đồi, "mà chẳng ai bắt nó hết". Với ông, sếu là "sứ giả báo hiệu đất lành", là dấu hiệu cho một thiên nhiên đang hồi sinh.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Trường Sinh. Ảnh: Huỳnh Tiến
Với 56 bức ảnh khổ lớn được trưng bày tại triển lãm, Nguyễn Trường Sinh mong muốn vượt qua ranh giới của kỹ thuật để "chạm vào sự chân thật lặng lẽ của sự sống". Ông nói: "Nhiếp ảnh thiên nhiên không phải để khoe kỹ thuật, mà để chạm đến cảm xúc. Khi người xem dừng lại trước một bức ảnh, họ sẽ thấy lòng mình chùng xuống một chút, lặng đi một chút. Và đến bức ảnh cuối cùng khi sếu bước đi trong nắng vàng hy vọng về ngày chim quý trở lại vẫn còn nguyên vẹn". Thông điệp ấy cũng là sứ mệnh mà VietKings vinh danh: "Nếu một bức ảnh có thể lay động trái tim, thì một cuốn sách ảnh có thể đánh thức lương tri của cả cộng đồng".
Tác giả đồng thời tri ân tiến sĩ Trần Triết, Giám đốc Chương trình bảo tồn sếu Đông Nam Á, người đã truyền cảm hứng về tinh thần khoa học, sự kiên nhẫn và trách nhiệm. Việc xác lập Kỷ lục Việt Nam không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là trách nhiệm quảng bá hình ảnh Việt Nam ra quốc tế, khẳng định tinh thần bảo tồn của quốc gia.
Hành trình tìm kiếm huyền thoại chim hạc
Công trình kỷ lục Sếu đầu đỏ là kết tinh của hành trình hơn 11 năm (2014 - 2025) miệt mài. Nguyễn Trường Sinh đã đi qua nhiều vùng đất ngập nước ở Việt Nam, Campuchia, Ấn Độ, Myanmar và Úc, không chỉ để chụp ảnh, mà còn để tìm kiếm huyền thoại chim hạc trong văn hóa Việt Nam.

Triển lãm "Mong đợi ngày sếu trở về". Ảnh: Thanh Phong
Cơ duyên bắt đầu khi ông còn làm truyền hình, từng thực hiện phim về hình tượng "chim hạc đứng trên lưng rùa" ở Quốc Tử Giám. Khi ấy, ông chưa hình dung được dáng vẻ thực ngoài đời của loài chim huyền thoại ấy. Sự tò mò trở thành động lực để ông bắt đầu chuyến hành trình dài. Bước ngoặt đến khi ông ghi được những bức ảnh sếu đầu tiên tại Tràm Chim, rồi theo lời gợi ý, ông sang Anlung Pring (Campuchia) - nơi hàng trăm con sếu nhảy múa, cất tiếng hót giữa đồng hoang. "Dáng đứng sừng sững giữa trời, điệu múa như vũ công balê của chúng khiến tôi thấy huyền thoại chim hạc trong văn hóa Việt Nam bỗng hiện lên thật sống động".

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (105 tuổi), người đã truyền cảm hứng bất tận về đàn sếu. Ảnh: Huỳnh Tiến
Kể từ đó, ông miệt mài trở lại nhiều lần để ghi trọn vòng đời của loài sếu. Hơn một thập niên rong ruổi qua những vùng đất khắc nghiệt, từ Đồng Tháp Mười đến các đầm lầy ở Ấn Độ, Myanmar, Bắc Úc, ông phải đối mặt với cái lạnh, muỗi đốt và nỗi cô độc. Giữa đồng hoang, ông vẫn cảm nhận được "sự bình yên của thiên nhiên". Từ hơn 100.000 bức ảnh, ông chọn lọc chỉ 400 tấm để đưa vào cuốn sách, thể hiện tinh thần khoa học nghiêm cẩn và lòng tôn trọng sự thật của tự nhiên. Trong hành trình ấy, ông nhận được sự hỗ trợ lặng thầm từ các kiểm lâm viên ở Tràm Chim, ông đặc biệt nhắc đến anh Chánh, người vẫn mang cơm nước ra tận đồng cho ông giữa những ngày chụp ảnh.

Tác phẩm được trưng bày tại đường sách. Ảnh: Thanh Phong
Nguyễn Trường Sinh cũng gửi lời tri ân Vườn quốc gia Tràm Chim, tiến sĩ Vũ Ngọc Long (nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam) - người luôn đồng hành và động viên ông đi đến tận cùng. Bên cạnh đó, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Trung Thủy, biên tập và thiết kế sách, đã giúp tác phẩm đạt sự cân bằng giữa cảm xúc nghệ thuật và tính khoa học, đưa Sếu đầu đỏ trở thành một Kỷ lục quốc gia mang tầm quốc tế.
Triển lãm Mong đợi ngày sếu trở về và cuốn sách kỷ lục Sếu đầu đỏ không chỉ là một công trình nghệ thuật, mà còn là lời thỉnh cầu khẩn thiết gửi đến lương tri nhân loại, để tiếng kêu sếu mãi còn vang vọng trên bầu trời.
Xem thêm tin tức Văn hóa TẠI ĐÂY