Cách đây vài ngày, khán giả hâm mộ đã được thấy một bức ảnh nóng bỏng, tiết lộ đêm động phòng của cặp đôi Bella Edward trong The Twilight Saga : Breaking Dawn. Tuy nhiên chất lượng ảnh không được tốt lắm, do được chụp từ màn hình của chương trình Entertainment Weekly. Ngày hôm nay, bức ảnh chính thức của nhà sản xuất đã chính thức lộ diện, làm khán giả lại chóng mặt vì nóng. Nhìn bức ảnh, chắc trong đầu nhiều người sẽ nghĩ, Edward thật may mắn khi được đóng một cảnh nhạy cảm đến vậy. Nhưng hãy nghe những gì anh ấy tiết lộ trong lễ trao giải Quả cầu vàng cách đây ít ngày, mọi việc dường như hoàn toàn khác hẳn. Nếu khán giả nào từng biết đến trò chơi Twister (một trò chơi của Mỹ, người chơi phải bò lê bò càng trên sàn để chơi với những tư thế rất khó chơi và khó coi), thì có lẽ sẽ hiểu  những gì mà Robert Pattinson phải trải qua trong khi quay “bed scene”.
110119Cinebed-scene01.jpg
Robert Pattinson nói chuyện với MTV về những cảnh quay trong tuần trăng mật đầy đam mê nhưng ngoài đời thì thật khó chịu đối với anh: “Dù bằng cách nào đi nữa thì nó luôn luôn khó xử dù cho bạn làm chuyện đó với bất cứ ai. Tất cả thực sự phụ thuộc vào cách dàn dựng và công cụ. cảnh này làm tôi cảm thấy như đang chơi trò Twister vậy”.
Cũng tại lễ trao giải Quả cầu vàng vào ngày 16/1, Robert Pattinson đã trả lời phỏng vấn của L. A. Times, anh cho biết quay phim Breaking Dawn là "kết thúc một kỷ nguyên". Ngôi sao 24 tuổi thừa nhận, ngay vào phút trước khi anh đã chạy từ trường quay đến vị trí công bố giải thưởng Quả cầu vàng cùng ngôi sao Olivia Wilde: "Quả là thực sự khó khăn khi chúng tôi phải quay cả hai phim cùng một lúc. Nhưng nó là việc kết thúc của một kỷ nguyên." Đó là thời kỳ chắc chắn sẽ làm cho Summit Entertainment, các nhà phân phối bộ phim, và những người hâm mộ cuồng nhiệt của series Twilight sẽ thấy vô cùng nuối tiếc khi nó qua đi.
 
Bắt đầu từ Twilight năm 2008, câu chuyện tình lãng mạn tưởng tượng đầu tiên của anh chàng ma-cà-rồng đẹp trai Edward gặp được tình yêu trăm năm của mình - Bella Swan - đã thu về khoảng 1,8 tỷ USD tại các phòng vé trên toàn thế giới. Khán giả lũ lượt xếp hàng đến rạp chỉ cốt để tiếp tục được nhìn thấy Bella Swan dằn vặt tình cảm của mình giữa người bạn trai ma-cà-rồng bất tử của cô - Edward Cullen - và người bạn thân nhất Jacob Black - một người sói - trong hai bộ phim tiếp theo, The Twilight Saga: New Moon năm 2009 và The Twilight Saga: Eclipse năm 2010.
110119Cinebed-scene05.jpg
Phát biểu qua điện thoại, đạo diễn Bill Condon nói rằng ông đã vui mừng với những gì ông nhìn thấy từ những diễn viên chính của mình. Ông nói: "Tất cả các nhân vật đang chuyển động trong phần này. Nó thực sự là một đoạn văn từ tuổi vị thành niên đến tuổi trưởng thành, và tất cả đều có vẻ tràn đầy sinh lực. Đó là tất cả những thứ họ có và kết nối lại trong cuộc sống của họ. " Đối với Robert Pattinson, Bill Condon nói thêm: "Bây giờ cậu ta phải đối phó với một nhân vật giống như cậu ấy. Bộ phim cuối cùng này cho phép chúng tôi bước ra phía sau bức màn vẫn giữ những bí mật thế nào là một ma-cà-rồng. Nó không còn có vẻ lạ lùng nữa, nó cố gắng để thực tế hơn".
Cho dù, đạo diễn rất kín tiếng khi chia sẻ bất kỳ chi tiết của quá trình sản xuất The Twilight Saga: Breaking Dawn, được quay ở cả New Orleans và Vancouver, Canada, và một hòn đảo ngoài khơi bờ biển Brazil. Ông cho biết đây là địa điểm đáng nhớ nhất đối với ông, bởi vì toàn bộ dàn diễn viên và đoàn phim khi đến quay các cảnh tuần trăng mật tại một hòn đảo ngoài khơi bờ biển Brazil đã bị mắc kẹt sau một ngày dài quay phim. Ông nói: "Thật đáng kinh ngạc. Chúng tôi đã bắt gặp một cơn mưa rất lớn. Tôi sẽ nhớ nó mãi mãi. Tám mươi người chúng tôi phải ngủ trên sàn của trường quay. Chúng tôi không thể trở về nhà".
Mới đây, một thông tin đã cho biết thầy phù thủy về hiệu ứng đặc biệt John Bruno, người từng là giám sát hiệu ứng hình ảnh cho Avatar, đã được tuyển chọn để chịu thực hiện nhiệm vụ tương tự trong bộ phim cuối cùng của series Twilight – The Twilight Saga: Breaking Dawn. Và theo các nguồn tin, ngôi sao nhí Mackenzie Foy (10 tuổi), sẽ đóng vai Renesmee, cô con gái nửa ma-cà-rồng – nửa người của Bella Edward trong The Twilight Saga: Breaking Dawn, đã được John Bruno đưa vào tầm ngắm. Ông sẽ hoàn thành một nhiệm vụ bất khả thi: giám sát sự lão hóa nhanh chóng của cô bé sau khi được sinh ra. John Bruno đã được nhà sản xuất của The Twilight Saga: Breaking Dawn "tuyển dụng để làm việc về quá trình lão hóa nhanh chóng của Renesmee”.
110119Cinebed-scene08.jpg
Trong Breaking Dawn, Renesmee Cullen lớn lên nhanh chóng cả về thể chất và tinh thần. Cô bé có sự biến đổi đáng kinh ngạc chỉ trong vài ngày, từ một bé sơ sinh, thoắt cái đã thành một bé chừng 2 -3 tuổi và rồi cứ thế bé lớn nhanh như thổi trước con mắt kinh ngạc của mọi người và đạt sự trưởng thành về thể chất chỉ sau bảy năm. Với lý lịch của John Bruno, nhiều người cho rằng có lẽ Renesmee sẽ được thể hiện như một con người lai ma-cà-rồng và người Na' vi? Và họ cũng cho biết rằng, với thông tin này, mọi người sẽ chẳng ngạc nhiên nếu bỗng nhiên trên gương mặt xinh xắn của Renesmee có chút màu xanh của người Na' vi. Một số người thậm chí còn nghĩ xa hơn, họ cho rằng đây cũng có thể là một cơ hội lớn để kết hợp chéo, và đạo diễn James Cameron sẽ tiến hành làm không phải một, mà là hai phần tiếp theo của Avatar.
Bella Edward đã kết thúc bộ phim Eclipse với tình yêu điên cuồng của họ và đính hôn. Khi bắt đầu phần đầu tiên của The Twilight Saga: Breaking Dawn, Bella đồng ý với lời cầu hôn của Edward, với điều kiện là Edward phải biến đổi cô thành ma cà rồng. Và cặp vợ chồng trẻ sau khi kết hôn đã đến nghỉ tuần trăng mật tại một hòn đảo xa xôi ngoài khơi Brazil, món quà cưới của bà mẹ chồng Esme Cullen trao tặng.
110119Cinebed-scene12.jpg
The Twilight Saga: Breaking Dawn – Phần I hiện đang quay phim và sẽ ra rạp vào ngày 18/11/2011, câu chuyện sẽ xoay quanh đám cưới và tuần trăng mật của họ.
Theo PLTP

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022