Sự duyên dáng và lửa nghề nhiệt huyết của dàn diễn viên trẻ trong vở nhạc kịch Cuộc phiêu lưu vào vương quốc tâm hồn (đạo diễn: Oril Nguyễn) đã xua tan những hoài nghi khi không có các gương mặt chủ chốt, hút khách là NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu…

Vở diễn có sự tham gia của các diễn viên như NSƯT Cao Đức Xuân Hồng, Phi Phụng, Hoàng Phong, Trương Hạ, Ngọc Xuyên, Trang Tuyền, Xuân Phạm, Don Nguyễn, Mạnh Hùng, Mai Thanh Tú, Quốc Trung, Lê Hoàng Giang, Ngọc Thủy, Gia Huy, Huy An...

Nhiều người đã râm ran với nhau rằng vì tôn trọng thương hiệu kịch Ngày xửa ngày xưa, cả Thành Lộc và Hữu Châu đều vắng mặt trong vở mới của Thiên Đăng, nhằm tránh sự cạnh tranh trực tiếp (dù Thành Lộc vẫn là chỉ đạo nghệ thuật của vở diễn). Vậy liệu Cuộc phiêu lưu vào vương quốc tâm hồn có đủ hấp dẫn thiếu nhi khi thiếu vắng 2 tên tuổi "cộm cán" nhất?

Những học hỏi đầy tính chọn lọc

Phải thừa nhận không ít khán giả của Thiên Đăng có đôi chút hụt hẫng vì thiếu vắng Thành Lộc và Hữu Châu, nhưng 1 trong những suất diễn đầu tiên của vở này vẫn đầy ắp người xem, đối tượng chủ yếu là trẻ em.

Vở diễn tạo được nhiều cảm xúc

Nội dung của vở kịch kể về chuyến phiêu lưu của Minh Tâm/Mei-chan ở vương quốc tâm hồn của chính cậu. Tại đây, cậu thích thú khi gặp các linh thần cảm xúc hiền lành như Nhút Nhát, Hạnh Phúc, Lạc Quan... Họ cùng nhau "đạp gió rẽ sóng" để tìm kiếm nữ hoàng của vương quốc tâm hồn là Hy Vọng. Nhưng hành trình ấy lại bị những linh thần cảm xúc tiêu cực như Đau Đớn, Hoài Nghi, Hốt Hoảng, Tuyệt Vọng… truy cản. Bởi những linh thần này không muốn cảm xúc của họ bị chèn ép, bị đè nén và xem thường.

Mùa Hè năm 2025, điện ảnh có Inside Out 2, phim kể về cô bé mới lớn Riley đã khám phá và biết chấp nhận những cảm xúc mới, dù có phần tiêu cực trong hành trình khôn lớn. Phim có doanh thu hơn 1 tỷ USD trên toàn cầu, được các cô cậu bé đón nhận nồng nhiệt. Vở kịch có nét tương đồng khi 2 tác giả Trọng Nghĩa và Buti Yêu Dấu cũng chọn cách khai thác đề tài ôm ấp những tổn thương, học cách yêu lấy chính mình. Đạo diễn Oril Nguyễn mang đến cảm giác dễ chịu, dễ xem, khi lồng ghép những tiếng cười đan xen bài học.

Cảm xúc của mỗi cá nhân và cách họ vật lộn, đối mặt nội tâm phong phú và thương tổn của bản thân rất phù hợp với lứa tuổi teen trong xã hội hiện đại. Hành trình của Minh Tâm/Mei-chan là cách cậu nhìn nhận lại những lỗi lầm, ôm ấp những cảm xúc, dù là tiêu cực nhất của mình. Những đứa trẻ sẽ học cách đối xử dịu dàng với bản thân, không phớt lờ hoặc phủi bỏ mọi cảm xúc. Nhưng đâu chỉ có trẻ con, người lớn cũng đang học cách yêu bản thân mỗi ngày.

mot-canh-1755643399846427479003.jpg

Trang phục, cảnh trí bài bản

Trong một suất diễn vào đầu tháng 8, người viết có dịp theo dõi vở kịch, đông đảo các bé từ 6 - 12 tuổi thích thú theo dõi và hăng hái tương tác với các diễn viên. Mặc dù vở diễn kéo dài hơn 2 giờ, nhưng khán giả nhí vẫn nán lại đến phút cuối cùng.

Trong vai trò chỉ đạo nghệ thuật cho vở diễn, Thành Lộc chia sẻ làm kịch cho thiếu nhi cũng có phân khúc lứa tuổi, bởi thiếu nhi gồm 2 độ tuổi: nhi đồng và thiếu niên. Làm kịch thiếu nhi không thể áp đặt tư duy của người lớn. Thành Lộc chọn lứa tuổi, phân khúc hướng tới để từ đó tìm được những câu chuyện phù hợp sáng tạo cho tác phẩm. Với anh, việc này không dễ, nhưng cũng không quá khó, quan trọng nhất là làm đúng.

Tất nhiên, vì đối tượng hướng đến là trẻ em nên mọi tình huống, ý nghĩa đều được diễn viên diễn giải cụ thể để các bé hiểu được. Ngoài các câu thoại dễ hiểu, phục trang và bối cảnh được chuẩn bị công phu từ tạo hình chú thỏ của linh thần Lạc Quan, thiên nga đen của Tuyệt Vọng cho đến cô tiên của Hạnh Phúc và con nhền nhện của Đau Đớn… Việc nhân cách hóa các cảm xúc được thể hiện rõ nét qua phục trang đã giúp vở kịch thu hút, dễ gần và sinh động hơn cho trẻ em. Các bài hát trong vở kịch cũng lột tả được tính cách của các nhân vật, phù hợp với từng bối cảnh, nhưng không gượng gạo.

lac-quan-17556433998051163594210.jpg

Linh thần Lạc Quan do Trương Hạ thủ vai diễn rất sinh động

Sự tiếp nối của thế hệ trẻ

Việc Thành Lộc, Hữu Châu vắng mặt trong vở kịch thiếu nhi đầu tiên của Thiên Đăng vừa là thách thức, nhưng đồng thời cũng mang đến cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ. Đây là dịp họ chứng tỏ năng lực và trau dồi bản lĩnh nghề nghiệp.

Nếu các linh thần cảm xúc tích cực dễ gây thiện cảm cho các khán giả nhí thì những linh thần xấu xa lại tạo điểm nhấn và tiếng cười cho vở kịch. Mỗi nhân vật được chia đều đất diễn, có những đoạn làm bật lên màu sắc và vai trò như Hạnh Phúc luôn ở bên Minh Tâm/Mei-chan như một người bạn; Nhút Nhát qua bao phen vất vả chuyển thành Gan Dạ; bộ đôi Hoài Nghi - Hốt Hoảng thoại câu nào "chấn động" câu đó.

nhan-vat-dau-don-17556433998761443243565.jpg

Nhân vật Đau Đớn do Trang Tuyền đảm nhận

Nếu nửa đầu vở có linh thần Lạc Quan do Trương Hạ thủ vai diễn rất sinh động thì nửa sau nhân vật Đau Đớn tạo ấn tượng cho người xem. Trang Tuyền trong vai Đau Đớn với lối diễn giàu năng lượng, linh hoạt, làm cả người lớn lẫn trẻ em đều cười ngặt nghẽo vì sự duyên dáng. Ở phân cảnh đầu, Đau Đớn lại mang phong thái phản diện khá ấn tượng. Đôi lúc vì quá hăng, Trang Tuyền bị "xì", nhưng cô mau chóng "chữa cháy" bằng những câu nói dí dỏm. Tuyệt Vọng do Ngọc Xuyên đảm nhận có tạo hình đẹp, lại thêm câu thoại đắt giá, nhận được nhiều tiếng vỗ tay.

Don Nguyễn trong vai linh thần Hốt Hoảng thừa nhận diễn kịch thiếu nhi khó hơn so với người lớn. Ngoài việc được mặc phục trang rực rỡ thì cái khó là phải làm sao cho khán giả nhí vừa hiểu được thông điệp vừa vui thích để không đòi ba mẹ về sớm hoặc ngủ gật, nhưng không được lạm dụng các mảng miếng của người lớn. Đặc biệt, anh phải chú trọng lời thoại, tuyệt đối tập trung để không "vui miệng" mà sử dụng ngôn từ không phù hợp.

Vốn là diễn viên quen thuộc của sân khấu Thiên Đăng, nên ngay khi xuất hiện, Don Nguyễn nhận được những tràng pháo tay vang dội của khán giả. Nhưng anh không lạm dụng tình cảm yêu mến đó, bởi: "Thời lượng vở diễn khá dài, ê-kíp cố gắng tinh chỉnh cho gọn lại. Hốt Hoảng không nằm trong tuyến chính nên tôi chỉ làm tròn vai của mình. Nếu tôi diễn "nhây" sẽ làm ảnh hưởng đến tập thể".

don-nguyen-1755643399895224258.jpg

Don Nguyễn trong vai linh thần Hốt Hoảng

Còn quá sớm để tuyên bố đây là thế hệ kế thừa Thành Lộc, Hữu Châu, nhưng những e ngại về việc liệu các gương mặt trẻ có đủ sức đảm đương trọng trách khi vắng mặt các "cây đa cây đề" phần nào đã được xua tan. Xem họ diễn, khán giả có thể yên tâm về một lứa trẻ có bản lĩnh và lửa nghề, đang mang đến làn gió mới. Dưới sự dẫn dắt của những ngôi sao, thế hệ này rồi sẽ tỏa sáng khi có cơ hội.

XEM THÊM TIN TỨC VĂN HOÁ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022