Sài Gòn là một thành phố có mật độ công trình, xe cộ và con người dày đặc bậc nhất Việt Nam. Theo cùng đó là sự tắc nghẽn của giao thông và hạ tầng đô thị nhưng lại thiếu không gian cho những mảng xanh, nơi con người có thể tĩnh tâm và ngồi lại với thiên nhiên sau những giờ làm việc căng thẳng.

Không nằm ngoài bối cảnh trên, khu đất xây dựng của Sky House cũng nằm lọt thỏm giữa “thung lũng” các tòa nhà cao tầng san sát nhau, đưa ra một đề bài khó cho việc thiết kế với mục tiêu tạo nên một công trình ”mở” và “thở”. skyhouse.jpg

skyhouse39.jpg

skyhoused1.jpg

skyhoused2.jpg

Với mong muốn đó, kết hợp cùng cá tính của gia chủ là người ưa thích sự tĩnh lặng – nhóm thiết kế đã đưa ra một định hướng kiến trúc rõ ràng, đó là mang lại sự kết nối cao giữa con người với con người và giữa con người với thiên nhiên theo phương ngang và phương đứng.

Giải pháp là tạo những khoảng trống lớn thông với nhau, để từ đó thiên nhiên có thể luồn lách vào tận từng ngóc ngách của không gian sống. Với diện tích khu đất không đổi, thay vì vẽ nên những căn phòng rộng quá khổ so với nhu cầu sử dụng, chúng tôi đã “cắt đôi” ngôi nhà để dành một nửa nắng, gió, mặt nước, cây xanh hay chỉ đơn giản là những khoảng trống, nửa còn lại sẽ dành cho sinh hoạt gia đình với các tiện ích vừa đủ ở mức tối thiểu.

skyhouse01.jpgskyhouse02.jpg

skyhouse03.jpgskyhouse04.jpg

skyhouse05.jpg

skyhouse06.jpg

Công trình kiến trúc như một cơ thể sống: thay vì mở ra bốn phía xung quanh, chúng tôi tạo ra sự kết nối theo chiều dọc giữa ngôi nhà và bầu trời. Cách tiếp cận đó đã tạo điều kiện để ngôi nhà có thể đón nhận tự nhiên một cách gián tiếp, và từ đó ta cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết, của giờ trong ngày một cách rất trực tiếp.

Kiến trúc lúc này không còn bị phụ thuộc bởi bối cảnh xung quanh nữa, mà đã tự tạo ra cho mình cảnh quan riêng ngay trong nội tại. Liên kết giữa con người và tự nhiên bên ngoài được thể hiện qua nhiều cách, đồng thời tăng thêm kết nối phương đứng giữa những không gian sử dụng thông qua các ô trống. Các khoảng trống đó nay đã trở thành chủ thể chính của ngôi nhà, là nơi cha mẹ và con cái có thể nhìn thấy nhau ở mọi ngóc ngách.

Đây là cách mà kiến trúc có thể chữa lành tâm hồn con người bằng sự hòa hợp với thiên nhiên. Như lời danh họa Vangogh đã từng nói: “Nếu bạn thật sự yêu thiên nhiên, bạn sẽ thấy cái đẹp ở mọi nơi”.

skyhouse07.jpg

skyhouse08.jpg

skyhouse09.jpg

skyhouse10.jpg

skyhouse11.jpg

skyhouse12.jpg

skyhouse13.jpg

skyhouse14.jpg

skyhouse15.jpg

skyhouse16.jpg

skyhouse17.jpgskyhouse18.jpg

skyhouse19.jpg

skyhouse20.jpgskyhouse21.jpg

skyhouse22.jpgskyhouse23.jpg

skyhouse24.jpg

skyhouse25a.jpg

skyhouse25.jpgskyhouse25b.jpg

skyhouse26.jpg

skyhouse27.jpg

skyhouse28.jpgskyhouse29.jpg

skyhouse30.jpg

skyhouse31.jpg

skyhouse32.jpg

skyhouse33.jpg

skyhouse34.jpg

skyhouse35.jpg

skyhouse38.jpg

skyhouse36.jpgskyhouse37.jpg

skyhoused3.jpg

skyhoused4.jpg

skyhoused5.jpg

skyhoused6.jpg

skyhoused7.jpg

skyhoused8.jpg

skyhoused9.jpg

skyhoused10.jpg

skyhoused11.jpg

THÔNG TIN DỰ ÁN

Vị trí: Số 1-B33, đường số 27, khu đô thị An Phú, quận 2, TP. HCM Thiết kế: MIA Design Studio Chủ trì thiết kế: Nguyễn Hoàng Mạnh Thiết kế ý tưởng: Trương Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Tấn Phát Thiết kế nội thất: Steven Baeteman, Lê Vũ Hải Triều Thiết kế kỹ thuật: Bùi Hoàng Bảo, Nguyễn Quang Duy Triển khai: Lê Hồ Ngọc Thảo Nhà thầu phần thô: Hợp Nhứt Nhà thầu hoàn thiện nội thất: Thành Phát Nhà thầu M&E: Khải Minh Tư vấn thiết kế kết cấu: AVDH Tư vấn thiết kế M&E: Boydens Nhà cung cấp chiếu sáng: Unios Nhà cung cấp thiết bị vệ sinh: LIXIL Nhà cung cấp sơn: Dulux Năm hoàn tất xây dựng: 2019 Photo: Oki Hiroyuki, Trieu Chien, Hoang Le

Vy Nguyễn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022