Vợ chồng tôi có một cô con gái tên Vy. Chúng tôi thương con gái lắm, thường dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Từ bé, con tôi luôn là công chúa trong mắt mọi người. Từ quần áo, ăn uống, học hành, con chưa bao giờ chịu thua thiệt bất cứ ai.
Và tình yêu càng lớn thì áp lực chúng tôi đặt lên vai con cũng càng nặng nề. Nhất là chồng tôi. Anh ấy luôn mong mỏi sau này con gái trưởng thành, sẽ làm chức này chức nọ, lấy chồng giàu sang và báo hiếu cha mẹ. Đi đâu, gặp ai, anh ấy cũng khoe con, đồng thời nói về khao khát của mình.
Con gái tôi phải luôn là người xuất sắc nhất trong lớp. Chỉ cần con học có một điểm 8 thôi, chồng tôi sẽ giáo huấn con một trận. Chúng tôi chưa bao giờ đánh con, nhưng lời lẽ khi nạt nộ và dạy dỗ khá nặng nề. Bởi chồng tôi cho rằng, "đánh" bằng roi, có thể con sẽ không sợ. Nhưng "đánh" bằng lời nói, tính sát thương mới đau đớn hơn. Anh bảo mình làm thế là vì tốt cho tương lai của con. Sau này con lập gia đình rồi mới hiểu được tấm lòng của bố.
Trước cách dạy con của chồng, tôi cũng góp ý vài lần nhưng không thành công. Anh ấy vẫn giữ vững quan điểm của mình. Con gái thì ngày càng lầm lì, ít nói, mặt mày lúc nào cũng cau có. Hiếm khi tôi thấy con đi chơi với bạn hay mỉm cười. Tan học, con về nhà, tự nhốt mình trong phòng. Đến giờ cơm, con ra ăn cơm rồi lại vào phòng, đóng sầm cửa. Căn phòng như thế giới riêng của con vậy.

Tuần trước, tôi vào phòng con dọn dẹp đồ đạc, sách vở. Và tôi tìm thấy một mảnh giấy nhỏ bị con vo tròn, vứt dưới nền đất. Đọc 5 từ trong mảnh giấy mà tôi bàng hoàng: "Muốn biến mất mãi mãi".
Tôi đưa cho chồng xem, anh ất cũng ngỡ ngàng. Chúng tôi đã thao thức mấy ngày nay và dần nhận ra tầm quan trọng của vấn đề.
Vợ chồng tôi lên mạng, tìm kiếm thông tin về tuổi dậy thì, cách dạy con. Từ đó, chúng tôi biết đến bộ phim "Sex Education". Bộ phim rất hay, không chỉ đề cập đến tâm lý của tuổi mới lớn mà còn là kho tài liệu để các bậc phụ huynh học hỏi cách giáo dục con.
Trong phim, tôi khá bất ngờ với gia đình Adam. Cậu ấy bị người bố hiệu trưởng quyền lực đe dọa, dùng lời lẽ, ngôn từ để bạo lực mỗi ngày. Dần dần, Adam hình thành sự nổi loạn, chống đối. Cậu ấy không muốn chịu sự quản thúc quá mức từ cha mình nữa. Sự rối loạn hành động, suy nghĩ của Adam chính là hậu quả của cách giáo dục con sai lầm.
Vợ chồng tôi đã nghĩ đến con gái mình. Chắc chúng tôi cũng đang lầm đường lạc lối trong cách giáo dục con. Hậu quả là con gái nảy sinh những tâm trạng, suy nghĩ lệch lạc, thậm chí là nguy hiểm.
Nguyên cả đêm, chồng tôi gác tay lên trán, suy nghĩ mãi. Sáng hôm sau, tôi thấy anh vào phòng con, hỏi han gì đó. Một lúc sau, con ra khỏi nhà, mặt mày có vẻ phấn chấn hơn thường ngày. Tôi hỏi chồng đã nói gì, anh bật cười, bảo bí mật. Nhưng nhìn thái độ của con, tôi nghĩ chồng đã thay đổi cách dạy con rồi. Tất cả cũng nhờ bộ phim "Sex Education".