Con trai tôi học lớp 10. 2 năm nay, cháu thay đổi rất nhiều. Từ một đứa trẻ ngoan ngoãn, học khá; cháu trở nên nghịch ngợm, quậy phá. Tôi nghĩ do vợ chồng mình ly hôn, ảnh hưởng xấu đến tinh thần của con. Vậy nên tôi luôn cố gắng bù đắp thiệt thòi cho con, thương yêu con hết mực. Dù con có sai phạm gì, tôi cũng sẵn sàng tha thứ, bao dung.
Cứ tưởng tình yêu của mẹ sẽ thay đổi được con trai. Nhưng không! Càng lúc, cháu càng quá đáng. Chơi với bạn xấu, trốn học, tụ tập đánh nhau với học sinh trường khác, suýt bị đình chỉ học ở năm lớp 9, suýt rớt lớp 10 trong kỳ thi tuyển sinh... 2 năm qua, tôi nuôi dạy con trai trong sự đau khổ lẫn bất lực.
Con không nói chuyện với mẹ. Thái độ luôn lầm lì, cau có. Đi học về có sẵn cơm nước ngon lành, con vẫn không vui. Tôi cũng bất mãn nên thường buông những câu nói độc địa về phía con. Chúng tôi đã làm tổn thương nhau bằng vô số lời nói cay độc nhất.
Tôi đang theo dõi bộ phim "Sex Education". Tên phim chắc chẳng còn xa lạ gì với các bậc cha mẹ. Phim được đánh giá là cuốn sách hay, giúp các bậc phụ huynh tìm ra phương hướng dạy dỗ con cái mình. Bản thân tôi cảm nhận bộ phim rất thu hút, hấp dẫn.
Tôi rất thích nhân vật Maeve. Dù có mẹ là một người nghiện ngập, cô ấy vẫn luôn yêu thương mẹ một cách vô điều kiện. Maeve thừa nhận rằng mẹ cô có thể là người không hoàn hảo. Nhưng suốt những ngày ấu thơ, bà luôn đảm bảo cả hai anh em cô được no bụng và tình thương của cô dành cho mẹ chưa bao giờ lay chuyển.

"Một người mẹ đôi khi có thể không làm tốt bổn phận của một vị phụ huynh nhưng bạn vẫn có thể yêu thương họ, cũng như muốn họ trở nên tốt đẹp hơn". Maeve đã trút nỗi lòng tâm sự của mình như thế.
Sáng hôm sau, tôi liền kể cho con trai nghe về Maeve, một cô gái kiên cường, bản lĩnh. Tuy có tuổi ấu thơ đói khổ, người mẹ nghiện ngập nhưng Maeve chưa bao giờ bỏ cuộc. Cô ấy nỗ lực hết sức để theo đuổi đam mê trở thành nhà văn. Câu nói của Maeve làm tôi trăn trở, suy nghĩ rất nhiều.
Sau một khoảng thời gian dài, tôi đã mở lòng tâm sự với con. Tôi nói cho con nghe về sự vất vả, đau khổ tinh thần của mình. Tôi thương con. Tuy đôi khi, tôi nói những lời không hay làm con bị tổn thương nhưng tình thương tôi dành cho con là chưa bao giờ thay đổi.
Con trai bất ngờ trước những gì tôi nói. Con ấp úng một lúc rồi thừa nhận lỗi sai của mình. Con thú nhận đã quá vô tâm, ỷ lại vào sự bao dung của mẹ. Rằng con cảm thấy đau khổ khi bố mẹ ly hôn, gia đình của con không còn trọn vẹn. Rằng con ghen tị với bạn bè. Những lần con gây gổ đánh nhau cũng chỉ vì nhóm bạn đó trêu chọc con. Con trai hứa sẽ thay đổi, tập trung học hành, không làm tôi buồn nữa.
Mấy ngày nay, con đã thực hiện lời hứa của mình. Con không chơi bời nữa mà tập trung việc học ôn thi, kết quả đạt được khá cao. Con còn chủ động giúp tôi việc nhà. Thật không ngờ, thứ giúp thay đổi mối quan hệ mẹ con tôi lại là một bộ phim.