
Trước khi cưới ông xã hiện tại, tôi đã luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để sống chung với mẹ chồng và 2 người chị chồng. Đàn bà đi làm dâu thì hầu như ai cũng phải đối diện với những mối quan hệ mới bên nhà chồng, số may mắn thì quan hệ tốt đẹp, còn xui xẻo thì sẽ rơi vào cảnh dở khóc dở cười như tôi.
Mẹ chồng với các chị chồng của tôi rất dễ tính, vui vẻ và tâm lý. Chúng tôi chưa thân thiết đến mức như ruột thịt, nhưng suốt 8 tháng qua tôi cảm nhận được rằng họ đối xử với tôi tốt hơn mong đợi.
Tôi có bầu 2 tháng mới kết hôn. Trước khi về làm dâu, mẹ chồng với 2 chị chồng luôn quan tâm tôi từng tí một. Họ bảo hay là đẻ xong đợi cháu cứng cáp thì hẵng cưới, vì họ sợ tôi lo đám cưới mệt mỏi.
Cưới xong tôi nghén nặng hơn, suốt ngày nôn oẹ chẳng ăn được gì cả, người ngợm mệt mỏi không thiết tha làm gì. Mẹ chồng và các chị lo lắng, toàn hỏi tôi thích gì để nấu ăn, muốn gì để mua mang về. Mọi người còn sắm sửa đồ sơ sinh cho em bé liên tục, tôi chưa mua cái gì mà phòng đã đầy ắp rồi.

Trong khi mọi người tử tế với tôi thì bố chồng lại một mình một phe. Ông không ghét tôi, nhưng cũng không có vẻ gì là quý. Gần như ngày nào ông cũng càu nhàu con dâu mấy câu, lắm khi gây sự vô lý khiến tôi chán chẳng buồn phản ứng lại.
Ví dụ như tôi bầu bị sưng phù tay chân. Mẹ chồng với các chị có kinh nghiệm chửa đẻ rồi nên họ hiểu cho tôi lắm, hỗ trợ tôi làm hết việc nhà để tôi không phải đi lại nhiều. Bố chồng thấy vậy liền mắng tôi là con dâu lười biếng, còn đi khắp ngõ xóm kể chuyện con dâu "bất kính" với bề trên, nằm ườn ra ngủ để mẹ chồng phải rửa bát giặt giũ.
Mẹ chồng biết chuyện liền giải thích cho bố rằng ông đang hiểu lầm. Bố chồng vẫn cố chấp không nghe, ông bảo con dâu hư thì phải dạy, không được bênh chỉ vì nó có bầu. Chồng tôi cũng bất lực chẳng biết nói sao, đành kệ cho ông chê trách chán thì dừng.
Hôm nay trời nóng, tôi nghỉ làm ở nhà cho đỡ mệt. Tầm 4h chiều khi đang nằm xem phim , bố chồng bỗng gọi tôi dồn dập để bắt xuống bếp.
Tôi mệt không thở nổi nhưng vẫn cố lết từng bậc thang xuống cho bố chồng đỡ trách móc. Ông ném cho tôi túi khoai sọ, bảo nay nấu canh xương đi, vì tự dưng ông thèm.
Bụng to không ngồi thấp được nên tôi phải kê ghế cao để dựa vào bàn bếp. Bố chồng ngứa mắt khi thấy tôi loay hoay, ông bảo đàn bà con gái kiểu gì mà làm nội trợ cũng không ra hồn. Tôi buồn lắm nhưng vẫn cố bỏ ngoài tai, lấy cái rổ với dao ra để gọt khoai cho xong chuyện.
Tôi bị dị ứng mấy thứ kiểu khoai môn, khoai sọ, dọc mùng, thế nên khi sơ chế toàn phải đeo găng. Tìm mãi mới thấy đôi găng cao su sạch sẽ, đang định xỏ vào thì bố chồng lại kêu ầm lên không cho tôi dùng. Ông bảo đeo găng thì thức ăn ám đầy mùi cao su, độc hại, nói tôi "kém hiểu biết", rồi bắt tôi phải cạo vỏ khoai bằng tay không.
Cảm giác không ổn nên tôi chần chừ mãi không dám cầm vào củ khoai. Bố chồng cứ đứng cạnh phàn nàn liên tục, tôi đau đầu quá liền nói khéo rằng trong bếp nóng không có quạt, bố cứ ra phòng khách ngồi nghỉ cho mát. Ông lại quát tôi là cãi lời bố chồng, ông phải đứng đấy giám sát xem con dâu làm ăn có đàng hoàng không.
Tôi cạo được 2 củ thì tay bắt đầu ngứa ngáy, da đỏ rực lan đến tận khuỷu tay. Đúng lúc ấy mẹ chồng về, nhìn thấy cảnh tượng trong bếp xong bà hoảng hốt giục tôi đi rửa tay vội.
Bố mẹ chồng cãi nhau một trận long trời lở đất. Mẹ chồng tôi bênh con dâu, trách bố chồng bắt nạt đứa đang mang bầu. Còn bố chồng thì nói cái nhà này loạn rồi, không có quy củ phép tắc gì hết, ông có quyền sai bảo tôi làm việc, muốn tôi vận động cho khoẻ, chứ cứ nằm một chỗ thì đến lúc rặn đẻ lấy đâu ra sức (?!?)
Tôi cũng chán chẳng biết nói sao nữa. Chồng tôi về thấy vợ bôi thuốc ngứa kín tay thì xót lắm. Anh ấy xin bố đừng bắt tội con dâu nữa, tôi sắp đến ngày đẻ rồi nên giờ sức khoẻ cần được ưu tiên. Bố chồng lại được thể nói con dâu là đứa "tai hoạ", đổ lỗi do tôi nên cả nhà đều chống đối ông.
Chồng tôi bực vì bố vừa ngang vừa vô lý, thế là anh dọn ít đồ chở thẳng tôi về bên ngoại. Mẹ chồng cũng nhắn tôi bảo 2 đứa cứ ở ngoại vài hôm cho thoải mái. Đợi tâm trạng bố chồng xuôi xuôi rồi tính sau.
Chồng tôi nói sẽ tìm nhà riêng để thuê ở, anh không muốn sống chung nhà với bố nữa. Tôi nghĩ làm vậy thì hơi khó xử, với tính của bố chồng thì chắc chắn ông sẽ gây sự ầm ĩ hơn. Sau này vợ chồng tôi về nhà chơi cũng khó. Cơ mà không ở cách xa bố chồng thì ai cũng mệt mỏi. Ông trái tính trái nết với con dâu như thế thì chẳng ai chịu được, toàn giận cá chém thớt xong mắng chửi cả vợ lẫn con. Đúng là oái oăm...