Vì sao “kẻ thứ ba” thường nhắm vào đàn ông đã có vợ? Góc nhìn thẳng thắn về những toan tính phía sau
Nhiều người vẫn cho rằng những phụ nữ chen chân vào hôn nhân người khác là vì “thiếu thốn tình cảm” hay “không ai muốn gắn bó”. Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài yếu đuối ấy đôi khi lại là sự tính toán lạnh lùng, nơi tình cảm bị biến thành một cuộc mặc cả đầy thực dụng, đặt lợi ích cá nhân lên trên hết.
So với việc bắt đầu cùng một người đàn ông độc thân – phải trải qua giai đoạn tìm hiểu, vun đắp, đối mặt với vô vàn bất định về tương lai và sự ổn định kinh tế – thì một người đã có gia đình lại mang đến cảm giác “an toàn” hơn trong mắt kẻ thứ ba. Họ thường đã trưởng thành, có sự nghiệp, biết quan tâm, dỗ dành và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cảm xúc ngay lập tức. Trong khi đó, người xen vào không phải gánh vác trách nhiệm hôn nhân, không phải lo toan cơm áo gạo tiền hay mâu thuẫn gia đình, mà chỉ tận hưởng phần ngọt ngào nhất của mối quan hệ. Với họ, đây chẳng khác nào một “thương vụ” được cân nhắc kỹ lưỡng.
So với việc bắt đầu cùng một người đàn ông độc thân – phải trải qua giai đoạn tìm hiểu, vun đắp, đối mặt với vô vàn bất định về tương lai và sự ổn định kinh tế – thì một người đã có gia đình lại mang đến cảm giác “an toàn” hơn trong mắt kẻ thứ ba. Thực tế, điều mà nhiều kẻ thứ ba theo đuổi không hẳn là tình yêu, mà là cảm giác kiểm soát và chiến thắng. Họ khai thác triệt để những điểm yếu trong hôn nhân như sĩ diện, nỗi sợ tan vỡ, cảm giác tội lỗi hay sự thiếu quan tâm giữa vợ chồng. Chỉ cần vài lời an ủi, chút mềm mỏng và những hứa hẹn mập mờ, họ có thể khiến người đàn ông tự nguyện dành thời gian, tiền bạc và thậm chí đánh đổi cả gia đình.
Cũng có những trường hợp bị cuốn vào tâm lý lệch lạc: càng thấy gia đình người khác hạnh phúc, người chồng thành đạt, họ càng muốn chen chân để khẳng định bản thân. Cảm giác “giành được” từ tay người khác mang lại cho họ sự thỏa mãn méo mó, như một cách chứng minh giá trị cá nhân.
Tuy nhiên, sự thật không thể phủ nhận là một mối quan hệ bền chặt khó có thể bị phá vỡ nếu không tồn tại sẵn những rạn nứt. Khi hôn nhân thiếu sự chia sẻ, quan tâm và kết nối, khoảng trống ấy rất dễ bị lấp đầy bởi những lời đường mật bên ngoài. Kẻ thứ ba chỉ có cơ hội khi cánh cửa gia đình đã không còn được khép chặt.
Hôn nhân vốn là cam kết của trách nhiệm và sự thủy chung. Bất kỳ mối quan hệ nào được xây dựng trên tổn thương của người khác đều khó có nền tảng bền vững. Điều tưởng như là chiến thắng nhất thời có thể chỉ là khởi đầu cho chuỗi hệ lụy dài lâu, nơi tất cả những người liên quan đều phải trả giá bằng niềm tin và sự bình yên đã mất.
Hôn nhân vốn là cam kết của trách nhiệm và sự thủy chung. Bất kỳ mối quan hệ nào được xây dựng trên tổn thương của người khác đều khó có nền tảng bền vững. Giữ vững ranh giới để bảo vệ hôn nhân
Ở chiều ngược lại, một người đàn ông thực sự đáng tin cậy sẽ đặt gia đình làm ưu tiên, dùng sự tỉnh táo và trách nhiệm để bảo vệ cuộc hôn nhân của mình. Anh ta không để vợ phải sống trong cảm giác bất an hay hoài nghi, mà chủ động tạo dựng sự an toàn bằng hành động rõ ràng, minh bạch và nhất quán trong mọi mối quan hệ.
Trước những cám dỗ và thực tế phức tạp của đời sống, phụ nữ trong hôn nhân cũng cần tỉnh táo và giữ vững nguyên tắc của mình. Hạnh phúc gia đình không thể dựa vào sự hy sinh đơn phương, mà cần được vun đắp và gìn giữ từ cả hai phía. Chỉ khi vợ chồng cùng trân trọng, chung thủy và yêu thương nhau, hôn nhân mới có đủ sức đề kháng trước những tác động bên ngoài.
Tình cảm chân thành chỉ thực sự có ý nghĩa khi được trao đúng người. Nếu đặt nhầm chỗ, nó có thể trở thành nỗi tổn thương kéo dài. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, mỗi cá nhân và cả cộng đồng cần lên tiếng bảo vệ giá trị của gia đình, nói không với những hành vi xâm phạm hạnh phúc người khác và kiên quyết giữ gìn bình yên cho chính mình.




































