Cha mẹ – gốc rễ của sự tử tế

Người ta thường nói: “Cha mẹ là người duy nhất yêu thương bạn vô điều kiện.” Câu nói ấy, dù giản dị, nhưng lại đúng trong hầu hết hoàn cảnh. Nếu bạn có may mắn lớn lên trong vòng tay những bậc sinh thành nhân hậu, có đạo đức, thì đó là một hạnh phúc hiếm có mà không phải ai cũng có được. Trong trường hợp ấy, hãy dành thời gian để yêu thương, đền đáp – bởi yêu thương cha mẹ cũng là cách bạn nuôi dưỡng phúc phần cho chính mình.

Còn nếu cuộc sống của bạn không được ấm êm như thế, nếu cha mẹ không thể trao tặng bạn sự vỗ về cần có, cũng đừng trách móc hay buồn lòng quá lâu. Đôi khi, yêu thương bản thân và học cách chăm sóc chính mình cũng là một hình thức trưởng thành quý giá.

5-1507.jpg Người ta thường nói: “Cha mẹ là người duy nhất yêu thương bạn vô điều kiện.”

Bạn đời – tấm gương của sự đồng hành

Cuộc sống không thiếu người đồng hành, nhưng người ở lại khi bạn không còn mạnh khỏe, không còn rực rỡ, thì lại không nhiều. Nếu bạn đang sống với một người chỉ quan tâm đến bản thân họ, không để ý đến cảm xúc hay nhu cầu của bạn, đừng phớt lờ dấu hiệu đó. Khi còn trẻ, có thể bạn chưa để tâm, nhưng khi về già – người ấy có thể không ở đó để chăm sóc hay sẻ chia cùng bạn.

Trái lại, nếu bạn đời của bạn là người tinh tế, yêu thương và luôn nghĩ cho bạn từ những điều nhỏ nhất – hãy gìn giữ mối quan hệ ấy như một báu vật. Sự tử tế nên được đáp lại bằng lòng biết ơn và sự tôn trọng. Đó không chỉ là cách bạn giữ gìn hạnh phúc gia đình mà còn là cách gieo thêm thiện lành cho cuộc sống.

6-1507.jpg Cuộc sống không thiếu người đồng hành, nhưng người ở lại khi bạn không còn mạnh khỏe, không còn rực rỡ, thì lại không nhiều.

Bạn bè – tấm gương của lòng tin

Bạn bè là những người có thể không cùng máu mủ, nhưng sự xuất hiện của họ lại có thể mang đến niềm vui, sự đồng cảm và đôi khi là chỗ dựa lúc khó khăn. Người bạn đáng tin không phải là người xuất hiện khi bạn thành công, mà là người ở lại khi bạn yếu đuối, bệnh tật, thiếu thốn.

Cuộc đời, cuối cùng cũng chỉ cần vài người thật lòng. Nếu bạn có được những mối quan hệ như thế, hãy giữ gìn. Bởi khi tóc bạc da mồi, những người bạn sẵn sàng nắm tay bạn đi qua những ngày khó khăn, mới thực sự là tài sản vô giá.

Con cái hiếu thuận – chỗ dựa vững vàng lúc tuổi xế chiều

Không ít người sinh con với niềm hy vọng rằng, sau này khi sức yếu, tuổi cao, sẽ có người kề cận chăm lo. Trong trái tim của nhiều bậc cha mẹ, con cái không chỉ là niềm vui, mà còn là lẽ sống, là điểm tựa tinh thần không gì có thể thay thế.

Những đứa con trưởng thành, có tinh thần trách nhiệm và biết nghĩ cho cha mẹ, thường được nuôi dưỡng từ lòng hiếu thảo. Chúng chẳng cần phải làm điều gì lớn lao, chỉ cần sự quan tâm đúng lúc, một lời hỏi han, một hành động nhỏ cũng đủ khiến cha mẹ ấm lòng.

Ngược lại, nếu con cái sống vô tâm, thờ ơ với gia đình, thì thật khó để trông mong vào sự đỡ đần của họ trong những năm tháng tuổi già. Và thực tế là, không phải ai cũng có được may mắn ấy – có con nhưng chưa chắc đã có thể dựa vào.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022