Tôi kết hôn 3 năm và chưa có con. Tôi là người đàn ông không nhậu nhẹt, yêu và luôn chiều chuộng vợ, quan tâm gia đình. Về tài chính thì không hẳn giàu có vì vẫn đang trả góp tiền mua căn chung cư, nhưng tôi có thể tự tin nói rằng mình không để vợ thiếu thốn gì.

Hai vợ chồng thống nhất rằng sau khi trả hết nợ, tiền nong xông xênh hơn mới tính đến chuyện sinh con, như vậy mới đảm bảo hạnh phúc và chất lượng cuộc sống. Vậy mà tất cả mộng ước tương lai viên mãn đó sụp đổ khi tôi phát hiện vợ ngoại tình với đồng nghiệp.

Tôi làm nghề thiết kế nội thất, mới chuyển sang một công ty tư nhân đảm nhiệm cương vị trưởng phòng từ tháng 12/2024; còn vợ thì làm nhân viên hành chính. Thời điểm nhận công việc mới, tôi bận rộn mới nhiều nhiệm vụ, học cách quản lý nhân sự, cơ chế vận hành và tiếp nhận khách hàng. Nhiều hôm, tôi phải tăng ca đến khuya mới về tới nhà.

Thương vợ phải lẻ loi, tôi thường mua đồ ăn vặt cho vợ để cô ấy có thể thư giãn tại nhà. Tôi cũng khuyến khích cô ấy đi chơi với đồng nghiệp, bạn bè nhiều hơn để giải trí. Mỗi lần đi ăn chơi với họ, vợ đều thông báo hay chụp ảnh gửi để tôi yên tâm.

dsc02137-10453797-1746252586626-1746252588595274066450.jpg

Tôi tình cờ phát hiện vợ ngoại tình với đồng nghiệp nhờ logo trên cốc cà phê. (Ảnh minh họa: Backporch)

Một ngày đầu tháng 4, khi tôi tất bật tăng ca để hoàn thành nốt công việc, công ty vợ tổ chức đi ăn sau giờ làm. Khoảng 18h, vợ gửi hình ảnh mọi người ngồi ăn uống vui vẻ tại một quán lẩu nướng gần công ty.

Đến khoảng 21h, cô ấy gửi bức ảnh có bàn tay đang cầm cốc cà phê và báo về muộn vì nhóm đồng nghiệp thân thiết đi "tăng 2" trò chuyện với nhau. Vợ dặn tôi xong việc cứ về trước, khoảng 23h cô ấy sẽ về tới nhà.

Thấy trên cốc cà phê có in logo quán, tôi liền tìm kiếm địa chỉ với ý định xong việc sẽ ghé qua đón vợ, tạo sự bất ngờ cho cô ấy. Vợ có uống chút rượu nên chắc chắn không tự lái mà sẽ phải đặt xe.

Quán cà phê đó chỉ có hai cơ sở, đều xa cơ quan vợ tôi, một điểm cách 15km, điểm kia cũng cách 4km, trong khi gần chỗ làm của vợ có nhan nhản quán cà phê đẹp, đồ uống ổn. Linh cảm của người đàn ông khiến tôi sinh nghi, tự hỏi tại sao đi uống cà phê với đồng nghiệp lại ngồi xa cơ quan và chỗ ăn lẩu như vậy.

Thế là tôi lập tức dừng công việc, lấy xe máy để phi đến đón vợ tại quán cà phê cơ sở gần công ty cô ấy hơn. Từ ngoài nhìn vào, tôi bàng hoàng thấy vợ mình đang dựa đầu vào vai một người đàn ông. Hai người ngồi sát cửa, nắm tay nhau thủ thỉ rất tình cảm.

Sợ mất mặt và cũng không biết phải đối diện ra sao, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nén cơn uất hận quay về nhà, nằm vắt tay lên trán nghĩ đủ lý do để chối bỏ sự thật đó, biện mình cho hành vi của vợ. Nhưng dù nghĩ thế nào thì hình ảnh thân mật mà tôi nhìn thấy rõ ràng cho thấy hai người có kiểu quan hệ đặc biệt giữa đàn ông và đàn bà.

Khi vợ về đến nhà, tôi hỏi thẳng. Ban đầu cô ấy chối, nhưng khi biết tôi tận mắt chứng kiến thì lập tức khóc lóc, thú nhận có quan hệ trên mức bình thường với nam đồng nghiệp. Hai người mới chỉ dừng lại ở mức thương mến nhau, trò chuyện tâm sự, có những cử chỉ thân mật chứ chưa vượt qua giới hạn.

Vợ nói hôm đó cô ấy có chút hơi men trong người nên dễ dàng ngả vào lòng anh ta, rằng cô ấy sợ cảnh về nhà lại phải thui thui một mình vì chồng bận rộn công việc. Gia đình chưa có con cũng là lý do khiến cô ấy buồn nhưng không nói cùng tôi. Rồi vợ khóc lóc rất lâu, xin tôi tha thứ vì một phút dại dột, rằng cô ấy vẫn yêu tôi.

Suốt những ngày qua, tôi vật vã đau khổ, không thể trò chuyện, ăn cơm hay chung giường với vợ. Cứ nghĩ đến cảnh người phụ mình của mình ở trong vòng tay người khác, trong lòng tôi lại trào lên nỗi uất hận. Tôi tin lời vợ rằng giữa họ chưa kịp có quan hệ xác thịt, nhưng điều đó không đủ để tha thứ.

Tôi hận vợ vì chúng tôi cưới nhau mới 3 năm chứ đã nhiều nhặn gì đâu mà đã vội thay lòng; khoảng thời gian tôi vì công việc mà lơ là gia đình cũng chưa lâu, lẽ ra vợ phải thông cảm và đồng hành chứ sao lại dễ dàng ngả vào lòng người khác? Chỉ cần chồng bận ít bữa không quan tâm được đã ngoại tình thì còn gì là vợ chồng đồng cam cộng khổ nữa?

Nhưng ly hôn với cô ấy ư? Tôi cũng không cam lòng. Tôi yêu vợ lắm và đầu tư vào cô ấy rất nhiều tình cảm nên không muốn buông tay. Tôi muốn cho cô ấy và chính mình một cơ hội, nhưng liệu sau đó có thể vượt qua vướng mắc trong lòng mình không? Mong các anh chị cho tôi thêm lời khuyên.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022