Tôi 32 tuổi, làm giám đốc sáng tạo cho một công ty quảng cáo. Chồng tôi là Khôi, một doanh nhân hơn tôi 10 tuổi, giàu có, thông minh, ga lăng và từng rất đào hoa.

Tôi biết mình không phải lựa chọn đầu tiên trong đời anh. Nhưng khi anh cầu hôn tôi, tôi nghĩ mình là lựa chọn cuối cùng, người phụ nữ mà anh chọn để gắn bó lâu dài sau những năm tháng chơi bời.

Cuộc sống hôn nhân những ngày đầu đúng là như mơ: biệt thự, xe hơi, du lịch nước ngoài như cơm bữa. Tôi không phải lo lắng về tiền, chỉ cần tập trung làm việc và làm đẹp. Nhưng tôi bắt đầu thấy lạ khi anh thường xuyên vắng nhà đột xuất với lý do họp gấp hoặc đối tác mời đi ăn. Vài lần, tôi phát hiện mùi nước hoa lạ trên áo anh, vết son rất mờ ở cổ áo sơ mi trắng, những thứ tôi từng nghĩ chỉ có trong phim. Tôi thuê người theo dõi.

Tuần đầu chưa có gì, tuần thứ hai, tôi nhận được loạt ảnh chồng mình ngồi ăn cùng một cô gái trẻ, tóc vàng, ăn mặc thời thượng, ôm eo anh giữa chốn đông người như thể không có vợ con gì cả. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Tuần thứ ba, người theo dõi gửi thêm hai bộ ảnh: một là anh đang mua túi xách cho một người phụ nữ khác, kiểu dáng đứng tuổi hơn, có vẻ từng trải; hai là anh vào một căn hộ cao cấp vào lúc nửa đêm, tay xách theo hộp bánh và rượu vang, người mở cửa cho anh là một cô gái rất cao, cao hơn anh, dáng vẻ rất xinh đẹp.

Ba người, ba kiểu phụ nữ khác nhau.

202-1753151764949130250069-1753196114027-17531961188041820982738.jpg

Ảnh minh họa

Tôi như phát điên. Tôi định âm thầm gom đồ rời đi, để lại đơn ly hôn trên bàn làm việc. Nhưng đêm trước khi làm điều đó, tôi vào phòng làm việc của anh, lục tung mọi thứ nhằm tìm kiếm thêm xem anh có giấu giếm tôi điều gì nữa không. Tôi mở laptop của anh, xem hết các thư mục một lượt thì tôi phát hiện có một bảng tính không ghi tiêu đề. Linh tính mách bảo nên tôi click vào xem.

Bên trong ghi lại ngày tháng gặp gỡ những người kia, tên của 3 cô, năm sinh của họ. Anh liệt kê cẩn thận cả số lần quan hệ, có dùng biện pháp hay không dùng, dường như để chắc chắn nếu có ai mang thai là anh sẽ nắm được.

Tôi quay cuồng vì đau đớn, vì cảm thấy như bị người khác bóp nghẹt cả tim, khó thở vô cùng. Tôi ngồi lặng cả tiếng đồng hồ trước màn hình laptop đã tắt từ lâu. Nỗi đau này ai thấu khi biết chồng mình lại là người như vậy, lúc nào cũng tỏ ra yêu thương, tử tế với vợ, vậy mà sau lưng tôi lại làm ra bao chuyện điên rồ, phản bội như thế. Tôi quay video lại hết chứng cứ rồi tắt laptop, âm thầm dọn đồ rời đi. Giờ thì tôi phải tính toán cho bản thân, phải quyết đòi bồi thường thật nhiều rồi sống một cuộc sống mới tốt hơn.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022