Lương hưu cao và lựa chọn không phụ thuộc con cái tuổi xế chiều

Với mức lương hưu hơn 10.000 NDT mỗi tháng (khoảng 34 triệu đồng), vợ chồng tôi bước vào tuổi xế chiều mà không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc.

Thế nhưng, khi sức khỏe suy giảm và tuổi tác ngày một cao, chúng tôi mới hiểu rằng lương hưu đủ đầy chưa chắc đã đồng nghĩa với cuộc sống an yên.

Hành trình tìm kiếm nơi nghỉ hưu phù hợp của vợ chồng tôi bắt đầu từ đó.

Vợ chồng tôi có hai người con, cả hai đều đã lập gia đình và sinh sống, làm việc tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Các con đều hiếu thảo, thường xuyên gọi điện hỏi han, nhưng ngay từ đầu, chúng tôi đã thống nhất với nhau một điều: không sống cùng con cái khi về già.

Không phải vì xa cách tình thân, mà bởi chúng tôi hiểu rằng, mỗi thế hệ đều cần không gian riêng.

Con cái cần cuộc sống tự do của chúng, còn cha mẹ cũng cần sự chủ động và tự trọng của tuổi già.

Vì vậy, vợ chồng tôi chọn ở lại quê nhà để dưỡng già, tự chăm sóc nhau trong khả năng cho phép.

Ở tuổi ngoài 80, với mức lương hưu hơn 10.000 NDT mỗi tháng (khoảng 34 triệu đồng), cuộc sống của chúng tôi tương đối đầy đủ, không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc.

luong-huu-2-17702821784862062373416.jpg

Sau nửa năm liên tục thay đổi bốn người giúp việc, vợ chồng tôi nhận ra một sự thật cay đắng, sống chung với người lạ ở tuổi già là một thử thách quá lớn. Ảnh minh họa

Biến cố sức khỏe

Bảy năm trước, vợ tôi không may bị nhồi máu não. Sau lần đó, việc đi lại trở nên khó khăn, bà phải chống nạng hoặc sử dụng xe lăn nếu muốn di chuyển xa.

Tuổi già cộng thêm bệnh tật khiến sinh hoạt hằng ngày của chúng tôi chậm chạp hơn, vất vả hơn.

Dẫu vậy, hai vợ chồng vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan. Chúng tôi tự nấu ăn, tự dọn dẹp, tự chăm sóc nhau.

Con cái không ở bên, nhưng chúng tôi không cho phép mình trở nên bi quan hay phụ thuộc.

Cho đến năm 2022, khi dịch Covid-19 ập đến, sức khỏe cả hai yếu đi rõ rệt. Những cơn mệt kéo dài, những lần chóng mặt bất ngờ khiến chúng tôi bắt đầu nghĩ đến việc thuê người giúp việc để hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày.

Có giúp việc, tưởng an nhàn nhưng lại hóa lo âu

Người giúp việc đầu tiên được họ hàng giới thiệu. Tuy nhiên, chỉ sau hai tháng, chúng tôi buộc phải cho nghỉ vì sự lười biếng và chểnh mảng trong công việc.

Bếp núc bừa bộn, việc nhà qua loa khiến hai vợ chồng càng thêm mệt mỏi.

Người thứ hai là một cô gái trẻ khoảng 22 tuổi trong làng. Cô chăm chỉ, thật thà nhưng lại không quen việc.

Đồ đạc thường xuyên bị làm hỏng, bữa ăn nấu không hợp khẩu vị người già. Dù rất thông cảm, chúng tôi vẫn không thể giữ cô ở lại lâu.

Người giúp việc thứ ba thậm chí còn khiến chúng tôi thất vọng hơn.

Cô gần như dán mắt vào điện thoại suốt ngày, dù đã nhiều lần được nhắc nhở. Công việc bê trễ, thái độ thiếu tập trung khiến không khí trong nhà trở nên nặng nề.

Người thứ tư được thuê qua môi giới, là người hoạt bát, nhanh nhẹn và làm việc khá tốt.

Tưởng chừng đã tìm được người phù hợp, chúng tôi lại rơi vào tình huống khó xử khi những chuyện riêng tư trong gia đình bị cô đem kể ra bên ngoài.

Sau nửa năm liên tục thay đổi bốn người giúp việc, vợ chồng tôi nhận ra một sự thật cay đắng, sống chung với người lạ ở tuổi già là một thử thách quá lớn.

Không chỉ là vấn đề chi phí, mà còn là sự riêng tư, tâm lý và thói quen sinh hoạt vốn rất khó thay đổi.

Từ đó, dù sức khỏe ngày càng yếu, chúng tôi quyết định không thuê thêm người giúp việc nữa.

Một lần nhập viện và bước ngoặt của tuổi già

Năm ngoái, tôi bị ho nặng kéo dài. Hàng xóm phải đưa tôi đến bệnh viện, và bác sĩ chẩn đoán tôi bị nhiễm trùng phổi, cần nhập viện theo dõi ít nhất một tháng.

Ngay khi hay tin, hai con lập tức về quê trong ngày. Con lớn ở lại bệnh viện chăm sóc tôi, con nhỏ lo cơm nước cho mẹ ở nhà. Nhìn các con tất bật, tôi vừa cảm động, vừa day dứt.

Ngày tôi được xuất viện, cả gia đình ngồi lại nói chuyện nghiêm túc về tương lai của vợ chồng tôi.

Các con đưa ra hai lựa chọn hoặc lên thành phố sống cùng con trưởng, hoặc chuyển đến viện dưỡng lão.

Quyết định đến viện dưỡng lão: Không phải vì xa con, mà vì yêu con

Sau nhiều đêm suy nghĩ, vợ chồng tôi thống nhất chọn viện dưỡng lão. Không phải vì không thương con cái, mà bởi chúng tôi hiểu rằng, sống chung lâu dài có thể tạo ra những áp lực không cần thiết cho cả hai thế hệ.

Viện dưỡng lão được các con chọn nằm gần nhà, thuận tiện cho việc thăm nom hằng tháng.

Không gian ở đây thoáng đãng, yên tĩnh, không khí trong lành, có bác sĩ và nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp.

Với mức lương hưu hơn 10.000 NDT mỗi tháng, sau khi trừ toàn bộ chi phí sinh hoạt và chăm sóc tại viện dưỡng lão, chúng tôi vẫn còn dư khoảng 5.000 NDT. Số tiền này, chúng tôi không giữ lại cho mình mà chia đều cho các con.

Chúng tôi dặn các con, mỗi lần đến thăm hãy mua thêm quà nhỏ cho nhân viên, bác sĩ và những người già khác.

Với chúng tôi, lương hưu ở tuổi 80 không còn là để tích lũy, mà là để biến thành niềm vui và sự ấm áp.

Khi lương hưu đủ sống, tuổi già cũng trở nên an yên hơn

Từ ngày sống tại viện dưỡng lão, cuộc sống của vợ chồng tôi trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Không còn lo cơm nước, không còn áp lực bệnh tật không người hỗ trợ, chúng tôi dành thời gian trò chuyện, đọc sách, tản bộ và kết bạn với những người đồng trang lứa.

Mỗi lần các con đến thăm, không khí trong viện lại rộn ràng hơn hẳn. Không chỉ chúng tôi vui, mà những người xung quanh cũng cảm nhận được sự ấm áp ấy.

Ai cũng khen các con tôi hiếu thảo, tinh tế, biết nghĩ cho cha mẹ.

Với nhiều người, viện dưỡng lão có thể chưa phải lựa chọn lý tưởng. Nhưng với vợ chồng tôi, nơi đây chính là chốn bình yên của tuổi già, nơi lương hưu đủ sống, tinh thần đủ an yên và tình thân vẫn trọn vẹn.

Ở tuổi xế chiều, như vậy là đủ viên mãn rồi.

Trên đây là bài chia sẻ của tác giả Vương Lực Nghiên, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc).

luong-huu-2-1768378711662874379898-0-0-413-660-crop-17683787214141357965684.jpgLương hưu 5 triệu, cụ bà vẫn sống vui vẻ, đủ đầy nhờ một quyết định

GĐXH - Lương hưu thấp, bà vẫn sống vui vẻ, khỏe mạnh và luôn tràn đầy năng lượng nhờ một lối sống tích cực và giàu kết nối tinh thần.

Theo Toutiao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022