Vợ chồng tôi được bố mẹ cho ăn học tử tế, đều có bằng đại học nhưng sau đó cất kỹ trong tủ và đi làm công nhân. Nhà nội có kinh tế hơn nhà ngoại nhưng bố chồng keo kiệt bủn xỉn vô cùng.
Một tháng chúng tôi mới về chơi một lần nhưng ông đãi bữa cơm rất đạm bạc. Lúc nào cũng chỉ có món thịt lợn luộc hay cá hấp. Ngược lại, nhà ngoại tuy không có tiền nhưng con cháu về chơi, bữa cơm luôn tươm tất đầy đủ, thịt gà, lợn, cá, tôm đầy mâm.
Mỗi lần ngồi nói chuyện với chúng tôi, bố chồng luôn hối thúc các con mang tấm bằng đại học ra sử dụng, đừng để những kiến thức 4 năm học bị uổng phí, bố mẹ bỏ ra tiền bạc một cách vô ích.
Hối thúc con cái kiếm tiền nhiều hơn nữa, thế nhưng chồng tôi xin tiền để làm ăn thì ông không cho. Ông luôn nói là đồng tiền do chính bản thân tạo ra mới biết cách giữ và phát huy sức mạnh của nó. Còn tiền do bố mẹ chu cấp rồi chúng tôi cũng phung phí hết.
Trong một lần chúng tôi về chơi, đúng lúc ông bà đang chuẩn bị ngồi ăn cơm. Từ ngoài sân, tôi đã nhìn thấy bố chồng vội bê con tôm hùm xuống bếp. Sau đó, ông nhắc bà đi làm món trứng rán đãi con cháu.
![408-17389308395741760076419.jpg](https://afamilycdn.com/thumb_w/650/150157425591193600/2025/2/7/408-17389308395741760076419.jpg)
Ảnh minh họa
Trở về nhà, tôi kể lại mọi chuyện cho chồng nghe, anh ấm ức lắm và sau đó rất ít khi về nội chơi. Sau khi mẹ chồng mất, chúng tôi không đoái hoài đến bố. Những năm cuối đời, bố ốm đau đi bệnh viện thường xuyên nhưng vợ chồng tôi không quan tâm, chỉ có em gái chồng ở bên chăm sóc.
Trước lúc bố chồng mất, ông gọi con cháu đến để căn dặn. Ông rất mừng khi công việc của vợ chồng tôi ổn định, xây được nhà to đẹp và năm vừa rồi đã mua được xe hơn 2 tỷ. Bố biết tôi vẫn còn ấm ức vụ con tôm hùm cách đây 9 năm nhưng ông vui vì nhờ đó chúng tôi mới có động lực kiếm tiền. Nếu không nhờ con tôm đó, chắc gì vợ chồng tôi đã có thành quả tốt đẹp như ngày hôm nay.
Sau khi biết bố có đồ ngon không cho ăn, vợ chồng tôi hận ông lắm nên quyết định học tập nghiêm túc để nâng cấp bản thân. Những thiếu sót đã được khắc phục, chúng tôi tự tin lấy tấm bằng ra để kiếm việc mới. Làm công ty được vài năm, chồng tôi ra ngoài làm ăn, nhờ thế kinh tế được cải thiện từng ngày.
Lúc nào bố cũng nghĩ và lo lắng cho sự nghiệp của con cái, vậy mà chỉ vì con tôm mà chúng tôi ghét bỏ, hận thù ông những 9 năm. Bây giờ ông đã mất, vợ chồng tôi làm sao để báo hiếu đây?