Thu nhập của vợ chồng tôi mỗi tháng được gần 50 triệu, chúng tôi đang ở trên mảnh đất của ông bà nội cho nên không tốn tiền thuê phòng trọ. Cuộc sống của gia đình tôi như thế là tạm ổn, không có gì phải phàn nàn. Cho đến khi bố đẻ của tôi mất, để lại 1 khoản tiền lớn thừa kế cho tôi thì gia đình đổi đời.
Bố mẹ tôi cả đời làm việc chăm chỉ, sống tiết kiệm, ở trong ngôi nhà cấp 4 cũ và có mỗi tôi là con gái. Lúc hấp hối, bố đưa cho tôi 1 cuốn sổ tiết kiệm và nói cho con cháu. Tôi kinh ngạc khi ông có những 20 tỷ mà không dùng đến.
Sau khi được thừa kế số tiền lớn từ bố vợ, chồng tôi bàn đập bỏ nhà cũ xây mới thật hoành tráng. Anh bảo sống phải hưởng thụ, cứ ki bo tiết kiệm như bố vợ rồi đến lúc chết mọi người mới biết bản thân giỏi giang giàu có. Tôi choáng váng khi biết anh muốn dùng hết số tiền thừa kế xây 1 ngôi nhà phong cách châu Âu quý phái. Tôi ra sức ngăn cản nhưng không được đành để mặc chồng xây nhà theo ý thích của anh ấy.
Sau 3 năm làm nhà, chi hết 17 tỷ, mua 1 ô tô sang 3 tỷ, thế là hết tiền. Chồng tôi tự hào hãnh diện nói là nhà to và đẹp nhất khu phố, mỗi lần bước vào cổng thấy "mát cả mặt".

Ảnh minh họa
Chúng tôi từng mừng nhà nên lần này xây mới không mừng nữa, chỉ làm vài mâm cơm mời mọi người đến chia vui. Hôm chủ nhật vừa rồi, chồng tôi mời sếp và đồng nghiệp thân đến chiêu đãi. Ai cũng khen chúng tôi xây được nhà đẹp. Tôi không giấu giếm chuyện được ông ngoại để lại 1 khoản thừa kế lớn và chúng tôi dùng để xây nhà.
Hôm thứ 2, chồng tôi đi làm về với vẻ mặt buồn không tả nổi. Anh bất ngờ nói là bị sếp cho nghỉ việc. Ông ấy nói:
"Thu nhập của vợ chồng em giỏi lắm cũng chỉ hơn 50 triệu, thế mà xây được biệt thự hoành tráng thế? Anh đây chắc làm cả đời cũng chẳng dám mơ đến. Em làm ở bộ phận kinh doanh, thường xuyên ký hợp đồng với đối tác. Em có để khoản tiền nào ngoài hợp đồng không? Người ta nói đã "dùng thì không nghi, đã nghi thì không dùng" nên giờ anh cho em nghỉ để khỏi phải băn khoăn".
Sếp nói hết suy nghĩ của bản thân và cuối cùng thì cho chồng tôi nghỉ việc. Chồng tôi giải thích là được bố vợ cho khoản thừa kế lớn, ông không tin bảo anh ấy khéo bịa chuyện nhưng chỉ có trẻ con mới tin.
Khó khăn lắm chồng tôi mới có được công việc tốt như hiện tại, vậy mà chỉ 1 lần mời sếp đến chơi mà anh ấy bị mất việc. Chúng tôi không biết phải nói sao cho sếp hiểu nữa?