Từ xa xưa, ông bà ta luôn dạy con cháu cách sống sao cho thuận đạo Trời, giữ Đạo làm Người. 

1. Miệng thơm – Nói lời thiện lành, tránh khẩu nghiệp

Miệng là nơi phát ngôn, là cánh cửa thể hiện tâm tính con người. Người xưa tin rằng: “Họa từ miệng mà ra, phúc cũng từ lời mà đến.” Nếu một người giữ được cái miệng thơm – tức là biết nói lời hay, tránh khẩu nghiệp, không nói xấu sau lưng, không gieo chuyện thị phi – thì người ấy tự tích đức, tự gieo nhân lành cho mình và con cháu.

Một lời nói yêu thương có thể cứu người. Một câu nói nặng nề có thể hại người. Thế nên, người khôn ngoan luôn biết “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Giữ miệng thơm chính là giữ phúc khí, là mở đường cho sự thuận lợi trong cả sự nghiệp lẫn nhân duyên.

2. Tâm thơm – Giữ lòng trong sáng, không sân si, đố kỵ

Tâm là gốc rễ của mọi hành động. Người có tâm thơm là người sống tử tế, biết yêu thương, biết cảm thông và không toan tính thiệt hơn. Dù nghèo khó nhưng nếu giữ được một trái tim lương thiện thì sớm muộn Trời cũng độ.

Người xưa nói: “Tâm sinh tướng.” Một người có tâm hiền hòa thì diện mạo tự khắc dịu dàng, thu hút vận may. 

co-3-noi-thom-2237.jpg Tâm thơm còn giúp giữ được các mối quan hệ bền lâu, được quý nhân phù trợ, dễ gặt hái thành công và tích đức cho đời sau.

3. Thân thơm – Sống sạch sẽ, đúng đạo lý, không vướng tội lỗi

Thân thể không chỉ nói đến sự sạch sẽ bên ngoài, mà còn là cách hành xử, lối sống. Giữ thân thơm nghĩa là sống đàng hoàng, không trộm cắp, không làm điều trái với lương tâm. Người có thân thơm là người không vì tiền mà bán rẻ nhân cách, không vì danh lợi mà tổn hại người khác.

Ông bà ta từng dạy: “Muốn biết phúc phần một người, hãy nhìn vào việc họ làm.” Một người sống ngay thẳng, siêng năng làm việc thiện, giữ mình trong sạch thì dù hiện tại có vất vả, tương lai cũng sẽ rạng rỡ. Phúc ấy không chỉ cho bản thân mà còn lan sang con cháu, hưng vượng ba đời.

Kết luận

Giữ miệng thơm – để không gây họa, giữ tâm thơm – để sống an yên, và giữ thân thơm – để tích phúc lâu dài. Ba điều tưởng chừng đơn giản nhưng chính là ba cột trụ làm nên vận mệnh một con người.

Người được Trời Độ không phải do giàu sang, địa vị, mà là nhờ sống đúng đạo. Người biết giữ 3 nơi “thơm” ấy, chẳng những cuộc sống được hanh thông mà con cháu về sau cũng được hưởng phúc, giàu sang ba đời là điều hoàn toàn có thể.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022