Khi nhận được email tuyển dụng từ công ty truyền thông danh tiếng mà tôi mơ ước từ hồi còn là sinh viên, tôi vui đến mức không ngủ được. Nhưng chỉ hai tuần sau khi đi làm, tôi bắt đầu cảm nhận một điều gì đó sai sai.

Anh Hùng – trưởng nhóm, người có tiếng là “đào hoa” trong công ty – bắt đầu để ý tôi. Ban đầu chỉ là ánh nhìn lâu hơn bình thường, những câu nói nửa đùa nửa thật: "Em mà vào team anh là không thoát được đâu nha". "Tối nay anh còn dư một ghế, em đi ăn với anh nhé?".

Tôi lịch sự từ chối. Một lần. Hai lần. Nhưng dường như càng từ chối, anh ta càng... thích thú. Tin nhắn bắt đầu dày đặc hơn, có khi là những câu thẳng thừng: "Chỉ là đi ăn một bữa thôi mà, em sợ gì?". "Anh biết em cũng có cảm tình với anh mà, đừng làm bộ nữa".

Tôi cảm thấy sợ nhưng lại ngại lên tiếng. Tôi không muốn bị gọi là "drama queen", là người mới vào đã gây chuyện. Có hôm tôi phải ở lại công ty đến khuya để hoàn thành báo cáo, và anh ta xuất hiện sau lưng, đặt tay lên vai tôi, thì thầm: "Làm trễ vậy sao không rủ anh cùng làm… cho vui?".

34-17480070087681509363379-1748065899862-17480659005161639570922.jpeg

Ảnh minh họa

Tôi bật dậy, gạt tay anh ta ra, và chỉ kịp lắp bắp: "Em tự làm được, em xong rồi, giờ em về đây".

Anh ta đuổi theo, bảo đưa tôi về nhưng tôi nói đã đặt xe. Sau đó tôi vội vã chạy ra bên ngoài, cũng may có vài người tài xế xe ôm công nghệ ở trước cửa tòa nhà, tôi đến gần họ, anh ta có lẽ tưởng tôi đặt xe thật nên bỏ đi về hướng bãi đỗ xe.

Tôi bắt đầu mất ngủ. Mỗi lần chuông điện thoại báo tin nhắn, tim tôi thắt lại. Tôi viết mail cho bộ phận nhân sự, nhưng cứ soạn rồi lại xoá vì tự hỏi liệu mình có đang làm quá mọi chuyện không? Bởi chẳng có điều gì chứng minh anh ta đang quấy rối tôi. Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy đó là một chàng trai đang tán tỉnh một cô gái, điều này đâu có gì sai khi cả tôi và anh ta đều đang độc thân. Nếu tôi làm ầm lên thì người mất mặt là tôi, vì tôi là người mới, mọi người sẽ cho rằng tôi cố tình thu hút sự chú ý. Thậm chí anh ta có thể "phản chiến" bằng cách nói tôi dụ dỗ, quyến rũ anh ta không thành nên làm căng.

Tôi nên làm gì đây? Công việc này tôi rất thích, công ty này tôi cũng muốn ở lại thật lâu, không thể vì người trưởng nhóm như vậy mà từ bỏ được nhưng cứ thế này thì tôi rất áp lực. Tôi có nên gặp và nói thẳng với anh Hùng rằng tôi thấy khó chịu khi bị theo đuổi như thế? Hay tôi tìm một ai đó giả vờ là bạn trai tôi, đến công ty để cho anh ta từ bỏ?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022