Nhiều năm qua, mẹ vợ sống cùng với vợ chồng anh cả trong ngôi nhà của bà. Mỗi lần chúng tôi về chơi, mẹ luôn khen ngợi anh chị đối xử rất tốt với bà. Tháng nào chị dâu cũng đưa mẹ đi bệnh viện khám tiểu đường định kỳ. Vài tháng chị dâu lại mua thuốc và sữa bồi dưỡng cho mẹ.

Thỉnh thoảng mẹ bị bệnh, anh chị thay nhau chăm sóc cho bà. Cảm kích lòng tốt của vợ chồng anh cả, 2 tháng trước, mẹ đã sang tên sổ đỏ mảnh đất rộng 500m2 cho anh chị đứng tên.

Vợ chồng tôi ở xa, không thể chăm lo được cho mẹ, vì thế vợ tôi nhiệt tình ký giấy từ chối quyền được thừa kế và tạo điều kiện thuận lợi cho anh chị làm thủ tục sang tên sổ đỏ.

Cứ nghĩ tuổi già của mẹ sẽ được yên vui bên con cháu nhưng sự thật không như thế. Hôm thứ 5 vừa rồi, khi đi làm về, tôi bất ngờ thấy mẹ vợ đứng trước cổng nhà chúng tôi. Bà gầy đi rất nhiều, quần áo nhem nhuốc, tay cầm túi quần áo nhìn rất tội nghiệp.

Mẹ năm nay đã 70 tuổi, nhà tôi cách nhà ngoại 100 cây số, anh chị quan tâm mẹ là thế, không có chuyện để bà bắt xe đến thăm chúng tôi thế này. Không hiểu có chuyện gì xảy ra với mẹ vợ nữa?

319-1740059835491167148057.jpg

Ảnh minh họa

Đưa mẹ vào nhà, bà kêu đói, tôi vội chạy đi mua bát phở mời ăn tạm. Khi vợ về, thấy mẹ đang ngồi ăn phở, cô ấy sửng sốt như tôi và hỏi dồn dập, tại sao bà lại đến nhà chúng tôi một mình?

Mẹ vừa ăn vừa kể, sau khi ăn Tết xong, anh cả suốt ngày mắng mỏ và đuổi bà ra khỏi nhà. Tuần vừa rồi, anh ấy đã gọi người bán đất và sẽ chuyển về quê vợ sống. Mẹ không còn đường nào để đi nữa nên đành phải lang thang cả trăm cây số, đi nhờ ô tô, xe tải... đến nhà con gái sống.

Bà rơm rớm nước mắt, lấy trong túi áo ra được 10 triệu và ngỏ ý muốn sống với vợ chồng tôi cả đời này. Bởi nhà sắp bị anh cả bán nên không còn đường nào về quê sống nữa.

Ngay sau đó, vợ tôi gọi điện cho anh trai để hỏi rõ. Khi biết những chuyện mẹ kể là hoàn toàn đúng sự thật, cô ấy trách anh cả bất hiếu, tham lam và tệ bạc, nghe vợ hắt hủi mẹ ra đường.

Anh ấy còn trách ngược mẹ, bảo mẹ đi mà không nói gì khiến anh ấy suýt phải đi trình báo tìm người nhà mất tích. Anh còn cho rằng đất thuộc về bản thân, muốn làm gì thì làm, mẹ và em gái không có quyền hành gì nữa. Vợ tôi rất hối hận vì đã ký vào giấy từ chối quyền thừa kế để rồi giờ mẹ không có chỗ nương tựa.

Không muốn vợ phải đau buồn vì chuyện của mẹ nên tôi mời bà ngoại ở lại nhà chúng tôi đến hết cuộc đời này. Tôi không biết sau này anh vợ có gây ra sóng gió gì phiền lụy tới vợ chồng tôi nữa không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022