Ngay từ lần đầu tôi đưa bạn trai về nhà, bố tôi không vừa lòng chút nào. Bởi anh không có việc làm ổn định, tiền kiếm được nuôi bản thân không đủ, sao có thể lo cho vợ con. Nhưng tuổi trẻ bồng bột, yêu hết mình, gia đình càng ngăn cản, tôi càng quyết tâm cưới bằng được.

Vì muốn con gái chấm dứt qua lại với bạn trai, bố tôi cấm cửa anh ấy bước vào nhà. Tôi nghỉ việc, nhịn ăn để phản đối quyết định của bố. Mẹ lo sợ tôi bỏ ăn ảnh hưởng đến sức khỏe nên nhân lúc bố ra ngoài bà mở cửa để tôi rời khỏi nhà đi theo tiếng gọi tình yêu. Trước lúc tôi rời đi, mẹ bảo tôi ngang bướng, không nghe lời khuyên của bố, sau này khổ đừng hối hận.

Mỗi lần nhớ đến hình ảnh mẹ gạt nước mắt tiễn con gái đi mà lòng tôi day dứt. Tôi tự nhủ sẽ sống thật tốt để bố mẹ biết bản thân không lấy nhầm chồng.

Sau khi rời nhà, tôi và bạn trai đã đến một nơi xa để sinh sống. Hiện tại, chúng tôi chưa kết hôn nhưng sống với nhau như vợ chồng, có một đứa con 2 tuổi. Cuộc sống gia đình cũng tạm ổn nơi đất khách quê người.

Hôm Tết vừa rồi, sức khỏe của bố yếu nên mẹ gọi tôi về và ông đã tha thứ cho chúng tôi. Bố muốn trong năm nay tôi và chồng đăng ký kết hôn, rồi tổ chức đám cưới để 2 gia đình gặp mặt nhau. Chúng tôi rất tán thành quyết định của bố và dự định tháng sau công việc ít sẽ tính đến chuyện cưới xin.

45-1739851118345162055012.jpg

Ảnh minh họa

Tuần vừa rồi, chúng tôi bàng hoàng khi nghe tin anh trai chồng bị tai nạn rất nặng, không chữa được, bệnh viện trả về. Vợ chồng tôi vội vã về quê chồng gấp để gặp mặt anh ấy lần cuối.

Nhìn thấy chúng tôi về, anh trai chồng mừng lắm, anh nói:

"Cuối cùng các em cũng về. Anh biết bản thân không sống được nữa. Những năm qua, anh đã nuôi con cho em để em có thời gian phát triển sự nghiệp và tìm bạn đời. Bây giờ anh sắp đi rồi, chị dâu không thể lo được mọi việc, 2 em hãy đón đứa nhỏ về nuôi dưỡng. Đó là đứa trẻ ngoan, các em hãy đối xử tốt với cháu".

Theo tay anh chồng, tôi nhìn thấy một đứa nhỏ đang đứng nép ở góc nhà. Tôi cau mày, không hiểu vấn đề gì. Đến lúc này chồng mới chịu khai thật. Mấy năm trước, anh và bạn gái có một đứa con, sau đó cô ấy bỏ đi lao động nước ngoài để lại đứa nhỏ cho anh nuôi. Anh để đứa nhỏ ở quê cho anh chị nuôi, còn bản thân sống như một trai tân.

Từ lúc biết anh có con riêng, tôi chán thật sự, tiền anh kiếm được nuôi bản thân chưa đủ, vậy mà giờ phải nuôi thêm đứa nhỏ nữa, chưa kể con của chúng tôi vẫn bé, cũng cần nhiều khoản chi tiêu. Hiện tại, tình yêu giữa chúng tôi không còn nữa, chỉ là sống với nhau vì con. Tôi có nên đăng ký kết hôn với anh vào tháng tới không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022