Mấy chục năm trước, khi ở độ tuổi 24, 25 bố mẹ đã kết hôn, thậm chí đã có từ 1 đến 2 con rồi. Còn chúng ta ở độ tuổi đó hiện nay còn đang làm đủ trò nhắng nhít và dường như trưởng thành là thứ không liên quan đến mình.

bo-me.jpgNăm 24 tuổi, bố mẹ tôi đang nắm chặt tay nhau bước vào lễ đường trong những lời chúc phúc, còn tôi năm 24 tuổi vẫn cưỡi kỳ lân và tin vào truyện cổ tích.

bo-me1.jpg21 tuổi con còn đang đèo chó đi chơi

bo-me2.jpgCùng tuổi bố mẹ tôi đón đứa con đầu tiên, tôi còn đang lo lắng cho nhan sắc của mình

bo-me3.jpgLớn đầu nhưng vẫn thích thổi bóng

bo-me4.jpgNăm 26 tuổi, bố mẹ tôi bước vào cuộc sống hôn nhân, còn tôi vẫn chưa trưởng thành và thôi làm những trò lố.

bo-me5.jpgBố mẹ tôi nghĩ 21 tuổi là quá đẹp để làm đám cưới, còn tôi vẫn đang lăn tăn không biết nên ăn món nào trước?

bo-me6.jpgNăm 20 tuổi bố đã chững chạc để lo cho cuộc sống gia đình, còn con trai chắc còn chưa muốn lớn

bo-me7.jpgBây giờ con mới bắt đầu cuộc vui thôi bố mẹ nhé

bo-me8.jpgNgười bên cạnh con năm 20 tuổi

bo-me9.jpgNăm 26 tuổi, bố mẹ tôi đã có 2 con, trong khi tôi vẫn đang trầy trật làm sao vừa đeo khẩu trang vừa uống nước

bo-me10.jpgCon trai tuổi này đến bạn gái còn chưa có

bo-me11.jpgSự khác biệt không thể lớn hơn khi cùng độ tuổi

bo-me12.jpgChắc phải vài năm nữa tôi mới nghiêm túc như bố mẹ xưa kia được.

bo-me-12.jpg?width=150Yêu
Một khi bố mẹ máu nghịch ngợm, con cái cũng phải chào thua

NQ (Tổng hợp) Theo VietNamnet

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022