5 quy tắc vàng trong đối nhân xử thế: Nắm vững là thành công GĐXH - Bạn có biết, những người thực sự có trí tuệ thường rất bình tĩnh trong các mối quan hệ xã giao không? Họ không lạnh lùng, mà họ biết chọn lọc.
Nhiều thanh niên trẻ chia sẻ với nhau một câu nói: "Hôn nhân đến cuối cùng đều như vậy". Câu nói này có vẻ bi quan, nhưng lại nói lên sự thật mộc mạc nhất của hôn nhân - bản tính con người vốn phức tạp và hay thay đổi, và hôn nhân chính là cuộc gặp gỡ cùng sự mài giũa giữa hai tâm hồn.
Bản tính con người phức tạp, hôn nhân cần bao dung
Đọc tác phẩm "Vầng trăng và sáu xu" (của W.Somerset Maugham) người ta phải suy ngẫm: Trong mỗi một con người, sự thấp hèn và sự vĩ đại, sự độc ác và lòng tốt, sự thù hận và tình yêu đều có thể tồn tại cùng lúc. Điều đó cho thấy sự đa diện của bản tính con người.
Nhiều phụ nữ cảm thấy đau khổ và rối bời trong hôn nhân thường là vì họ đặt kỳ vọng quá cao vào "bản tính" của đối phương.
Chúng ta luôn hy vọng bạn đời có thể chu đáo như lúc yêu, nhưng lại quên rằng mỗi người trước hết đều là một cá thể độc lập. Một người bạn của tôi thường xuyên cãi nhau sau khi kết hôn, vì cô ấy muốn chồng lúc nào cũng ở bên, trong khi chồng lại muốn có không gian riêng của mình như đi đá bóng ở công viên, gặp gỡ bạn bè... Mâu thuẫn này tưởng chừng là vấn đề "yêu hay không yêu," nhưng thực chất là sự khác biệt bình thường trong nhu cầu của bản tính con người.
Hôn nhân cần sự thấu hiểu và bao dung. Ảnh minh họa
2. Để lại khoảng trống cho nhau, hôn nhân mới dài lâu
Một mối quan hệ lành mạnh không phải là "tự đốt cháy mình" để yêu đối phương, mà là yêu người khác nhưng không quên yêu chính mình.
Cách tôi và chồng tôi chung sống rất thoải mái, anh ấy có sở thích nhiếp ảnh, thường xuyên đi thực tế; tôi cũng có những việc mình đam mê. Sau khi bận rộn công việc riêng, chúng tôi sẽ cùng nhau ăn cơm, đi dạo và xem TV. Chính cách tôn trọng sự độc lập của nhau này lại giúp tình cảm trở nên vững chắc hơn.
Tỉ phú người Mỹ Charlie Munger từng nói: ""Đừng kỳ vọng quá nhiều vào bản chất con người". Câu nói này đặc biệt đúng trong hôn nhân. Chúng ta phải chấp nhận đối phương là người phàm, hiểu rằng việc đối phương yêu bản thân mình hơn là bản tính tự nhiên. Khi bạn có thể chấp nhận sự ích kỷ trong bản tính con người, bạn sẽ không quá tự trách mình vì những xích mích nhỏ trong hôn nhân.
3. Bỏ qua kỳ vọng hoàn hảo, nhìn thấy vẻ đẹp chân thật
Một người bạn từng cãi nhau lớn tiếng chỉ vì chồng vứt vớ bẩn lên ghế sofa, cô cho rằng đây là biểu hiện của "không yêu". Mãi đến sau này cô mới hiểu: "Nhiều thất vọng trong hôn nhân là do coi đối phương là 'đồng đội hoàn hảo,' mà quên mất rằng anh ấy trước hết chỉ là một 'người bình thường'". Chúng ta thường đặt bộ lọc lý tưởng lên đối phương trước hôn nhân, nhưng sau đó phải đối mặt với bản tính con người chân thật nhất.
Một mâu thuẫn phổ biến khác là kỳ vọng đối phương "hiểu mình". Tôi từng hy vọng chồng có thể nhận ra tôi mệt và chủ động làm việc nhà, nhưng anh ấy thường không có phản ứng gì. Sau này tôi học cách trực tiếp bày tỏ nhu cầu: "Hôm nay em rất đau lưng, anh rửa bát giúp em được không?" Anh ấy lập tức đi làm. Bản chất con người là "tránh khó tìm dễ", giao tiếp trực tiếp thường hiệu quả hơn nhiều so với việc đoán ý.
Lời kết: Tìm thấy công thức hạnh phúc trong mỗi ngày bình thường
Nỗi đau trong hôn nhân thường bắt nguồn từ sự hiểu lầm về bản tính con người: cho rằng tình yêu có thể thay đổi một người, cho rằng hôn nhân có thể xóa bỏ mọi sự ích kỷ. Thực tế, tình cảm tốt đến mấy cũng khó chống lại sự lười biếng và cái tôi trong bản tính con người.
Trí tuệ hôn nhân thực sự là chấp nhận sự không hoàn hảo của đối phương, và chấp nhận cả những giới hạn của chính mình.
Không vì anh ấy quên ngày kỷ niệm mà phủ nhận mọi sự hy sinh khác; không vì cô ấy đôi lúc cằn nhằn mà bỏ qua sự quan tâm hàng ngày. Khi bạn buông bỏ chấp niệm "cải tạo đối phương," những chuyện nhỏ từng khiến bạn suy sụp lại trở thành "hơi ấm khói lửa" trong hôn nhân.
Bởi lẽ, bản chất của hôn nhân chính là hai người đầy khiếm khuyết, dựa trên sự thấu hiểu và bao dung, cùng nhau vun đắp cuộc sống trở nên thoải mái cho cả hai. Hôn nhân không phải là cổ tích, mà là sự giao thoa của hai cuộc đời chân thật. Khi chúng ta học cách nhìn nhận bạn đời bằng tâm thái bình thường và đối xử với sự khác biệt bằng lòng bao dung, chúng ta sẽ tìm thấy công thức hạnh phúc thuộc về riêng mình trong những ngày bình thường.




































