Tháng trước, bố chồng tôi đi tập thể dục và bị xe tông phải nhập viện. Suốt 1 tháng ông nằm viện, vợ chồng tôi thay nhau nghỉ làm chăm sóc. Công việc của chồng tôi bận rộn cả ngày, tối về tắm rửa rồi vào viện ngủ với bố.

Còn tôi có nhiều thời gian rảnh hơn nên hằng ngày lo bón cơm và túc trực những khi bác sĩ gọi là phải có mặt. Vì bố có điều kiện kinh tế nên thời gian nằm viện, toàn bộ chi phí ăn uống, viện phí ông bỏ ra hết, vợ chồng tôi chỉ bỏ công sức ra chăm sóc.

Lúc bố bị tai nạn, chồng tôi đã gọi cho vợ chồng em trai về trông nom ông vài hôm nhưng các em đều nói bận công việc không thể về được. Thế nhưng ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm bố cả tiếng đồng hồ. Tôi than phiền với chồng là các em thật khéo, đúng là mồm miệng đỡ chân tay. Vậy mà, chồng tôi tỉnh bơ, không nói gì, dường như anh đang bênh vực các em nên tôi cũng chẳng thể nói tiếp.

Suốt thời gian bố nằm viện thì không thấy mặt mũi các em, vậy mà ông vừa xuất viện cả nhà em trai về thăm. Thấy con cháu có mặt đông đủ, bố chồng vui lắm. Ông bảo bản thân tai qua nạn khỏi được là nhờ công của các con. Sau đó ông nói đã già và không biết sống chết thế nào nên quyết định sang tên nhà cho vợ chồng em út.

361-1740757521475732513225.jpg

Ảnh minh họa

Sợ chúng tôi tị nạnh nên bố giải thích là trong thời gian ông nằm viện, em trai chuyển cho ông 300 triệu chữa trị. Thảo nào, khi bố tỉnh táo lại thì tài khoản có tiền và chuyển trả lại cho vợ chồng tôi luôn. Bởi trước đó, tôi đã bỏ tiền ra chữa bệnh cho ông. Vậy là những ngày bố nằm viện, chúng tôi có công chăm sóc, còn các em bỏ tiền ra chữa trị.

Trước kia bố mẹ chồng sang tên cho vợ chồng tôi một mảnh đất, còn ngôi nhà của ông bà dự định lúc nào mất mới cho các em. Vì bố mẹ sợ cho sớm, các con đối xử tệ bạc, thờ ơ bỏ mặc lúc về già.

Nhưng lần này bố nằm viện, em trai không bỏ rơi ông mà lo toàn bộ chi phí nằm viện. Hiểu được lòng tốt của các em nên bố chồng quyết định sang tên ngôi nhà ông đang ở. Chồng tôi sẵn sàng ký giấy từ chối quyền thừa kế để các em thuận lợi làm sổ đỏ.

Còn tôi rất cảm kích tấm lòng của các em với bố trong thời gian qua. Các em xứng đáng được nhận mảnh đất của bố mẹ cho. Nhưng tôi không biết sau khi đứng tên nhà của bố mẹ để lại, các em còn tốt với ông không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022