Tôi và vợ chỉ có một cậu con trai, vợ tôi sinh xong thì mất máu nhiều nên từ đó, tôi không dám để vợ mang thai nữa. Chúng tôi luôn cố gắng làm mọi thứ tốt nhất cho con trai mình. Nhưng một cuộc gọi từ trường học đã khiến tôi cảm thấy như thế giới của mình sụp đổ.

Khi tôi nhận được điện thoại từ giáo viên, giọng nói của cô ấy có vẻ căng thẳng. “Xin chào, anh có thể đến trường ngay được không? Con trai anh đã đánh nhau với một bạn học”. Lời nói này như một cú sốc lớn. Tôi không thể tin rằng con trai mình, một đứa trẻ hiền lành và nhút nhát, lại có thể làm điều này.

Khi tôi đến trường, tôi nhìn thấy con trai mình ngồi một mình, ánh mắt đầy hoảng loạn. Tôi cảm thấy đau lòng khi thấy con trai không chỉ bị thương mà còn đang phải đối mặt với sự chỉ trích từ các bạn học khác. Tôi tiến lại gần và ôm con, cố gắng trấn an và hỏi con nguyên nhân sự việc.

107-17453804680091956986465-1745555972298-1745555972440901450768-1745585313076-1745585313200286899823.jpg

Con trai tôi bắt đầu kể lại. Hóa ra, trong lớp có một bạn nữ bị một bạn nam (tên Thiệu) bắt nạt. Con tôi nhìn thấy và đã ra khuyên can. Nhưng bị Thiệu đánh, con tôi liền phản kháng lại. Thế là 2 đứa trẻ đánh nhau, các bạn học phải đi gọi giáo viên đến can ngăn và đưa lên phòng giám hiệu ngồi.

Tôi cảm thấy tự hào về hành động bảo vệ bạn bè của con, nhưng đồng thời cũng lo lắng về cách mà con đã giải quyết vấn đề.

Sau đó, tôi được yêu cầu gặp phụ huynh của cậu bé kia. Khi chúng tôi gặp nhau, tôi cảm thấy không khí căng thẳng. Bố của Thiệu tỏ ra tức giận và quát mắng con trai tôi ngay trước mặt tôi và các giáo viên. Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh và lắng nghe, nhưng trong lòng tôi cảm thấy bực bội. Tôi không thể để con trai mình bị xem như kẻ xấu trong câu chuyện này.

Khi cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng hơn, tôi đã lên tiếng: “Nếu con của anh không bắt nạt bạn nữ kia, thì đâu có chuyện này xảy ra!”. Anh ta liền trả lời: “Con tôi chỉ là một đứa trẻ, nó đâu đã hiểu bắt nạt là thế nào? Anh không có quyền nói nó. Chính con anh mới là đứa bắt đầu trước”.

108-1745380468117441513567-1745555973196-1745555973382567091572-1745585313938-17455853140432099701017.jpg

Nghe đến đây, tôi không thể kiềm chế được nữa nên cũng to tiếng lại với anh ta. Tôi thừa nhận mình không thể giữ được bình tĩnh, nhưng ai có thể giữ được bình tĩnh khi đối diện một phụ huynh bênh con vô lý như thế.

Tôi thậm chí nghĩ rằng nếu đây không phải trường học, không phải trước mặt con trai, thì tôi đã xông lên đánh nhau với anh ta rồi.

Sau một hồi tranh cãi, chúng tôi đã phải tạm dừng và bị mời ra khỏi phòng giám hiệu.

Tôi đưa con ra về mà trong đầu vô cùng bực bội. Chúng ta không thể mong những phụ huynh khác cũng có cái nhìn tích cực, đúng đắn trong việc dạy con được. Mỗi người một suy nghĩ và một phương pháp, họ đều bảo thủ về phương pháp đó, cho nên trong mọi chuyện, chỉ có thể dạy con mình cách tự vệ và cách giải quyết vấn đề một cách an toàn nhất thôi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022