Tôi có 3 đứa con đều lấy vợ/chồng gần nhà. Mỗi khi động đũa bát là các con có mặt đông đủ. Đây chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng tôi. Ngày con trai đòi ra ở riêng, tôi nói nếu các con sống cùng bố mẹ thì sẽ cho mảnh đất 600m2. Nhưng con muốn ra ngoài sống cho tự do và hứa sẽ phụng dưỡng bố mẹ tươm tất khi về già. Đồng thời vợ chồng con trai cũng muốn chúng tôi để lại ngôi nhà đó cho con trai thừa kế, không được để cho 2 đứa em gái. Khi đó, chúng tôi chỉ nói lúc nào về già rồi tính.
Vợ tôi mất mấy năm trước, tôi năm nay có tuổi nên sức khỏe không còn tốt nữa. Mới đầu năm mà đã bị vài trận ốm liệt giường, không thể tự chăm sóc được. Hằng ngày 2 con gái và con dâu thay nhau đưa cơm đến cho bố.
Mỗi con đưa cơm cho tôi 1 tuần, tôi thấy những món con gái nấu rất hợp khẩu vị và đủ chất. Cơm con gái đưa lúc nào cũng nóng hổi. Các con bón cho tôi ăn xong rồi lấy nước uống thuốc và dọn dẹp nhà cửa gọn gàng rồi mới về.
Còn những hộp cơm con dâu mang đến như thể cho xong nghĩa vụ, nói là canh cua mà chẳng thấy riêu. Ngày nào cũng vài miếng thịt luộc hay thịt kho mỡ nhiều hơn nạc. Có hôm con còn mang cho tôi hộp cơm nguội ngắt.

Ảnh minh họa
Ngày hôm kia, vợ chồng con trai cùng đưa cơm cho tôi ăn. Đó là một tô cháo yến. Con dâu kể mất nửa ngày mới nhặt xong lông yến, sau đó cho hầm cách thủy nửa tiếng. Vì muốn yến thơm ngon bổ dưỡng nên con cho hạt sen, táo đỏ và đông trùng hạ thảo... toàn thứ đắt tiền.
Liệt kê 1 hồi, tỉ mỉ từ việc chọn mua yến ở đâu, nấu như thế nào, rồi vất vả ra sao... phải tới gần 30 phút, con dâu kết luận, để có được bát cháo ngon thế này, phải bỏ ra vài trăm nghìn kể cả công và nguyên liệu. Nghe đến đây tôi đã thấy khó chịu, chẳng muốn ăn nữa. Vậy mà con trai nói tiếp:
"Những ngày qua, vợ con chăm sóc bố rất chu đáo và tương lai cũng thế. Bây giờ bố còn minh mẫn nên sang tên sổ đỏ ngôi nhà cho con để sau này con thờ cúng tổ tiên. Con sợ sau khi bố mất thì các em sẽ bắt chia đất làm 3 phần. Chia đất cho các em gái chỉ để bán rồi mất hết đất của gia tiên".
Lần này thì tôi nghẹn đắng cổ họng. Cuối cùng vợ chồng con trai cũng bộc lộ rõ ý đồ muốn chiếm hết cả ngôi nhà của tôi đang ở. Tôi phải làm sao đây?