Kể từ đầu tháng 4 đến nay, các khu di tích lịch sử như Dinh Độc Lập, Bến Bạch Đằng, Bảo tàng Thành phố,... không lúc nào là không nhộn nhịp. Tất cả đều hoà chung niềm vui, tự hào và háo hức khi sắp đến lễ kỷ niệm 50 Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước.
Dù là ngày trong tuần hay dịp cuối tuần, dù trời mát mẻ hay giữa trưa nắng 35 độ C, thì vẫn có nhiều tốp bạn trẻ, khách du lịch nối đuôi nhau di chuyển đến các điểm nổi tiếng kể trên để chụp ảnh check-in, quay clip ghi lại không khí, khoảnh khắc mà có thể sẽ phải đợi rất lâu nữa họ mới được sống lại. Giống như câu đang trend TikTok thời gian này "đi đi em, do dự thì... có thể phải đợi 50 năm nữa mới được sống lại".
Clip các bạn trẻ xúng xính áo dài, outfit chỉn chu chụp ảnh ở các di tích lịch sử tại TP.HCM trước thềm 30/4




Đứng giữa cái nắng chụp ảnh cũng không sao, mình phải toả sáng hơn cả nắng hè!
Thức dậy đi chụp ảnh từ 4-5h sáng, chi tiền may áo dài, thuê makeup
Nhiều bạn nữ chi tiền mua/thuê áo dài, dậy sớm để makeup, book thợ chụp ảnh với mong muốn có được những khoảnh khắc đẹp nhất. Trong ngày nghỉ, nhiều người chấp nhận thức dậy từ 4-5h sáng để chạy xe máy từ các vùng lân cận đến TP.HCM để có được bức ảnh đẹp trong "khung giờ vàng" tại các khu di tích lịch sử. Đủ wow rồi đó!
Mai Trinh, 25 tuổi, là 1 trong số đó. Trinh tranh thủ makeup sau khi chạy xe máy một mình từ Long An lên TP.HCM, khoảng 30km. Chi phí bỏ ra tùy không nhiều, song Trinh cảm thấy rất “đã” và xứng đáng khi lên đến nơi được cảm nhận không khí rộn ràng, hân hoan và rất nhiều tự hào tại Dinh Độc Lập trong những ngày gần đại lễ.

Mai Trinh cho biết tinh thần, ý nghĩa của bộ ảnh lần này có giá trị rất lớn với cô bạn.
Kể về chi phí chuyến đi, Mai Trinh nói: “Mình đi bằng xe máy mấy 1h30 phút. Tiền xăng lúc đi 30k, về mình đoán cũng 30k. Vậy là mình chỉ tốn 60k để di chuyển và đi về trong ngày luôn. Hôm nay mình diện áo dài của mình có 300 nghìn à, make up và chụp ảnh thì mình và bạn hỗ trợ nhau nên không mất phí. Ở nhà, mình có 5 bộ áo dài với đủ màu sắc khác nhau. Cả nhà mình ai cũng có sở thích diện áo dài. Không chỉ mặc vào các dịp lễ, mà áo dài còn rất hợp để chụp ảnh du xuân, những ngày trọng đại... Diện áo dài với mình cũng là một nét văn hóa truyền thống rất đẹp, rất đáng tự hào.
Thế nên, một dịp đặc biệt như thế này, áo dài vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của Mai Trinh.
Chọn được bộ áo dài phù hợp dịp đại lễ, muốn thêm phụ kiện như nón, cờ Tổ quốc để nổi bật, nhiều cô gái, hội bạn thân rủ nhau đi thuê, giá từ vài chục đến vài trăm, vài triệu có đủ.

Hồng Duyên, quê Kiên Giang.
“Mình thấy áo dài là lựa chọn phù hợp nhất trong dịp này và mình cũng rất thích mặc áo dài. Thế nên, ngay khi lên thành phố mình đã thuê một bộ áo dài trắng có giá 200 nghìn, khăn rằn 20 nghìn, cờ mua ở đây 15 nghìn. Chụp ảnh và makeup thì mình nhờ bạn nên không mất phí”, Hồng Duyên, 24 tuổi, quê Kiên Giang chia sẻ.
Trần Quân Thụy, Kiên Giang lại đặc biệt hơn khi bật mí chi phí cho buổi chụp ảnh với áo dài ngày hôm nay của cô là 0 đồng. Tất cả bao gồm: Áo dài trắng cô để dành từ thời sinh viên, tự makeup, làm tóc và nhờ 1 người bạn chụp ảnh.
“Mình chỉ cần bỏ thời gian, một chút công sức thôi là có thể đến được đây rồi nhưng mình thấy xứng đáng lắm. 0 đồng mà đứng được giữa không khí tuyệt đẹp như vậy, hòa chung cùng dòng người xúng xính áo dài đi chụp ảnh trong những ngày gần đại lễ mà người ta vẫn ví von là 50 năm mới có 1 lần - đắt gia vô cùng”, Quân Thụy hào hứng.
Nhân dịp này, nhiều cửa hàng cũng mở dịch vụ cho thuê áo dài miễn phí, phục vụ nhu cầu của các bạn trẻ. Ai nấy đều tranh thủ lên cho mình những outfit chỉn chu, đẹp và phù hợp nhất trong những ngày này.
Chấp nhận xếp hàng 2-3 tiếng, "phơi nắng" nhưng VUI nhiều hơn mệt
Quân Thụy cũng chia sẻ thêm rằng cô bạn khá bất ngờ vì đã lường trước được sẽ có rất đông người đến chụp, song không ngờ lại “chật kín” đến vậy. Thế nên, để mua được 1 tấm vé vào trong Dinh Độc Lập chụp hình, có khả năng cao cô và bạn phải xếp hàng từ 30 phút đến 1 tiếng.
“Nhưng mình thấy xứng mà. Hơn nữa, ở đây không khí rất vui, ai cũng rộn ràng, háo hức”, cô chia sẻ thêm.


Nhiều người sẵn sàng đứng dưới nắng, xếp hàng nhiều giờ đồng hồ chỉ mong có bộ ảnh đẹp.
Mỹ An, 26 (sống ở quận Bình Thạnh, TP.HCM )cũng có chung cảm xúc với Quân Thụy. Cô bạn vì bận việc nên đến Dinh Độc Lập lúc 8h30 phút sáng.
“Lúc này, dòng người đã rất đông rồi, mình chụp hình ở bên ngoài Dinh, xếp hàng mua vé vào trong chắc cỡ 2-3 tiếng nhưng vui nhiều hơn là mệt nha. Lạ lắm, bình thường đi xe kẹt 10 phút thôi là mình thấy bí bách lắm nhưng đứng trong hàng người đợi vào Dinh, mọi mệt mỏi đều tan biến. Chắc tại vì xung quanh ai cũng rôm rả, vui vẻ nên mình cũng được tiếp thêm năng lượng. Ở đây, mình còn được nhìn thấy hình ảnh các em nhỏ, các cô chú cựu chiến binh. Sự nô nức thấy rõ trên gương mặt mọi người... có lẽ là kỷ niệm mình không bao giờ quên”, Mỹ An vẫn bồi hồi khi chia sẻ.
Trong khi đó Huỳnh Thanh Cẩm Tú đã rủ bạn đến Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh để tham quan dịp cuối tuần. Cô bạn cho biết 1 tháng trở lại đây lướt TikTok thấy nhiều bạn trẻ chụp ảnh áo dài, đến thăm các di tích lịch sử nên mình cũng muốn đi để không bỏ lỡ cơ hội được hoà mình vào không khí chung. Khi chính mình khoác lên chiếc áo dài và bước đến những địa điểm này, cô bạn càng hiểu ra: À thì, cảm giác đó đặc biệt như thế này đây!

Cẩm Tú và bạn tại Bảo tàng TP.HCM.
Với nhiều bạn trẻ, việc có một bộ hình đẹp nhân dịp này đặc biệt vô cùng, nó kdhông chỉ để thỏa niềm mong ước hay flex lên mạng xã hội mà còn là giá trị đặc biệt, để nhiều năm sau nhìn lại, và thấy rằng: À, năm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước đó, mình còn trẻ và đã sống hết mình như thế này đây!