Thỉnh thoảng chồng tôi kể về công lao của bố mẹ chồng. Ngày anh học đại học, trong nhà không có tiền, mẹ phải quỳ lạy van xin người ta cho vay tiền. Cứ nhớ đến hình ảnh mẹ cực khổ đi vay tiền là anh lại có động lực để học.
Suốt 6 năm đi làm, anh không dám yêu ai vì sợ lấy vợ sớm sẽ không thể giúp bố mẹ trả nợ. Chỉ đến khi nợ nần trả xong thì chồng tôi mới dám mở rộng trái tim và tôi may mắn được anh để mắt đến.
Sau khi cưới, công việc của vợ chồng tôi gặp nhiều thuận lợi, từ tay trắng chúng tôi đã có tiền mua đất, làm nhà và năm vừa rồi mua ô tô. Đầu năm nay, chồng tôi trúng 1 dự án lớn nên dư được 1 khoản tiền là 500 triệu. Anh muốn dùng số tiền đó để biếu ông bà nội dưỡng già, bởi 2 người không có lương hưu.
Gia đình tôi có cơ ngơi như ngày hôm nay phần lớn là công lao của chồng, thế nên anh nói gì tôi cũng đồng ý. Với lại sự hiếu thảo của chồng cũng là điều tốt, các con tôi sẽ nhìn vào đó để học.
Thứ 7 vừa rồi, chúng tôi về nội chơi, nhân dịp đó, chồng tôi đưa túi tiền 500 triệu biếu bố mẹ và nhắc ông bà đi ngân hàng gửi tiết kiệm, hàng tháng rút lãi để ăn.

Ảnh minh họa
Chúng tôi rất bất ngờ trước thái độ trái ngược nhau của bố mẹ chồng. Ông thì vui vẻ đồng ý, còn bà không dám nhận. Trong lúc chồng tôi ra sức thuyết phục bà nhận tiền thì có 2 người đàn ông lạ xuất hiện ngoài cổng. Bà hối thúc chồng tôi mang tiền vào trong nhà cất và không để cho người lạ biết.
2 vị khách bước vào nhà rất tự nhiên và hỏi vợ chồng em dâu của chúng tôi đâu. Họ canh nhiều tuần nay, đợi ngày nhà chồng tôi có khách mới đến để đòi nợ. Chúng tôi ngây người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở nhà nữa.
1 người đàn ông liền giải thích cho chúng tôi hiểu. Thì ra, em dâu ăn chơi, vay tiền của mấy người lạ kia, nghe nói số tiền lên đến cả tỷ bạc. Hiện tại em dâu đến nhà người chị họ đến trốn nợ, còn em trai chồng đi làm ăn xa để trả nợ cho vợ. Trong nhà chỉ còn mỗi ông bà già và nhiều ngày qua đã bị mấy người đó quấy rầy đến mất ăn mất ngủ.
Sau khi chồng tôi đuổi khéo được khách về, mẹ thật thà nói là cuốn sổ đỏ của ngôi nhà đã mang đi cầm cố ngân hàng để có tiền trả nợ cho em dâu rồi. Bà không dám cầm tiền của chồng tôi cho, sợ các em biết được sẽ dụ dỗ lấy hết để trả nợ. Em dâu gây nợ, vợ chồng tôi không thể gánh được. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm lo cho bố mẹ già nhưng không biết phải làm sao nữa?