Chẳng biết kiếp trước gia đình tôi có mắc nợ gì ai không mà kiếp này rước về một bà chị dâu khá gớm. Chị ấy xinh nhưng rất đanh đá, chắc sợ bị nhà chồng bắt nạt nên ngay từ những ngày đầu chị ấy đã "bật" lại bố mẹ tôi không thiếu cái gì.

Anh trai tôi đã nhiều lần nhắc nhở vợ nhưng chị dâu không bỏ lọt tai. Chị ấy cho rằng nhịn 1 lần sẽ có lần thứ 2, chị không thích bị ai đè đầu cưỡi cổ nên có vấn đề gì chị phải bảo vệ chính mình trước. Bất kể đúng sai như nào thì chị dâu luôn muốn ngồi ở "chiếu trên", khiến bố mẹ tôi phải ngán ngẩm mặc kệ.

Sau khi đẻ con trai đầu lòng thì chị dâu lại càng ngang ngược hơn. Chị nuôi con theo kiểu độc đoán, không cho ai can thiệp. Chị cũng không đặt tên con theo quy tắc gia phả dòng họ nhà chồng, mà bắt để giấy khai sinh tên con theo ý chị, nếu không thì chị sẽ mang thằng bé đi biệt tích. Tôi nhớ mãi hôm đấy anh trai mình vò đầu bứt tóc hết cả buổi, phát điên vì vợ mà không làm gì được.

Bố mẹ tôi muốn chơi với cháu nội thì toàn phải nhìn thái độ con dâu. Chị bắt ông bà hứa không được thơm vào mặt cháu, không bế thốc lên chơi những trò nguy hiểm, không được cho cháu ăn bánh kẹo linh tinh, không được bế rong nó ngoài đường. Rồi không cho người lạ đến gần, không được đụng chạm vào cháu... Lâu dần hàng xóm xung quanh chẳng ai muốn chơi với cháu tôi, cứ thấy mặt nó là né ra hết. Dù nó bụ bẫm đáng yêu thì mọi người cũng không khen câu nào cả, sợ bị mẹ nó chống tay ra vỉa hè đứng chửi nguyên ngày!

chau-trai-1746420051140821551451-1746432606912-17464326069911431208701.jpg

Anh tôi cũng không ít lần cãi nhau với vợ về cách sống của chị ấy khi đi làm dâu. Chị ấy thản nhiên bảo "không thích nhập gia tùy tục", bởi được bố mẹ nuông chiều như công chúa nên dù làm dâu chị cũng muốn nắm hết sự chủ động về tay mình.

Nhưng cũng chính sự ích kỷ đó mà chị dâu dạy hư con trai mình. Thằng bé đã hơn 3 tuổi mà không tự xúc ăn được, đi lại cũng đòi ngồi xe đẩy hoặc 3 bánh có người kéo. Nó nghiện xem tivi đến mức ai đi ngang là nó hét ầm lên khó chịu, ném đồ vào người lớn. Được mẹ "bảo kê" nên nó cũng chẳng biết chào hỏi dạ vâng, cứ về nhà là quăng dép lung tung, ngó lơ ông bà bố mẹ xong chỉ chăm chăm tìm điều khiển tivi mở nhạc ầm ĩ.

Ai to tiếng với cháu trai tôi một tí là nó quát lại ngay. Người thì bé tẹo có hơn chục cân mà hò hét chói tai. Khi bập bẹ học nói, câu đầu tiên nó được mẹ dạy là "Đánh chết", thế là giờ đi đâu nó cũng gào lên đòi đánh người ta. Những lúc đi du lịch xa, cả nhà tôi đều xấu hổ khi cháu trai gây sự ồn ào, cướp giật đồ chơi của bạn khác, xong lại còn được mẹ bênh nên nó càng không sợ ai.

  • avatar1746372529219-17463725297031480468757.jpg

    Chị chồng có 2 cái nhà riêng nhưng khi em trai ngỏ ý trả nửa tiền mua lại nhà bố mẹ để có chỗ ở thì giãy lên từ chối, còn mắng em là "thằng vô dụng"

Hôm nay chị dâu đi vắng, để con lại cho bố mẹ tôi trông. Tôi đi làm về phụ mẹ nấu cơm thì tự dưng thấy nồi cơm điện có gì đó khác lạ. Bọt màu trắng cứ trong nồi trào ra liên tục, bình thường cơm sôi cũng có đến mức như vậy đâu?!? Đã vậy còn có mùi thơm như quần áo nữa.

Tôi thấy nghi nghi nên mở thùng gạo ra xem. Trời ơi bên trong đầy bột giặt, thằng cháu nó nghịch đổ hết vào gạo lúc nào không biết! Mẹ tôi mắt kém nên không phát hiện ra, quen tay múc gạo đổ vào nồi rồi rót nước đóng vung lại. May mà tôi về kịp, chứ không thì cả nhà được bữa bột giặt thơm bụng luôn!

Mẹ tôi bực quá nên gọi thằng cháu ra mắng. Hỏi có phải nó đổ bột vào thùng gạo không, nó cau mặt lại rồi hét linh tinh, ném cả ô tô đồ chơi dính bẩn vào thùng. Mẹ tôi lại càng giận hơn nữa, túm tay thằng cháu định lấy dép quất vào mông nó vài cái. Đúng lúc đó chị dâu về nhà, thấy con sắp bị đánh thì hoảng hốt lao vào giật nó ra, hỏi tại sao lại động vào "quý tử" của chị.

Tôi giơ cái thùng gạo trộn đủ thứ linh tinh cho chị xem, coi như hơn 20kg gạo phải đổ đi hết. Chị dâu vẫn không nhận con mình sai, cố ý nói to cho cả xóm nghe thấy, nào là "bà nội bạo hành cháu nhỏ", "cháu 3 tuổi biết gì mà đánh nó"...

Thằng bé trơ lì ra không khóc, còn vung tay túm tóc mẹ tôi giật một nhát đau điếng! Đúng là được mẹ bênh nên nó hư không dạy nổi nữa. Anh trai tôi nghe ồn ào liền chạy từ trên gác xuống, thấy vợ con lu loa bắt nạt mẹ thì nóng nảy cho chị dâu ngay một cái bạt tai. Kể từ giây phút đó gia đình tôi biến thành bãi chiến trường. Chị dâu còn gọi điện về ngoại mách vừa bị chồng đánh vừa bị mẹ chồng chửi. Lát sau thông gia kéo sang, bố tôi xen vào kể tội con dâu với thằng cháu láo, gần chục cái miệng cãi nhau ầm ĩ đau cả đầu.

Thôi phen này chắc gia đình tôi cũng chốt trả hết con dâu với cháu nội cho thông gia, chứ không sau này ai biết còn loạn thế nào nữa!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022