Vợ chồng tôi ly hôn đã 4 năm rồi. Con trai tôi sống với bố, con gái sống với mẹ. Thỉnh thoảng tôi chở con gái đến thăm anh trai ở trường học rồi cho các con đi dạo siêu thị, ăn uống một chút rồi về. Năm nay, con trai tôi học lớp 8, cháu bắt đầu thay đổi tính cách, lúc nào cũng lầm lì, ít nói.

Chỉ khi ở gần em gái (đang học lớp 2), cơ mặt cháu mới giãn ra đôi chút và cười nhiều hơn. Chồng cũ tôi đã lập gia đình mới. Vợ anh ta mới sinh con được mấy tháng. Tôi thấy anh ta hay khoe ảnh vợ mới và đứa trẻ lên mạng xã hội. Tuyệt nhiên lại không thấy đăng ảnh con trai lớn, thậm chí ngày sinh nhật của con cũng không tổ chức, không mua bánh kem. Trong khi ngày đầy tháng con nhỏ thì lại tổ chức hoành tráng, đãi tiệc mấy bàn.

Tôi bận công việc nên cũng ít khi nhắn tin với con trai. Thỉnh thoảng tôi gọi, con lại bảo đang bận học. Lúc nào tôi cũng khuyên con cố gắng học hành, đừng lơ đễnh rồi sau này hối hận. Con vâng dạ rồi cúp máy chứ không kể cho tôi nghe chuyện gì về gia đình mới của bố.

Tuần trước, tôi đến trường thăm con thì nhận được tin con trai vi phạm lỗi lớn, bị trường đình chỉ học tập 3 ngày. Nhận tin mà tôi sốc đến mức loạng choạng. Trên đường về, trong đầu tôi đặt ra một loạt câu hỏi tại sao? 

mung-cuoi-con-rieng-cua-me-ke-30-trieu-nhung-bi-tra-lai-loi-ba-noi-khien-toi-nghen-ngao-1735477776-558-width660height550-17462766076781957746947.jpg

Ảnh minh họa

Chiều hôm đó, tôi chở con gái đến nhà chồng cũ thăm con trai. Đây là lần đầu tiên tôi đến, sau khi ly hôn. Thấy tôi, mặt mày vợ mới nhăn nhó, cáu kỉnh. Cô ấy gọi con trai tôi ra ghế đá nói chuyện chứ không cho tôi vào nhà.

Thấy trời nắng nóng mà con trai mặc áo khoác dày cộm, tôi kinh ngạc, hỏi thì con ấp úng. Linh cảm có điều không hay, tôi cố kéo áo khoác ra thì bàng hoàng khi thấy trên tay con là những vết cứa mới cũ. Nước mắt tôi rơi lã chã, hỏi tại sao con lại làm như vậy? Con im lặng, 2 mắt đỏ hoe.

Lúc này, chồng cũ tôi đi ra, đuổi tôi về và kêu con trai vào nhà bế em. Anh ta còn mắng nhiếc rằng con hư hỏng giống mẹ. Trong khi tôi sống rất tình nghĩa, chưa từng làm điều gì trái với lương tâm. Còn anh ta thì ngoại tình, đánh vợ, cộc cằn. Nhìn thái độ của chồng cũ, tôi dần hiểu ra vấn đề. Có lẽ con tôi bị đối xử tệ nên tính cách mới thay đổi, trở nên lầm lì, hư hỏng.

Con trai hối thúc tôi về, còn bảo tôi đừng lo cho con. Con sẽ đi học lại, nhất định không tái phạm lỗi sai nữa. Nhưng tôi làm sao yên tâm được đây? Tôi muốn đón con về nuôi nhưng kinh tế không cho phép. Phải làm sao bây giờ?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022