Tôi 24 tuổi, là con trai út, trên có chị Thủy, chị đã đi lấy chồng cách nhà chỉ 5km và được bố mẹ tôi rất thương yêu. Bố mẹ có mỗi tôi là con trai nhưng lại đối xử với tôi kém hơn chị Thủy rất nhiều.

Chị Thủy có nhà 3 tầng to rộng, công việc ổn định, chồng thì làm kĩ sư, lương tháng cao, thế mà khi bố mẹ bán đất lại chia cho chị hẳn 1 tỷ, tôi chỉ được 500 triệu.

Tôi thắc mắc thì bố bảo sau này ông bà qua đời, tôi sẽ được thừa hưởng cả căn nhà. Nhưng vốn dĩ, tôi cũng phải nuôi bố mẹ lúc tuổi già mà. Giờ tôi đang khởi nghiệp, cần tiền thì bố mẹ cho có 500 triệu, tôi thấy quá bất công.

Tính - anh rể tôi, là người đàn ông chuẩn mực, chuẩn đến mức tôi thấy khá giả tạo. Về nhà ngoại là anh ca ngợi vợ như một người phụ nữ của gia đình, lúc nào cũng khen vợ. Tôi đến chơi lần nào là anh tiếp đãi như thể khách quý lần đó.

Tôi từng ngưỡng mộ họ. Nhưng giờ thì không. Sau lần chị Thủy nghiễm nhiên cầm 1 tỷ, còn tôi chỉ có 500 triệu thì tự dưng tôi thấy ghét anh chị.

Tôi biết chị Thủy giấu chồng, chị chỉ nói cho anh biết là bố mẹ cho chị 200 triệu, còn 800 triệu chị giấu làm của riêng. Thế là lần đó, tôi gọi anh Tính đi uống bia rồi giả vờ tâm sự, sau đó "lỡ lời" nói ra chuyện chỉ Thủy được 1 tỷ. Lúc đó tôi thấy mắt anh Tính trợn trừng, tôi mừng lắm, biết là về nhà, thế nào anh cũng gây sự với vợ.

31-17479247461782045514936-1747981672839-17479816729311061168270.png

Ảnh minh họa

Tôi về nhà, mở điện thoại lướt mạng xã hội. Vài ngày sau, tôi thấy anh Tính không còn đăng ảnh gì cùng chị tôi nữa. Không story, không bữa cơm, không hoa tặng vợ.

Một tuần sau, mẹ tôi gọi: "Vợ chồng chị mày lục đục to. Mày có biết gì không?".

Tôi làm ra vẻ không biết gì rồi gạt đi bảo vợ chồng lục đục là chuyện bình thường, vài ngày lại làm lành ngay thôi. Mẹ tôi chỉ thở dài rồi cúp máy.

Tôi không phải người xấu. Tôi chỉ là người bị đối xử tệ và chọn cách trả đũa. Nếu tôi được đối xử công bằng, có lẽ tôi đã không làm vậy.

Nhưng tôi không ngờ, anh Tính lại đánh chị Thủy, chị Thủy thì ôm vali quần áo về nhà ngoại, đòi ly hôn chồng. Điều này nằm ngoài dự tính của tôi khiến tôi cũng sợ. Tôi chỉ muốn hai người họ lục đục, cãi cọ nhau chút thôi, tôi đâu muốn phá vỡ hôn nhân của chị gái mình. Thế mà giờ chị Thủy về nhà, suốt ngày khóc lóc và ngồi viết cả chục lá đơn ly hôn. Tôi phải làm gì để cứu vãn tình thế này đây? Giờ mà nói ra chuyện tôi cố tình thì chắc cả nhà sẽ chì chiết, từ mặt tôi mất thôi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022