Cô phát hiện bệnh sau khi tham gia một giải chạy half-marathon 21 km. Sau cuộc đua năm ngoái, Keely được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô nhầy giai đoạn 1, một dạng ung thư hiếm gặp có thể phát triển ở phổi, vú, đại tràng hoặc trực tràng. Cô đã phải phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới của phổi trái và trải qua quá trình hồi phục khó khăn.

"Tôi chỉ muốn về đích với nụ cười trên môi", Keely chia sẻ trước khi tiếp tục thi đấu tại giải RBC Brooklyn Half Marathon năm nay.

Ung thư biểu mô nhầy xảy ra khi DNA bị đột biến, khiến các tế bào phát triển không kiểm soát và hình thành khối u được bao quanh bởi chất nhầy. Trường hợp của Keely gây bất ngờ vì cô hoàn toàn không có tiền sử hút thuốc.

Năm 2018, trong lúc đang nấu ăn, Keely bị tràn khí màng phổi tự phát khiến một phần phổi xẹp xuống. Khi chụp X-quang tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện một khối u ở phổi nhưng cho rằng không có gì đáng lo vì cô còn trẻ, năng động và không hút thuốc.

Khối u không thay đổi nhiều trong nhiều năm cho đến mùa thu năm ngoái, khi bác sĩ quyết định sinh thiết "vì tò mò". Kết quả là ung thư, dù Keely gần như không có triệu chứng rõ ràng ngoài cảm giác đau ngực và khó thở mơ hồ.

2025-keely-diagnosed-lung-canc-8682-3002-1748416593.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=C4UHl9VhoNM1GvDySKbOtw

Jaclyn Keely, vận động viên chạy bộ, 28 tuổi. Ảnh: NY Post

Dù từng gặp vấn đề về phổi, Keely bắt đầu tập chạy từ tháng 11/2023 và theo đuổi mục tiêu chạy marathon. Cô bắt đầu từ những chặng ngắn, kết hợp đi bộ để tăng dung tích phổi, và dần có thể hoàn thành cự ly 10K.

Sau ca phẫu thuật vào tháng 10, Keely phải làm quen lại với giới hạn cơ thể mới. "Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một cơ thể khác và cần học cách lắng nghe nó", cô chia sẻ.

Dù không thể mọc lại phần phổi đã cắt, dung tích phổi của Keely hiện đã hồi phục bình thường. Cô vẫn được chụp cắt lớp định kỳ ba tháng một lần để theo dõi tái phát.

Keely hy vọng câu chuyện của mình sẽ thúc đẩy người trẻ chú ý tới việc tầm soát sức khỏe. Theo thống kê, khoảng 10–20% bệnh nhân ung thư phổi chưa từng hút thuốc.

"Bất kỳ ai có phổi đều có thể mắc ung thư phổi. Tôi chưa từng nghĩ điều đó sẽ xảy ra với mình, đặc biệt khi tôi còn quá trẻ", cô nói.

Thục Linh (Theo NY Post)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022