Tôi gặp 2 vợ chồng BS Lưu Tuấn Phong (chuyên thẩm mỹ nội khoa và làm đẹp da công nghệ cao) và Đặng Hiền (chuyên ngành sản phụ khoa) vào một chiều Hà Nội, khi cơn mưa mùa hạ vừa kịp ráo, để lại không khí tươi mát, không gian sáng sủa như được tráng gương. Giây phút thư thái hiếm hoi xuất hiện trong cuộc sống tại Hà Nội siêu bận rộn, vợ chồng bác sĩ kể cho tôi nghe những câu chuyện vô cùng thú vị.
BS Đặng Hiền kể, 2 vợ chồng học cùng nhau thời đại học tại mái trường Học Viện Quân Y. Hồi đi học, cặp đôi cũng hay nói chuyện với nhau, trao đổi bài vở và thảo luận về các ca lâm sàng khó. Nhưng lúc đó ai cũng có người yêu rồi, nên chỉ đơn giản là tình bạn và quý nhau thôi.

"Sau đó khi tốt nghiệp, ra trường và đi làm thì bọn mình có gặp lại nhau tại lớp học sau đại học và bén duyên tại thời điểm đó", BS Đặng Hiền mỉm cười nhớ lại.
Tiếp lời Hiền, chồng cô, BS Phong hào hứng: "Kỷ niệm đáng nhớ là sau chuyến đi Hà Giang cùng chiếc xe máy năm đó, mình quyết định tỏ tình với vợ mình. Mình cũng hồi hộp lắm, sợ bị từ chối, may là vợ mình nhận lời".

Từng đó năm trôi qua, đến hiện tại: "Gia đình mình chuẩn bị chào đón bé thứ 3 trong niềm hạnh phúc và mong chờ. Chị cả Xá Xíu 7 tuổi và anh hai Bo 4 tuổi rồi, anh chị ngày nào cũng chăm chỉ trò chuyện với em và hỏi bố mẹ bao giờ em Sushi ra đời. Thêm thành viên mới sẽ vất vả hơn nhưng chắc chắn sẽ tràn ngập niềm vui", BS Đặng Hiền nói. Tôi bất ngờ khi nghe lời "bật mí" này bởi thần thái tươi tắn, vóc dáng nhanh nhẹn của BS Hiền hôm ấy, khó ai đoán được cô đang mang bầu lần 3.
Làm việc trong ngành y rất bận, đi làm rồi đi trực cả ngày...
Kể chuyện gia đình, BS Hiền chia sẻ, thời gian đầu khi mới lập gia đình rồi có con, cuộc sống cũng khá "chong chóng". "Thực sự đã làm việc trong ngành y thì rất bận, đi làm cả ngày rồi đi trực. Nhưng cũng may mắn là hiện tại 2 vợ chồng ở cùng với ông bà nội, cũng được sự hỗ trợ của ông bà 2 bên, được hỗ trợ việc chăm con và đưa đón các con đi học rất nhiều", BS Hiền nói.

Có những ngày trực dài, có những thời điểm tiếp nhận ca bệnh khó, dù là việc của chồng hay của vợ, cặp đôi BS Phong - Hiền thường ngồi chia sẻ hết mọi điều cùng nhau. "Vì cùng là bác sĩ nên khi trao đổi như vậy sẽ rất hiểu và cảm thông cho nhau, khi được chia sẻ như vậy thì tâm lý cũng đỡ nặng nề hơn và cảm thấy được sẻ chia", BS Phong nói còn vợ anh thì gật đầu thừa nhận. Họ đã làm vậy để giữ lửa hôn nhân, cân bằng với cuộc sống gia đình và nuôi dạy con cái suốt thập kỷ qua.
… nhưng luôn dành thời gian cho con cái bất cứ khi nào có thể, dù lịch làm việc luôn kín cả thứ 7, chủ nhật
2 vợ chồng BS Lưu Tuấn Phong và Đặng Hiền kể, do công việc quá bận rộn nên thường thì buổi tối mới có thời gian dành cho các con. Cặp đôi tranh thủ dạy các con học, chơi và nói chuyện cùng các con. Thứ 7, chủ nhật thì bác sĩ vẫn sẽ phải đi làm. Dẫu vậy, gia đình luôn là trên hết và cặp đôi sẽ cố gắng nghỉ tối sớm hơn một chút để đưa con đi chơi.
Vào thời điểm hiện tại, khi đang mang bầu, BS Đặng Hiền vẫn bận rộn với công việc khám chữa bệnh cho chị em, mẹ bầu. Chồng chị cũng vậy, nhiều hôm về đến nhà cũng đã 8 giờ tối. "Lúc đó thì mình cố gắng ăn tối nhanh và đơn giản để giúp các con học bài, nói chuyện và chơi các trò chơi với các con cũng như phụ việc nhà cho vợ", BS Phong kể.

"Khi về nhà thì chúng mình cố gắng dành quỹ thời gian cho các con nhiều, các hoạt động như đi chơi đi siêu thị, thì luôn cố gắng đủ 4 thành viên hiện tại. Cố gắng có nhiều thời gian đồng hành cùng nhau nhất. Đôi khi vẫn có nhiều công việc phát sinh khi về nhà, nhưng 2 vợ chồng cố gắng cân bằng giải quyết các việc đó nhanh gọn để tiếp tục chơi và trò chuyện cùng các con", BS Phong chia sẻ.

Dù công việc rất bận rộn nhưng cả 2 vợ chồng đều cố gắng sắp xếp, thỉnh thoảng có các chuyến đi chơi xa cho các con có những trải nghiệm đáng nhớ vì "tuổi thơ của các con ngắn lắm, sợ sau lớn hơn rồi lại không thích đi chơi với bố mẹ nữa".
Cuối tuần lại là khoảng thời gian các con được nghỉ học và cần được ra ngoài chơi "nhưng 2 bé nhà mình thường phải chờ đến tối bố mẹ mới tranh thủ cho đi chơi được. Nhiều khi mình rất thương các con, vì các con chịu thiệt thòi nhiều", BS Phong chia sẻ.

Vào ngày sinh nhật của chị lớn Xá Xíu tròn 5 tuổi, con có hỏi bố mẹ 1 câu: "Bố mẹ ơi hôm nay bố mẹ không phải đi làm à? Bố mẹ ở nhà chơi với con à?". Câu hỏi của con trẻ khiến cả hai vợ chồng đều ngạc nhiên. Cặp đôi cũng nhận ra là đã quá bận rộn và không dành nhiều thời gian cho các con.
"Điều đó lại càng là động lực giúp 2 vợ chồng cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho các con, cố gắng sắp xếp thỉnh thoảng cho các con đi picnic, đi chơi xa để trải nghiệm và mở mang tầm mắt", BS Hiền nói.
Cân bằng giữa sự nghiệp và tổ ấm - Bí quyết tạo nên gia đình bác sĩ đáng mơ ước
Không chỉ là tình yêu, 2 vợ chồng BS Lưu Tuấn Phong và Đặng Hiền còn khiến người ta ngưỡng mộ bởi luôn cùng nhau cân bằng mọi thứ. Cặp đôi cân bằng giữa công việc sự nghiệp và tổ ấm, cố gắng không để áp lực công việc ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, chia sẻ những khó khăn với nhau để cùng nhau vượt qua vì chữ "gia đình" thiêng liêng.

"Bọn mình luôn nghĩ rằng cần đặt gia đình lên hàng đầu, đừng vì sự nghiệp mà quên mất bên cạnh mình vẫn còn gia đình cần được yêu thương, vun vén và xây đắp hàng ngày. Sự nghiệp rất quan trọng nhưng nếu không có gia đình thì mọi thứ đều vô nghĩa. Công việc dù bận rộn đến đâu, chúng ta hãy cố gắng sắp xếp dành thời gian dành cho gia đình, đưa các con đi chơi, cùng nhau có những trải nghiệm thật đáng nhớ", BS Hiền tâm sự.

Còn với BS Phong: "Để một gia đình duy trì được bình yên và hạnh phúc đó chính là sự tin tưởng, yêu thương, thấu hiểu, nhường nhịn và đặt vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương". Ở nhà, cặp đôi thường xuyên tranh luận chuyên môn y khoa, đôi khi quan điểm có khác nhau một chút.
"Nhưng chồng luôn là người nhún nhường vợ. Sau đó cả 2 cùng tìm tài liệu y khoa để xem lại và thống nhất quan điểm nào đúng đắn nhất", BS Phong chia sẻ bí quyết gìn giữ hạnh phúc gia đình.
Với anh, gia đình rất quan trọng vì giúp cho chúng ta luôn có tâm thế phấn đấu trong công việc và tránh bị sao nhãng vào các hoạt động giải trí khác. Hiện tại độ tuổi lập gia đình ngày càng già hoá hơn. "Nhưng mình khuyên là các bạn nên lập gia đình từ độ tuổi 25-30 tuổi. Thời điểm này thể trạng khỏe mạnh và nhiều năng lượng nhất để có thể lên những kế hoạch tiếp theo", BS Phong cười nói.
Anh đã xây dựng một gia đình hạnh phúc như thế. Cả 2 luôn nghĩ tới nhau, tôn trọng nhau, đi đâu cũng hướng về gia đình. "Gia đình có tốt có hạnh phúc thì xã hội mới có thể vận hành ổn định tốt đẹp được" - Đó cũng chính là những lời tận đáy lòng BS Lưu Tuấn Phong muốn chia sẻ và dành ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn vợ. Mong sao ngày Gia đình Việt Nam, mỗi gia đình sẽ luôn ấm áp, gắn kết và đồng hành sát cánh bên nhau hạnh phúc.