Khoảng 8h, hai vợ chồng ở bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt chở nhau bằng xe máy đi trên quốc lộ 32 đến Bệnh viện Đa khoa Mù Cang Chải, cách nhà 40 km để sinh con. Khi đi được 20 km đến địa phận xã La Pán Tẩn thì người phụ nữ chuyển dạ.

Người chồng đã bế vợ xuống và ngồi ôm chặt dưới đất, liên tục nhờ người đi đường hỗ trợ. Một số người tạt vào xem nhưng không thể giúp vì thiếu chuyên môn.

456078669-890631289759527-6636-8726-8218-1723891708.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jENa_i2VVmIAKgPKk31yXQ

Bác sĩ Vinh đỡ đẻ dọc đường sáng 17/8. Ảnh: Ngọc Thuận

Lúc này, bác sĩ Giàng A Vinh, 31 tuổi, công tác tại Trạm y tế xã Nậm Khắt đi qua. Anh lại gần giới thiệu nghề nghiệp và xin phép được kiểm tra. Bác sĩ Vinh hướng dẫn người phụ nữ, đỡ đẻ thành công trong khoảng hơn một phút.

"Tôi không có sẵn dụng cụ nên đã lấy chỉ khâu váy của một bà con ven đường để buộc hai đầu dây rốn rồi dùng chỉ cắt", bác sĩ Vinh nói. Bé trai nặng khoảng 2,8 kg sau đó được chuyển đến cơ sở y tế chăm sóc, hiện sức khỏe ổn định.

Trong 5 năm công tác ở các trạm y tế vùng núi, bác sĩ Vinh đã một lần đỡ đẻ trong trường hợp tương tự và nhiều lần đỡ đẻ trên xe cứu thương khi chuyển sản phụ lên các tuyến trên.

Gia Chính

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022