Vụ phóng hỏa xảy ra sáng nay tại toa thứ 4 của tàu điện thuộc tuyến Seoul Metro Line 5 đang di chuyển giữa các ga Yeouinaru và Mapo ở thủ đô Hàn Quốc. Lửa bùng lên khi tàu còn cách ga Mapo khoảng 300 m.
"Một người đàn ông đổ dầu giữa toa và phóng hỏa", nhân chứng Oh Chang-geun kể lại. "Lửa bùng lên, khói đen lan khắp toa khiến hành khách hoảng loạn bỏ chạy".

Hành khách sơ tán khỏi vụ phóng hỏa trên tàu điện Seoul, ngày 31/5. Ảnh: SBS
Hành khách và nhân viên lái tàu đã dùng bình chữa cháy dập lửa, trong khi Oh gọi điện cho cảnh sát thông báo. "Tôi liên tục nhấn chuông khẩn cấp. Khi tàu chậm lại và dừng, tôi cùng những người đàn ông giúp hành khách lớn tuổi và phụ nữ nhảy từ độ cao khoảng 1,5 m xuống đường hầm", Oh kể.
Khi tàu dừng lại, hành khách được sơ tán qua đường hầm, trong khi giới chức huy động 68 xe chữa cháy cùng 230 lính cứu hỏa đến hiện trường.
"Tôi đang ngồi thì mọi người bắt đầu chạy từ toa phía sau tới, hét lớn rằng có hỏa hoạn", một nhân chứng cho biết. "Tàu dừng khẩn cấp, khói đen bốc lên từ phía sau. Chúng tôi phải mở cửa và chạy dọc đường ray đến ga tiếp theo".
130 người được điều trị tại chỗ. 21 người bị thương phải nhập viện sau khi được sơ cứu, chủ yếu do hít khói, cùng các chấn thương nhẹ như trầy xước, lật cổ chân.

Hành khách sơ tán khỏi vụ phóng hỏa trên tàu điện Seoul, ngày 31/5. Ảnh: Chosun
Nghi phạm phóng hỏa ngoài 60 tuổi bị bắt gần ga Yeouinaru lúc 9h45. Người đàn ông này thừa nhận đổ chất lỏng dễ cháy lên tàu và phóng hỏa, do thất vọng sau khi vợ ly hôn. Danh tính nghi phạm chưa được giới chức công bố.
"Người đàn ông đó chẳng nói chẳng rằng, vẻ mặt vô hồn. Giờ tôi rất sợ đi tàu điện", Oh Chang-geun nói.
Giới chức tàu điện ngầm Seoul tuyên bố sẽ tăng cường tuần tra an ninh với cảnh sát tại tất cả các ga tàu cho đến ngày 3/6 để ngăn các sự cố tương tự.

Bên trong toa tàu sau vụ phóng hỏa ở Seoul. Ảnh: SBS
Đức Trung (Theo Chosun, JoongAng Ilbo)