Trưa 28/3, Kwon Young-jun, người đàn ông Hàn Quốc kết hôn với vợ người Thái Lan, đang tập thể dục trên tầng 52 của một trong ba tòa nối nhau bằng cầu liên thông thì thấy tòa nhà rung lắc.
Vợ và con gái anh Kwon đang ở trong căn nhà của gia đình tại tầng 30 ở tòa đối diện. Rung chấn mạnh khiến cầu liên thông nối tầng 50 của hai tòa nhà bị nứt vỡ. Một số mảnh vỡ rơi xuống dưới.
Trong video ghi lại sự việc, Kwon chạy qua phần nứt để sang tòa bên kia tìm vợ con, trong lúc cả công trình ở khu Thonglor chao đảo, nước từ bể bơi vô cực trút xuống do rung chấn.
Sau khi nhận ra vợ con đã sơ tán, anh chạy hơn 40 tầng xuống để đoàn tụ với vợ và con gái một tuổi.

Kwon nhảy qua phần nứt vỡ trên cầu liên thông chung cư để tìm vợ con ở Bangkok, Thái Lan. Video: X/Massimo
Video Kwon nhảy qua phần nứt trên cầu liên thông tìm gia đình đang lan truyền ở Thái Lan, trở thành một trong những khoảnh khắc ấn tượng trong trận động đất.
"Thật nguy hiểm. Tôi bị sốc giống mọi người khi xem video", Bowyuri, vợ của Kwon, nói với truyền thông Thái Lan. "Khi hỏi, anh ấy bảo mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Không ai kịp bình tĩnh".
Anh Kwon bị trầy xước nhẹ sau sự việc. "Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến con, nghĩ đến việc phải bên cạnh vợ con. Ban đầu, bê tông chưa tách ra, khi tôi chạy qua mới nghe thấy tiếng động lớn, nhưng tôi không quay đầu nhìn", anh nói, cho biết chưa từng gặp động đất như vậy ở Hàn Quốc.
Sau khi Kwon chạy qua, phần nứt mở rộng, tách rời hoàn toàn.

Cầu liên thông gãy rời hoàn toàn trong trận động đất ở Bangkok, Thái Lan. Video: X/Brendan
Nhà phát triển khu chung cư ở Thonglor đã tiến hành kiểm tra, kết luận tòa nhà vẫn an toàn sau trận động đất. Kwon và vợ con đã tạm thời chuyển đến quận khác ở Bangkok, sống cùng bố mẹ vợ. "Tôi đã không chọn nhầm người", vợ anh nói.
Trận động đất 7,7 độ ở miền trung Myanmar gây ảnh hưởng đáng kể đến nước láng giềng Thái Lan.
Chính quyền Bangkok ghi nhận 20 người chết do trận động đất, phần lớn là công nhân thiệt mạng khi tòa nhà hơn 30 tầng đang thi công đổ sập. Trong khi đó, số người chết ở Myanmar đã tăng lên hơn 2.700, hơn 400 người mất tích.

Kwon Young-jun và con gái một tuổi. Ảnh: ST
Đức Trung (Theo Straits Times, Thai Rath, Bangkok Post)