Dịch vụ mới có tên "một cuốc xe thành phố" đang gây chú ý ở các thành phố lớn tại miền nam Trung Quốc như Thượng Hải, Hàng Châu, Hạ Môn. Những tài xế sẵn sàng lái xe chở phụ nữ đi hóng gió, tâm tình trò chuyện bằng xe sang với chi phí 99 tệ (14 USD).

Một chiếc xe Porsche cung cấp dịch vụ đưa đón sau giờ làm ở Thượng Hải. Video: Douyin/Thiên Mạc
Những tài xế này thường là sinh viên đại học con nhà giàu, sử dụng xe sang của gia đình trong lúc rảnh rỗi để chở khách nữ. Những loại xe phổ biến được sử dụng là Porsche, Ferrari và Rolls-Royce, còn Mercedes-Benz và BMW có giá mềm hơn.
Người dùng mạng có tên "Cuốn theo chiều gió" hồi đầu tháng 6 chia sẻ là bản thân đang học nghiên cứu sinh, cao 1,8 m, từng mở công ty. Anh ta đăng ảnh selfie trong phòng gym, ảnh chiếc Porsche Cayenne, cùng quảng cáo cung cấp dịch vụ hóng gió với giá 88 tệ một chuyến.
Người này cho biết có thể đóng vai anh trai, bạn trai hay quản gia trong suốt chuyến đi chỉ giới hạn trong nội đô. Anh này thành lập một nhóm đặt lịch với khoảng 400 thành viên. Khách hàng thường để lại lời khen xe đẹp, thơm tho, chạy êm và cung cách phục vụ thoải mái, thân thiện.
"Quả Chanh", nam thanh niên ở Vũ Hán, cung cấp dịch vụ đưa đón bằng Ferrari với giá 99 tệ trong 30 phút. Anh này tự nhận bản thân là người nhiệt tình, thích lái xe, sẵn sàng trò chuyện với khách hàng để giải tỏa áp lực công việc hay tình cảm.
"Bạn cũng có thể trải nghiệm cú tăng tốc đầy uy lực và tiếng gầm rú của động cơ", chàng trai 24 tuổi giới thiệu.

Một nam thanh niên chạy xe Porsche ngắm hoàng hôn ven hồ ở Vũ Hán trong video đăng trên tài khoản Douyin cá nhân ngày 13/6. Video: Douyin/Quả Chanh
Vương, sinh viên tốt nghiệp đại học ở tỉnh Phúc Kiến, cho biết đã chở 6 khách hàng nữ, chủ yếu sau giờ làm việc và thường đưa họ đi hóng gió dọc bờ biển. "Nhiều người tâm sự với tôi chuyện tình cảm, còn tôi giúp họ phân tích hành vi của bạn trai", Vương giải thích.
Anh cho biết một khách nữ từng đau khổ sau khi chia tay vì phát hiện bạn trai lén lút với người khác, đã khóc trong xe của Vương nửa tiếng, sau đó cảm ơn và ôm anh một cách lịch sự.
"Tôi tin là nhiều người cần hỗ trợ kiểu này từ người lạ. Chiếc xe trở thành không gian để họ giải tỏa cảm xúc", Vương nói.
Anh sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình vào cuối năm nay nhưng bây giờ, anh đang tận dụng thời gian để lái xe và quen thêm bạn mới.
Xu hướng này khiến một bộ phận người dùng mạng e ngại về vấn đề an toàn khi tài xế có thể biết được địa chỉ nhà của khách nữ sống một mình. Vương giải thích anh luôn yêu cầu khách hàng đặt xe qua ứng dụng để đảm bảo mỗi chuyến đi đều được giám sát.
Một khách hàng của Vương cho hay dịch vụ hóng gió nội đô khiến cô luôn háo hức đến giờ tan làm. "Đây là lần đầu tiên tôi ngồi trong một chiếc xe trị giá hàng triệu nhân dân tệ! Tài xế rất hóm hỉnh, tôi hay chia sẻ chuyện phiếm trong văn phòng với anh ấy", cô nói.
Một số người bình luận rằng xã hội ngày nay khiến người ta càng thêm cô đơn nên họ sẵn sàng trả tiền để tận hưởng cảm xúc vui vẻ trong ít phút.
Hồng Hạnh (Theo QQ)