Bà Sathon, cư dân sống ở tỉnh Surin, đông bắc Thái Lan, cho biết một quả đạn pháo của Campuchia rơi xuống ngôi làng nơi bà sinh sống vào sáng 24/7. Lúc đó, hai cháu nội của bà gồm Nam Khong và Nam Kang vừa tan học về nhà, cả gia đình đang đợi ông nội thì nghe thấy tiếng nổ như sấm, khói bụi bốc lên mù mịt.

"Tôi chỉ biết chạy đi tìm con cháu. Khói dày đến mức tôi không thấy gì. Khi khói tan, tôi vội chạy ra ngoài, thấy con trai và các cháu nằm la liệt. Cháu út của tôi nằm úp mặt xuống đất. Con trai tôi bị thương nhưng vẫn lết tới hỏi 'mẹ ơi, Nam Khong đâu rồi?'", bà kể lại.

Untitled-1753419803-3097-1753420238.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=yFNMjYxVSsGVGRI-mJesHA

Bà Sathon kể về khoảnh khắc đạn pháo Campuchia rơi xuống làng ngày 24/7. Ảnh: Khaosod

Con trai bà Sathon bị thương nặng nhưng vẫn lết trên mặt đất để tìm vải lau máu cho con trai. Bà yêu cầu con trai ngừng cử động, sau đó lại gần cháu trai Nam Khong.

"Tôi vừa khóc vừa ôm cháu vào lòng, miệng kêu cứu, nhưng lúc đó chẳng có ai xung quanh. Cháu gái tôi cũng bị thương. Tôi cố gắng lay gọi cháu trai dậy nhưng cháu vẫn bất động", bà nhớ lại.

Khoảng 30 phút sau, một cán bộ địa phương lái xe ngang qua, bảo mọi người lên ôtô ngay lập tức vì lo xe cứu thương không tới kịp. Dù vậy, bé Nam Khong đã qua đời trên đường đến bệnh viện. Cha của Nam Khong được phẫu thuật cấp cứu, nhưng vẫn liên tục hỏi về tình hình con trai.

"Gia đình vẫn chưa dám nói rằng Nam Khong đã mất, vì sợ tình trạng của con tôi sẽ xấu đi. Chuyện này quá tàn nhẫn. Tôi đề nghị chính phủ Thái Lan hãy giúp đỡ vì nhà của chúng tôi đã bị phá hủy hoàn toàn", bà nói Sathon nói và tỏ vẻ tức giận.

download-11-1753419885-4803-1753420238.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Kp1yuzcGE3HWfa7xn4VgWg

Ngôi nhà của gia đình bà Sathon sau khi trúng đạn pháo Campuchia. Ảnh: Khaosod English

Đụng độ giữa Campuchia và Thái Lan bùng phát gần đền Ta Moan Thom sáng 24/7, sau đó lan sang một số khu vực khác dọc biên giới hai nước.

Giao tranh trở nên nghiêm trọng hơn khi quân đội Campuchia và Thái Lan triển khai vũ khí hạng nặng. Thái Lan cáo buộc Campuchia bắn pháo vào các khu dân cư, khiến 15 người thiệt mạng. Bangkok triển khai tiêm kích F-16 tấn công mục tiêu quân sự bên kia biên giới để trả đũa.

Hơn 100.000 người ở 4 tỉnh biên giới Thái Lan đã được đưa đến nơi an toàn.

Một quan chức địa phương ở Campuchia cho biết ít nhất một dân thường đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong giao tranh với Thái Lan. Khoảng 1.500 gia đình ở huyện Banteay Ampil, tỉnh Oddar Meanchey, gần khu vực xung đột, đã được sơ tán.

Hồng Hạnh (Theo Khaosod English)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022