Sau các vòng thi phụ, hiện khu vực châu Á - Thái Bình Dương chỉ còn sáu suất đi tiếp của các người đẹp Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ. Trước buổi thi cuối, sẽ diễn ra lúc 18h30 (khoảng 20h, giờ Hà Nội) tại bang Telangana, Ý Nhi trò chuyện về sự chuẩn bị và tâm thế của cô.

- Trước thềm chung kết, chị chưa thể vào top 40, chị chia sẻ gì về kết quả này?

- Mỗi nội dung thi tôi đều nỗ lực. Ghi tên vào vòng hai phần thi tài năng, dừng chân top 8 Beauty With A Purpose, top 20 Multimedia Challenge đều là kết quả tôi trân trọng.

Chưa đạt được thứ hạng cao như kỳ vọng của nhiều người, tuy nhiên, tôi không buồn hay nản lòng. Ngược lại, tôi càng có quyết tâm, cố gắng hơn mỗi ngày để hai tiếng Việt Nam vang lên nhiều lần nhất trên sân khấu sắp tới.

Dàn thí sinh năm nay rất mạnh. Khi trực tiếp quan sát các bạn tại những thử thách, tôi khâm phục họ về tài năng lẫn độ nghiêm túc, quyết tâm. Về phần mình, tôi nghĩ kết quả hiện tại phản ánh một phần thực lực cá nhân. Tuy nhiên, đi thi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tiêu chí chấm điểm, cảm xúc của ban giám khảo tại thời điểm đó, sự may mắn.

Ở chặng đường vừa qua, tôi có chút tiếc nuối về phần thuyết trình Head to Head Challenge. Tôi mong có cơ hội đi sâu để có thể nói nhiều hơn về dự án nhân ái cũng như câu chuyện, thông điệp bản thân muốn lan tỏa. Tuy nhiên, tôi tôn trọng quyết định của ban giám khảo.

y-nhi-thuyet-trinh-sach-va-uoc-mo-tai-miss-world-1747837341.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=WU6F1aiP5Phzv6ssJWjjug
Ý Nhi thuyết trình 'sách và ước mơ' tại Miss World

Ý Nhi thuyết trình "sách và ước mơ" tại vòng thi Thử thách đối đầu, ngày 21/5.

- Hiện cảm xúc của chị thế nào?

- Những ngày qua, lịch tập luyện chung kết khá căng, thí sinh nào cũng dồn sức cho vòng quan trọng. Chỉ còn vài giờ nữa sẽ kết thúc cuộc thi, tôi trân trọng từng phút giây cùng ban tổ chức và 107 người đẹp khắp nơi trên thế giới.

Tôi giữ sự bình tĩnh, tập trung cao độ vào mọi việc để có thể tỏa sáng. Tôi đã chuẩn bị xong trang phục dạ hội, chọn phong cách trang điểm, làm tóc phù hợp. Ngoài tổng duyệt chương trình, tôi dành thời gian nâng cao thể lực bằng cách tập gym, chạy bộ.

Hơn thế, điều tôi mong khi Miss World lần thứ 72 kết thúc, giá trị bản thân không chỉ nằm ở kết quả chung cuộc, mà còn phải lan tỏa sự tích cực, truyền cảm hứng, tạo sự kết nối với nhiều người. Đến nay, thành công lớn nhất của tôi là đã cho mọi người thấy một phiên bản Ý Nhi trưởng thành hơn về nhiều mặt.

Y-Nhi-11-jpeg-1748611762-1436-1748617861.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EKZKfSNm6T27cX09jFUOkg

Ý Nhi diện áo dài của nhà thiết kế Song Toàn tại hoạt động ngày 28/5. Miss World 2025 sẽ được truyền hình trực tiếp và độc quyền trên FPT Play vào 20h ngày 31/5.

- Một ngày của chị tại cuộc thi thường bắt đầu thế nào?

- Lịch trình Miss World khá dày và thay đổi theo từng ngày, đòi hỏi thí sinh phải thích ứng tốt. Mỗi sáng, tôi thức dậy lúc 5h để chuẩn bị trang điểm, làm tóc, thay trang phục theo yêu cầu hoặc phù hợp không gian của điểm đến.

Buổi tối, ban tổ chức thường có các bữa tiệc, hoạt động giao lưu để mọi người kết nối với nhau. Khi về đến khách sạn cũng khoảng 22h, tôi tranh thủ tẩy trang, làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị váy áo, phụ kiện để hôm sau không bị cuống.

Ở chặng đầu, các hoạt động chủ yếu là tham quan, giao lưu văn hóa, ghi hình nên khá thoải mái. Tuy nhiên, càng về cuối, khi bước vào vòng thi quan trọng, không khí trở nên căng thẳng. Có lúc tôi cũng mệt mỏi nhưng chỉ cần ngủ sớm hơn một chút là có thể lấy lại năng lượng cho nội dung thi hôm sau. Tôi cũng chú trọng uống đủ nước, tăng cường vitamin để không bị ốm hoặc xuống cân.

- Động lực nào để chị vượt qua những khó khăn?

- Tôi vốn yêu thích sự năng động, thích ứng môi trường mới khá nhanh. Từ lúc đăng quang trong nước, rồi giành quyền tham gia Miss World 2025, tôi luôn giữ nhiệt huyết. Tôi mong muốn giới thiệu văn hóa, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, học hỏi để tiến bộ. Những suy nghĩ này thôi thúc thôi mỗi ngày, rằng phải duy trì phong độ, giữ vẻ năng động trong mọi hoạt động. Tôi luôn tự nhắc nhở phải sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc, cùng đó mang về niềm tự hào cho khán giả quê nhà, fan sắc đẹp nói riêng.

Tôi vẫn đọc bình luận nhận xét, góp ý trên mạng xã hội thông qua diễn đàn, hội nhóm. Tôi vui khi đón nhận nhiều tình cảm yêu thương, sự quan tâm của khán giả. Tôi biết trước đây mình chưa phải là một hoa hậu hoàn hảo, được công chúng hoàn toàn ủng hộ. Ngay cả trước khi lên đường đến Ấn Độ, tôi cũng không đặt tham vọng lớn về việc thay đổi góc nhìn hay đánh giá của khán giả về mình. Tôi cố gắng mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt hơn hôm qua.

Ngoài ra, gia đình, bạn bè cũng là nguồn động lực giúp tôi thêm mạnh mẽ. Mỗi ngày, tôi đều nhận được tin nhắn của bố, dặn dò không được bỏ bữa, ngủ đủ giấc. Có lúc quá bận rộn, tôi chỉ kịp nhắn lại vài dòng để gia đình yên tâm.

y-nhi-noi-ve-cac-trai-nghiem-tai-miss-world-1747806978.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fURIK9_CuzhnYMdXDkSFUw
Ý Nhi nói về các trải nghiệm tại Miss World

Các trải nghiệm văn hóa Ấn Độ của Ý Nhi tại Miss World.

- Chị có trải nghiệm đáng nhớ nào trong những ngày qua ở Ấn Độ?

- Hơn 20 ngày qua là chặng đường đáng nhớ trong tuổi trẻ của tôi. Tôi đã đi qua nhiều bang, khám phá văn hóa, giao lưu con người nơi đây. Tôi vui khi nhiều lần lọt vào ống kính của truyền hình Ấn Độ hay ban tổ chức. Các tình huống đều không biết trước, thí sinh không có sự chuẩn bị.

Tôi có nhiều người bạn mới, từ xã giao đến thân thiết, nhất là các người đẹp của Thái Lan, Trung Quốc, New Zealand. Chúng tôi đã đồng hành, hỗ trợ nhau trong mọi hoạt động bằng sự gần gũi, ấm áp, không có suy nghĩ cạnh tranh, thiệt hơn.

Tôi từng bật khóc khi theo dõi bài thuyết trình của Opal - bạn cùng phòng - tại vòng hai của Thử thách đối đầu. Tôi tiếc nuối khi cô ấy phải dừng chân ở top 8 chung cuộc. Một kỷ niệm khác của tôi ở hậu trường là trở thành "phiên dịch viên" tại một hoạt động cho người đẹp Trung Quốc vì bạn không nói được tiếng Anh. Sau tình huống ấy, chúng tôi ngày càng thân nhau hơn.

Hoa hậu tên đầy đủ Huỳnh Trần Ý Nhi, 23 tuổi, quê Bình Định. Cô đang là sinh viên của Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM, đồng thời theo chương trình liên kết 2+2 ngành Quản trị Kinh doanh giữa Đại học Quốc tế và Đại học Sydney tại Australia. Sau đăng quang, cô làm người mẫu, đại sứ cho các thương hiệu, lấn sân diễn xuất.

Miss World là một trong hai cuộc thi nhan sắc uy tín nhất thế giới bên cạnh Miss Universe, tổ chức lần đầu tại Anh năm 1951. Mùa thi lần thứ 72 diễn ra ngày 7-31/5 ở Ấn Độ với nhiều hoạt động như trải nghiệm văn hóa, các vòng thi phụ. Đương kim Krystyna Pyszková, người Cộng hòa Czech, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết.

Theo format công bố hôm 17/5, từ 108 thí sinh, giám khảo sẽ chọn top 40 theo bốn châu lục, trong đó mỗi khu vực 10 người đẹp. Tiếp đó, mỗi châu lục sẽ chọn ra top 5, top 2. Tám thí sinh cuối tiếp tục tranh tài, chọn ra bốn người để trao danh hiệu hoa hậu các lục địa, đồng thời cũng là top 4 chung cuộc, gồm hoa hậu và ba á hậu.

Tân Cao Ảnh, video: Nhân vật cung cấp

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022